VỀ
CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC UKRAINE CỦA PUTLER –
NGÀY 12/8/2025
1.
Có phải tình hình Donbas, cụ thể là Pokrovsk đang nguy ngập?
Phải, và
không phải. Tranh thủ tự nhiên có hai tay tâm thần, Trump cử Witkoff sang Mục-tư-khoa,
sau đó là Trump tổ chức gặp ở Alaska, Putler muốn chứng minh quân của mình đang
ở thế thượng phong. Hắn yêu cầu cho một số đơn vị thực sự thiện chiến mở mũi tấn
công thật mạnh, theo mũi nhọn khoét sâu vào đông bắc của thành phố Pokrovsk.
Đáng tiếc là câu chuyện vẫn thế: mấy thằng lính đặc nhiệm không đủ để giải quyết
vấn đề, và đến nay không ai rõ số phận của chúng như thế nào nữa.
Tất nhiên,
báo chí Nam Quảng Tây rất tranh thủ tung hê hết cả lên như chiến thắng đến nơi.
Rồi, trong bài này chúng ta sẽ làm rõ một số vấn đề.
2.
Một số tin tức đáng chú ý.
2.1.
Các chuyên gia thị trường cho biết ngành logistics Ng@ đang thiếu hụt 1 triệu
nhân lực. Điều này
liên quan đến các phân khúc vận tải, xử lý kho bãi và quản lý chuỗi cung ứng.
Theo Superjob, trong tháng 8 các vị trí tuyển dụng có nhu cầu cao nhất trong
ngành logistics là tài xế xe tải, nhân viên bốc xếp, quản lý hậu cần vận tải,
thủ kho và nhân viên bốc xếp. Hậu cần lọt vào top 5 lĩnh vực có nhu cầu nhân lực
cao nhất: tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng nhất diễn ra ở Moscow và
vùng Moscow, St. Petersburg, các vùng Sverdlovsk, Novosibirsk, Rostov và
Tatarstan.
Tại sao vậy?
Tại người ta sợ bắt lính mà đi ra nước ngoài à? Không phải đâu. Hơn hai chục
năm qua, cơ cấu việc làm và đào tạo dạy nghề ở Ng@ thay đổi rất nhiều. Người
Ng@ tập trung vào học những nghề như công nghệ thông tin, kinh tế – tài chính,
luật… có nhiều trường, khoa… liên kết dạy các chương trình quốc tế đắt tiền.
Các nghề thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản họ dạy vẫn rất tốt, cho ra các kỹ sư
Ng@ giỏi nhưng những người xuất sắc nhất bao giờ cũng tìm cách kiếm việc làm ở
các nước phương Tây. Nhóm việc làm “có tính chân tay” một chút thường được “nhường”
cho những người lao động từ các nước Liên Xô cũ vùng Trung Á. Cuôc chiến tranh
bùng nổ đã dẫn tới một loạt hệ lụy về mặt kinh tế – xã hội, chẳng hạn như vật
giá gia tăng, lượng việc làm giảm vì nhiều người Ng@ trước đây không bao giờ
làm việc chân tay, đã phải lăn vào cuộc sống.
Một lý do
nữa là chính nhóm lao động chân tay này, nhất là những công dân của các nước cộng
hòa Liên Xô cũ rất nhiều người (có thể nói là phần lớn số họ) đã nhận hộ chiếu
Ng@, trở thành người 2 quốc tịch. Quá trình này diễn ra trong suốt khoảng một
thập kỷ rưỡi, từ 2005 – 2006 đến trước cuộc chiến tranh này, và ngay cả trong
cuộc chiến tranh này chính sách vẫn được đẩy mạnh nhưng những công dân Liên Xô
cũ đã cảnh giác hơn, không nhận hộ chiếu Ng@ nữa. Để tránh bị bắt lính, họ đã
phải trốn về quê hương họ.
Có thể nói
là ngay cả về CƠ CẤU VIỆC LÀM, LAO ĐỘNG, Putler đã không chuẩn bị đàng hoảng
cho một cuộc chiến tranh, mặc dù hắn có kế hoạch quỷ quyệt của mình. Thâm hụt
lao động trên đây liệt kê là nghiêm trọng, và chỉ là một phần trong các khó
khăn của Ng@ mà thôi. Việc nước này đang phải sử dụng lao động người châu Phi
trong các nhà máy sản xuất quốc phòng cho thấy câu chuyện không chỉ ở mức độ
nghiêm trọng “thường thường” như vậy nữa.
2.2.
Nhà máy lọc dầu Saratov của Rosneft đã ngừng tiếp nhận nguyên liệu thô sau một
cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Chủ nhật, Bloomberg đưa tin, trích dẫn một nguồn
tin thân cận.
Nhà máy lọc
dầu vừa bị tấn công với công suất 5,8 triệu tấn mỗi năm, năm ngoái sản xuất khoảng
4 triệu tấn xăng và dầu diesel, đã bị hư hại bởi cuộc tấn công bằng máy bay
không người lái của Ukraine. Đây là nhà máy lọc dầu thứ ba của Rosneft bị gián
đoạn hoạt động do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chỉ trong
tháng này.
Vào ngày 2
tháng 8, nhà máy lọc dầu Ryazan nơi cung cấp nhiên liệu cho khu vực Moscow và
nhiều nơi khác, đã dừng hoạt động khoảng một nửa công suất. Đây là nhà máy lọc
dầu có công suất 13,8 triệu tấn mỗi năm – tức nó là nhà máy lớn nhất của
Rosneft. Cuộc tấn công đã nện vào hai trong ba module xử lý chính. Cùng ngày,
nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk, nhà máy lọc dầu hiện đại nhất thuộc “Tập đoàn
Samara” của Rosneft đã phải ngừng sản xuất hoàn toàn. Nhà máy này có công suất
8,3 triệu tấn mỗi năm.
Theo nguồn
tin của Reuters, việc sửa chữa các nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk và Ryazan sẽ
mất một tháng, với điều kiện là… mua được thiết bị .
Nhân tiện
nói thêm, cuộc tấn công trong đêm Chủ nhật (10/8) này của người Ukraine đã trùm
lên 13 khu vực của Ng@ và khắp bán đảo Crimea.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
hôm qua sau khi nghe hàng loạt các mục tiêu ở Ng@ bị tấn công, tôi có nói với mấy
anh bạn: mọi người quen phải nghe thấy “tiền pháo hậu xung” rồi xe tăng bộ binh
tràn lên, thì mới là tấn công. Chiến dịch này của người Ukraine “dã man” hơn
nhiều và như tôi viết hôm trước, Putler cực kỳ điên dại vì chuyện này, và rõ
ràng là hắn không có cách nào để ngăn chặn lại được.
Lại phải
viết cái này cho mấy thằng Dư Luận Viên ngu ngốc xứ Nam Quảng Tây chúng nó ch.ết
vì tức: hồi đầu chiến tranh chúng nó cứ hoắng huýt: động vào đất Ng@ là dân Ng@
sẽ vùng lên, lao vào cuộc chiến tranh Vệ quốc phiên bản thế kỷ XXI. Bọn ngu này
còn rất thích nhìn thấy chiến tranh thế giới giữa Ng@ với phương Tây. Hổi tôi bảo:
nếu được nói với chúng nó, sẽ là “mả mẹ chúng mày ngu vừa thôi, đến quần áo
lành lặn còn chưa đủ cho lính mặc, đánh nhau với ai được. Cứ sản xuất được vòng
bi đi đã.” Y như rằng.
2.3.
Mikhail Kenin, cổ đông lớn nhất của tập đoàn bất động sản Samolet Group của
Ng@, đã qua đời vào ngày 10 tháng 8 ở tuổi 57, theo thông báo từ bộ phận quan hệ
công chúng của công ty.
Kenin nắm
giữ 31,6% cổ phần của công ty, chia sẻ quyền kiểm soát với đồng sở hữu Pavel
Golubkov. Trong bối cảnh lãi suất tăng mạnh và việc cắt giảm trợ cấp thế chấp,
doanh số của Samolet đã giảm 44% trong quý 3 năm 2024. Trong năm 2024, Samolet
đã bày tỏ lo ngại về việc các cổ đông lớn rời bỏ công ty và hiệu suất kém của
trái phiếu. Nợ ròng của Samolet đã tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ
lục 291 tỷ RUB. Tỷ lệ nợ ròng/EBITDA tăng từ 2,8 lần lên 3,5 lần vào cuối năm
2024. Các nhà phân tích của Renaissance Capital khi đó đã viết rằng kết quả
IFRS năm 2024 của Samolet là âm, nhấn mạnh rằng số tiền lãi phải trả (theo báo
cáo lưu chuyển tiền tệ) đã tăng gấp 2,8 lần, lên 41 tỷ RUB. Các nhà phân tích của
RenCap cảnh báo: “Do hiệu suất bán hàng giảm sút trong Quý 1 năm 2025, khả năng
tín dụng của công ty vẫn ở mức thấp. Con số này có thể sẽ tăng cao hơn nữa
trong năm nay, do cả lãi suất trung bình cao hơn đối với các khoản nợ phải trả
và gánh nặng nợ tăng đáng kể.” Vào tháng 12 năm 2024, chủ đầu tư đã tổ chức
Ngày Nhà đầu tư, nhưng không đề cập đến gánh nặng nợ và triển vọng trái phiếu của
công ty.
Trong một
diễn biến khác, Ngân hàng nhà nước VTB, ngân hàng lớn thứ hai tại Ng@ xét về
tài sản, đang gặp khó khăn về tài chính do nợ xấu tăng mạnh, đặc biệt là các
khoản vay được phát hành để tài trợ cho sản xuất quân sự, Bloomberg đưa tin,
trích dẫn nguồn tin từ các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng. Theo kết quả kinh
doanh nửa đầu năm, VTB báo cáo thu nhập lãi ròng (NII) – chênh lệch giữa thu nhập
từ các khoản vay được phát hành và chi phí trả lãi tiền gửi – giảm mạnh. Trong
6 tháng, NII của ngân hàng đã giảm 49%, xuống còn 146,8 tỷ rúp.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
Câu chuyện của VTB rất đáng chú ý. Theo The Moscow Times, với 33 nghìn tỷ rúp
tài sản và 8,2 nghìn tỷ rúp tiền gửi từ cá nhân, VTB đã lỗ ròng 667 tỷ rúp
trong năm đầu tiên của chiến tranh, lập kỷ lục trong số tất cả các ngân hàng
Ng@. Trong giai đoạn 2023 – 2024, lợi nhuận đã quay trở lại với ngân hàng này –
lần lượt là 432 và 551 tỷ rúp. Trong nửa đầu năm nay, VTB đã thu được 280 tỷ
rúp lợi nhuận ròng – ít hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo đánh giá của một
chuyên gia tài chính, như vậy là LÃI GIẢ, LỖ THẬT. Tại sao lại như vậy?
Ở đây có một
điểm dường như nghịch lý: nền kinh tế Ng@ đã và đang đứng (VỮNG!), không sụp đổ.
Tại sao vậy??? Đơn giản là với lãi suất ngân hàng 20%, các doanh nghiệp Ng@ đã
không hoạt động nữa, mà đem tiền đi gửi tiết kiệm. Kinh doanh làm gì khi không
thể làm gì để có được số tiền lãi nhiều hơn cái mốc 20% đó? Trong khi đó, các
doanh nghiệp quốc phòng Ng@ thì lại được “cho vay theo yêu cầu” hoặc “cho vay
dưới sức ép của họng súng” từ các ngân hàng. Nền kinh tế có vẻ “bình thường”,
tiền có (từ các doanh nghiệp đang cầm chừng và sống bằng lãi suất tiết kiệm),
các doanh nghiệp quốc phòng thì được vay tiền từ ngân hàng để sản xuất kinh
doanh, một phần được thanh toán từ tiền bán dầu khí “chui, lậu”, một phần nợ chịu
từ ngân sách. Nói chung mọi việc đều… “ổn”, trong ngoặc kép.
Thay vì
theo hướng các chuyên gia kinh tế cảnh báo là nền kinh tế của Ng@ tập trung vào
sản xuất quốc phòng, trở nên quá nóng, thì tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg
các quan chức và chính trị gia Ng@ đã phàn nàn rằng nền kinh tế đang bên bờ vực
suy thoái. Các quan chức ngành ngân hàng cho biết gần đây họ không tài trợ, cho
vay vào bất kỳ dự án chính phủ mới nào – đúng vậy đấy: không có dự án nào. Chỉ
có các dự án cũ được tiếp tục giải ngân hoàn tất, và không có dự án mới nào
đang được triển khai. Kỳ lạ chưa?
Để giữ cho
nền kinh tế Ng@ không sụp đổ, họ đã tìm ra được cây đũa thần: nó được đưa vào
trạng thái ngủ đông. Lãi suất cao đảm bảo rằng số tiền do chính phủ “in” ra để
tài trợ cho chiến tranh không tràn vào nền kinh tế, đẩy nhanh lạm phát – nhưng
giờ đây, khi tiền đang tích lũy trong các ngân hàng dưới dạng tiền gửi, liên tục
tăng về khối lượng, thì lại nảy sinh một vấn đề khác – không ai muốn làm việc nữa.
Tình trạng
này xảy ra ở mọi thành phần kinh tế, thậm chí những ngành xương sống, huyết mạch…
như giao thông vận tải, cụ thể là ngành đường sắt. Vừa suy giảm do hạ tầng kỹ
thuật, thiết bị hỏng hóc, vừa thua lỗ và thiếu nhân công… ngược lại nhu cầu vận
tải hàng hóa giảm, người đi lại cũng… giảm nốt. Cần quay lại câu chuyện trên đường
phố Mục-tư-khoa bài trước tôi đề cập: trước chiến tranh là đi du lịch nước
ngoài, rồi đi biển Đen, bây giờ thì đi tắm tạm ở bờ sông Mátxcơva. Mùa hè năm
nay nắng nóng, bờ sông cũng chẳng khác mấy so với… Nha Trang.
Vậy thì
câu chuyện có liên quan gì đến Mikhail Kenin? Hồi cuối năm ngoái, cụ thể là
tháng 11, CPD Ukraine đưa tin Kenin đã cố gắng bán cổ phần của mình, nhưng
không thành. Hành động này được cho là có sự kết nối với quá trình bị mất ghế của
Shói-gù (Kenin rất thân với lão cựu bộ trưởng sân khấu và trình diễn)… nhưng
chuyện không chỉ có thế. Mấy “bà hàng nước” bảo, Kenin có liên hệ với thống đốc
khu vực Mục-tư-khoa Andrey Vorobyov, mà thằng này được cho là đại diện của một
cánh mật vụ mạnh. Do đó, có thể nói Andrey Vorobyov đại diện nắm giữ khối tài sản
bí mật của một số quan chức cấp cao Ng@, thể hiện tính mafia lan tràn nghiêm trọng
trong xã hội này. Kenin đã kiếm được khối tài sản khổng lồ từ cổ phần lớn của
mình tại Tập đoàn Samolet, thời điểm bọn “hàng nước” Ng@ nói, tiền mặt cá nhân
của Kenin đã là 1 tỷ đô-la chưa kể cổ phần trong Samolet. Sau khi Kenin ch.ết,
nhiều đồn đoán từ các tay “bán hàng nước” rằng khối tài sản giá trị của riêng hắn
ta và cả của tập đoàn này như vậy là đã bị các thành viên thân cận của Putler
thâu tóm…
3.
Những chuyện trên có liên quan gì đến chiến tranh?
Tất cả đều
liên quan đến nhau. Một “bà hàng nước” có nhiều quan hệ thân mật trong quân đội,
nói rằng không hiểu sao đến bây giờ cái quân đội đó vẫn còn giữ được mặt trận.
Chính anh này là người nói với tôi: người Ukraine tấn công lúc nào, thì mặt trận
vỡ lúc ấy. Vốn là sĩ quan tham mưu, anh này nói: các anh hãy nhìn con số tổn thất
của Ng@, nó thể hiện cách thi hành chiến tranh của chúng tôi, khi mà chúng tôi
không tiến quân nhanh như lý thuyết. Đoạn này khó hiểu phải không ạ?
Quân đội
Ng@ vẫn theo học thuyết chiến tranh của quân đội Xô-viết trước đây, là quân đội
pháo binh và quân đội xe tăng, do vậy họ có thể tổn thất nhiều về nhân lực,
nhưng khi đã có đủ pháo và xe tăng, thì họ sẽ tiến rất nhanh. Nếu họ tiến không
nhanh như thế, mà họ tiêu tốn nhiều nhân lực thì vẫn có nghĩa là họ có kết quả
về chiếm đất, còn nếu tiêu tốn về nhân lực giảm đi có nghĩa là kết quả về chiếm
đất cũng chẳng đáng kể nốt. Khi đó thì tình hình là đáng báo động, vì nếu cố tấn
công thêm chỉ tổ chẳng kết quả gì mà vẫn thương vong.
Vì vậy anh
ta đề nghị nhìn vào con số thương vong những ngày này, cứ lấy của Bộ tổng tham
mưu Ukraine cũng được. Bây giờ chỉ còn khoảng 1.000 người mỗi ngày – vẫn là rất
nhiều so với thời 300, 400 của năm 2022, nhưng đã giảm khoảng 40% so với cao
trào, chẳng hạn hồi chiếm Avdiivka. Gần như vắng bóng xe tăng hay xe bọc thép –
quân đội Ng@ đã cạn kiệt những thứ đó.
Bước ngoặt
của cuộc chiến có thể nói là #the_Battle_of_Bakhmut:
từ giai đoạn đó, Ng@ sa vào cuộc chiến tranh trận địa – chiến hào kiểu chiến
tranh thế giới lần thứ nhất nhưng đã không còn dồi dào đạn dược như thời đánh
chiếm cặp thành phố Sievierodonetsk và Lysychansk. Chúng ta còn nhớ thằng tướng
cướp Prigozhin đã suốt ngày kêu gào chửi bọn Shói-gù và Gerasimov không cung cấp
đạn.
Theo anh bạn
“bán hàng nước” này thì đến nay, kể cả ở Pokrovsk hay đâu, cuộc chiến tranh đã
thay đổi hẳn về diện mạo và bản chất. Phía Ukraine sử dụng các game thủ điều
khiển máy bay không người lái từ các boongke ngầm an toàn trong khi 500 công ty
sản xuất máy bay không người lái của họ sản xuất hàng triệu máy bay không người
lái mỗi năm. Có một sự thật đáng sợ, dù ủng hộ Ukraine nhưng tôi thấy chuyện
này thực sự đáng sợ: hệ thống trao thưởng cho các… game thủ. Cả một chính sách
thưởng cho số lượng những người lính và khí tài Ng@ bị tiêu diệt. Lính Ukraine
về cơ bản chỉ nhìn thấy người Ng@ trên màn hình điều khiển drone của họ...
Trong khi
đó, mặc dù cũng rất cố gắng để phát triển drone/UAV nhưng vì là bên tấn công,
quân đội Ng@ vẫn cứ phải duy trì những phương thức cũ, là xua quân tiến lên. Do
vậy, điều họ cần nhất bây giờ là binh lính chứ không phải xe tăng hay pháo
binh. Xe tăng, pháo binh… có là tốt, nhưng nó cần cho chiến thắng, để duy trì
chiến tranh chỉ cần con người là đủ, những con zoombie đẩy ra chiến trường là
ch.ết.
Lại xuất
hiện một tình trạng kỳ dị trong quân đội Ng@: đút lót để làm chỉ huy ngoài tiền
tuyến. Chúng không sợ ch.ết à? Ồ không, sao mà sợ, chúng có đi tấn công đâu mà
ch.ết. Bây giờ nghề chỉ huy ngoài tiền tuyến trong quân đội Ng@ đã là một nghề
cực kỳ hot, vì có thể trở thành tỉ phú (tiền rub). Vừa qua có một số tên chỉ
huy Ng@ bị “cướp”, bọn cướp đột kích vào căn hầm sang trọng như cung điện, bắn
ch.ết chủ nhân căn hầm và ngoài các dấu vết của cuộc sống thác loạn, chúng “thu
giữ” được hàng trăm nghìn đô-la tiền mặt, hàng trăm thẻ ngân hàng, điện thoại
di động…
Đầu tiên,
những con chuột này giữ những tên lính kiệt quệ vì nợ nần với lý do… huấn luyện.
Thực ra đó là thời gian để hành hạ, truy các thông tin như mật khẩu điện thoại,
mật khẩu thẻ ngân hàng… hoặc tử tế hơn, cho cơ hội đút lót để được ở lại không
bị đẩy ra tấn công. Trong thời gian đó, đủ trò ma mọi được diễn ra. Ma cũ bắt nạt
ma mới: ăn cắp đồ của nhau, tập trung vào áo giáp chống đạn và súng ống. Về
nguyên tắc, quân đội phải trang bị vũ khí cho người ký hợp đồng, nhưng đó là những
khẩu súng không khác gì những cây gậy. Áo giáp và các trang bị khác, tất cả đều
phải tự mua, nếu không thì ra chiến trường là PẰNG cái, “đi” luôn. Thức ăn cũng
vậy, những tên lính đánh thuê gần như phải tự trả tiền mua… và các dịch vụ
khác, thậm chí vá quần áo cũng phải trả tiền nếu không muốn mặc quần thủng đít.
Tự vá thì trả tiền mua kim chỉ.
Trên chiến
trường, quân đội Ng@ có hai loại lính tấn công đáng kể nhất. Loại một, chất lượng
cao hơn chính là bọn cựu tù nhân. Bọn này đã trở thành vốn quý của quân đội
Ng@, dần dần chúng cùng bọn sĩ quan hình thành nên một hệ thống “máy xay thịt tự
động”. Nạn nhân của hệ thống đó là loại lính thứ hai, những người nát rượu và
cùng khổ ở nông thôn Ng@, với chất lượng rất thấp. Hầu hết lính loại này đều bị
giết hoặc bị thương nặng ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Ai đó nói rằng “ở mặt
trận phía quân Ng@ là địa ngục” hoàn toàn sai ở một số khía cạnh. Từ khía cạnh
bọn điều hành “máy xay thịt” thì với chúng là thiên đường: đầy đủ các dịch vụ
gái, hút chích, hít… các ổ HIV cũng cực kỳ sẵn. Chiến trường có đủ quầy bar, ổ
hút, tiệm karaoke… Mỗi đợt có lính mới đến, với chúng là một đợt “cừu” được đưa
đến để mổ thịt.
Hiện tại,
tháng Tám của năm 2025, có hai vấn đề lớn nhất mà mấy tay “bán hàng nước” nói
cho chúng ta biết: các phòng tuyến của Ng@ là rất yếu, nhân lực còn bị đánh giá
là MỎNG. Điều này tôi cũng đã báo cáo quý vị rồi, và bản thân các kênh công
khai cũng xác nhận. Gần đây nhất kênh OSINT viết điều đó, sau khi tôi báo cáo
quý vị khoảng 2 tháng. Kết luận ch.ết người là quân đội Ng@ không có đủ quân để
triển khai tấn công. Khu vực đáng kể nhất là Sumy, với các đơn vị “được coi là
quân đội” tức là bọn lính chủ lực, nay đã hết sức và tình hình đang cho thấy
quân đội Ukraine hoàn toàn có khả năng tổ chức phản công.
Vậy tại
sao lại luôn luôn có tin “tình hình nguy ngập” làm chất liệu cho bọn báo chí
Nam Quảng Tây?
Cũng không
quá khó hiểu: người Ukraine trong thời gian qua đã thiết lập một “vùng xám”, và
với cách thi hành chiến tranh mới của họ, thì vùng xám này được biến thành
“vành đai tiêu diệt”. Đây là một vành đai rộng từ 10 đến 15 ki-lô-mét, với chiến
thuật được huấn luyện kỹ của quân đội Ukraine, bất kỳ vũ khí , phương tiện hay
nhóm nhân lực nào tập trung cũng sẽ bị xóa sổ chỉ trong vòng vài phút bởi máy
bay không người lái. Để khắc phục, quân Ng@ đã sử dụng đội hình xe gắn máy để
tiến qua vùng vành đai với tốc độ cao, cơ động… và nhiều khi chúng đã thành
công. Một chìa khóa thành công nữa cho quân Ng@, là làm sao tìm ra được kẽ hở
giữa hai vùng tiếp giáp của hai đơn vị Ukraine.
Đó là những
gì vừa diễn ra ở đông bắc Pokrovsk hôm qua và hôm kia. Một số KOL ngu dại vội
vàng hoắng huýt với tin “Ng@ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vũ bão…” – đừng có mơ.
Không nên tự đánh bóng bản thân với những chuyện đó, vì đằng nào bọn chỉ huy
Ng@ chúng cũng không cần chiến thắng kia mà. Thua với chúng tốt hơn, và chúng sẽ
xác nhận lính… mất tích, rồi cướp tiền trong tài khoản của bọn lính vừa bỏ mạng.
4.
Nhận xét và kết luận
4.1. Đến
phần được chờ đợi nhất:
“thượng đỉnh Trump – Putler” – công nhận sau khi cử thằng Witkoff sang Kẩm-linh,
lũ lãnh đạo Nhà Trắng như lũ tâm thần cả lượt. Trump: quân Ng@ còn có 4 tiếng nữa
là đến Kyiv theo đường cao tốc, nếu chỉ huy của họ không phi… xuống ruộng thì
xong phim lâu rồi. Tôi nói với anh Duy Long: đó là trận Brovary, xe tăng Ng@ ở
bên kia sông Dnipro chỉ còn cách trung tâm Kyiv 17 ki-lô-mét thôi, và quân
Ukraine đã chuẩn bị phá các cầu qua sông rồi. Trump nói nhảm.
Thằng bộ
trưởng Quốc phòng Hegseth vừa tuyên bố: “Nhưng về mặt đàm phán, bạn biết đấy,
có thể sẽ có những cuộc trao đổi đất đai. Sẽ có những nhượng bộ. Tất nhiên sẽ
không có ai hài lòng cả, nhưng điều đó là cần thiết. Việc Tổng thống Zelensky
nhấn mạnh những liên quan đến lãnh thổ phải do Quốc hội và trưng cầu dân ý quyết
định. Nhưng Tổng thống Trump bác bỏ điều đó bằng lập luận rằng “khi khai chiến,
ông ấy đâu cần hỏi quốc hội và người dân?”
Trước đó,
thằng Vance, phó của Trump thì công bố việc chấm dứt viện trợ cho Ukraine.
Tất cả chỉ
nhằm lấy lòng Putler trước cuộc gặp vào cuối tuần này ở Alaska. Chưa có Tổng thống
Hoa Kỳ nào khốn nạn và hèn mạt trước tên tội phạm quốc tế như lão Trump này, và
mấy thằng đệ tử của lão ta. Cấm visa cũng được, riêng tôi không bao giờ thèm đến
nước Mỹ chừng nào còn lão Trump. Cứ phải chửi cái đã.
Vậy có thể
kết luận điều gì? Khi vừa nhậm chức Tổng thống, Trump gọi điện cho Putler và
tôi chửi lão ta một trận không kịp vuốt mặt, nhưng bây giờ tôi lại thấy khác:
tôi thấy Trump bị cô lập trong hồ sơ chiến tranh Ukraine. Gần như không hiểu bất
cứ một khía cạnh gì về lịch sử, nguyên nhân cuộc chiến và diễn biến của nó,
cũng như thực lực hai bên. Đúng cái loại lú lẫn này, làm sao lão ta không phá
phách là tốt rồi. Thái độ của #Zelenskyy
và các lãnh đạo phương Tây thể hiện đúng như vậy, kiểu thôi lão ta đã là hủi,
mà lại còn là hủi ngồi trên đỉnh thế giới thì nên tránh thật xa.
Do bị cô lập,
thì dù cuối tuần này cuộc gặp của lão với tên tội phạm Putler có kết quả như thế
nào, chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc chiến. Quý vị cũng không nên tin vào chuyện “Mỹ
không viện trợ nữa, mà phải trả tiền” – không bao giờ có đâu, bọn mất dạy này sẽ
làm trò để không bán cho Ukraine, vì chúng đã bị Putler khống chế. Nhưng ông tổng
thư ký NATO đã nói: từ khi Trump làm Tổng thống, viện trợ cho Ukraine đã còn rất
ít (từ Hoa Kỳ), điều này trùng với thông báo của thằng Vance, thằng Vance chỉ
là nói vuốt đuôi câu chót thôi. Ngay sau những “biến cố” này, bên nhà anh Linh
Lê bán mít công bố: các chuyến hàng từ châu Âu và cả Hoa Kỳ, được Antonov của
Ukraine đi đón kìn kìn. Thông tin này trùng với thông tin tôi xác minh và đã lải
nhải mấy lần: hỗ trợ từ bọn Trump thì dừng, còn gói 61 tỉ năm ngoái thì bây giờ
mới là kìn kìn. Cao thủ, thật là cao thủ. Cụ Biden quả là lợi hại. Gừng càng
già, càng cay.
Vậy nên
cho gặp nhau ở Alaska đi, làm trò cười cho toàn thế giới thôi.
4.2.
Bây giờ đến chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay. Tôi có nhìn thấy còm của một
con dog, nó bảo: Mỹ
chỉ cần cắt thông tin tình báo, thì Ukraine sụp đổ trong vài tháng (cụ thể mấy
tháng tôi quên rồi). Chuyện này rất quan trọng: nó liên quan đến khả năng phản
công của người Ukraine, nếu có. Thông tin chủ yếu và quan trọng nhất là các
quan sát từ vệ tinh quân sự theo thời gian thực các diễn biến chiến trường.
Đầu tiên,
theo các sự kiện ở Kursk đầu năm nay, chúng ta thấy Mỹ dưới thời Trump phản động,
không chỉ cắt thông tin tình báo từ vệ tinh quân sự, mà có thể còn cung cấp những
thông tin về quân đội Ukraine cho Ng@. Con đường tiếp cận duy nhất của Ukraine
theo hướng này là NATO, vì Mỹ cũng chỉ là một phần của Liên minh này mà thôi.
Tuy nhiên dưới con mắt săm soi của Mỹ, hướng này chắc chắn bị hạn chế rất nhiều.
Hồi đó chúng ta còn nghe thông tin là các vũ khí như HIMARS bắn không còn trúng
nữa vì thiếu tín hiệu GPS.
#trích
Đầu tháng 3, Hoa Kỳ đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, bao gồm cả
hình ảnh vệ tinh từ Maxar, một công ty tư nhân, sau khi Trump và Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelenskyy có một cuộc gặp gỡ thảm họa tại Phòng Bầu dục. Dòng
chảy này lại tiếp tục vài ngày sau đó, khi Ukraine bày tỏ sự cởi mở với một lệnh
ngừng bắn với Ng@ theo các điều khoản do chính quyền Trump đề xuất. #hết_trích
Tiếp theo,
là việc triển khai hệ thống thay thế, tuy không tốt bằng nhưng hoàn toàn dùng
được. Chúng ta có trong tay hệ thống của Pháp, có vẻ như nó đang được vận hành
rồi và bắt đầu phát huy tác dụng. Không thể so được với hệ thống của Mỹ, nhưng
nó tốt, dùng được. Và câu chuyện sẽ quay lại với đoạn trích trên đây: việc sử dụng
hỗ trợ từ các tập đoàn tư nhân và Chính phủ các bên thứ ba ngoài Hoa Kỳ. Trên
đây có nhắc đến Maxar, chúng ta biết đến họ với tấm ảnh “đoàn xe Ng@ 64
ki-lô-mét” trứ danh hồi đầu chiến tranh – họ đấy. Trước đây, họ là chủ của MDA,
một công ty của Canada hiện nay sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng với câu chuyện
của chúng ta.
MDA vận
hành một vệ tinh có tên là Radarsat-2, có thể chụp ảnh bề mặt Trái Đất trong
bóng tối và xuyên qua mây. Theo luật có tên là Đạo luật Hệ thống Không gian Viễn
thám, cơ quan này cần có sự cho phép của Bộ Ngoại giao Canada để chụp những ảnh
như vậy trên lãnh thổ nước ngoài. Đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ từ Ukraine vào
tháng 3 năm 2022, MDA đã được cấp phép. “Chúng tôi rất vinh dự khi có thể sử dụng
năng lực vệ tinh radar của mình để đóng góp cho những nỗ lực quốc tế này, và sẽ
tiếp tục làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp chính phủ Ukraine bảo vệ
công dân của mình”, giám đốc điều hành MDA Mike Greenley viết trong một tuyên bố
vào thời điểm đó. Gần đây theo thông tin công khai, phó chủ tịch MDA Amy
MacLeod cho biết hoạt động hỗ trợ này đã kết thúc khoảng 2 năm trước, như vậy
nó chỉ kéo dài khoảng 1 năm, từ tháng 3/2022 đến tháng 3 hoặc tháng 4 gì đó,
năm 2023. Từ đó trở đi là việc Hoa Kỳ cung cấp các thông tin của họ từ hệ thống
vệ tinh tình báo quân sự và cả máy bay viễn thám.
Trong hoàn
cảnh của năm 2025, khi Trump giở trò thì câu chuyện của MDA lại được khai quật.
MDA không cần phải xin giấy phép mới nhưng chỉ cần một số thủ tục. “Để tiếp tục
các hoạt động vượt quá thời hạn được quy định trong giấy phép, bên được cấp
phép có nghĩa vụ phải gửi yêu cầu đến bộ phận quản lý của Bộ Ngoại giao
Canada”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada Clémence Grevey viết trong email.
“Canada vẫn kiên định ủng hộ Ukraine trong việc tự vệ trước cuộc xâm lược bất hợp
pháp của Ng@”. Trong trường hợp Ukraine cần và các thủ tục trên đây được tiến
hành, “Các yêu cầu tức thời đã được đáp ứng và MDA Space không cần phải xin gia
hạn giấy phép” – phó chủ tịch MDA Amy MacLeod cho biết thêm.
Các vệ
tinh Radarsat của MDA được trang bị radar khẩu độ tổng hợp (SAR), có thể tạo ra
hình ảnh độ phân giải cao của mặt đất ở xa ngay cả vào ban đêm và xuyên qua
mây. Vào tháng 3 năm 2022, ngay sau khi Ng@ phát động cuộc xâm lược, Bộ trưởng
Chuyển đổi số Ukraine, Mykhailo Fedorov, đã yêu cầu các công ty vệ tinh cung cấp
chính xác loại thông tin tình báo đó.
“Dữ liệu vệ
tinh SAR rất quan trọng để hiểu được sự di chuyển của quân đội và phương tiện của
Ng@ vào ban đêm,” Fedorov viết trong một bức thư ngỏ, đồng thời cho biết thêm rằng
“mây bao phủ 80% diện tích Ukraine vào ban ngày.” Lúc đầu, mặc dù không có tên
trong danh sách các công ty mà Fedorov gửi yêu cầu đến, MDA đã rất nhiệt tình
và tăng cường hoạt động vài ngày sau đó.
Nếu cơ chế
được thiết lập, MDA và các công ty vệ tinh khác sẽ hợp lực để cung cấp cho
Ukraine các báo cáo tình báo gần như theo thời gian thực.
Đó là những
thông tin ai cũng có thể tìm hiểu, và tôi chỉ làm hộ quý vị. Nhưng người
Ukraine còn có thể làm được gì nữa, thì đây là việc rất khó, vì nếu có tìm mấy
người Ukraine quen thì họ là các sĩ quan, không thể cung cấp thông tin cho
chúng ta được. Vậy chỉ có thể tìm… “bà hàng nước” Ng@, những người này cũng rất
giỏi và là chuyên gia, và họ có thể giải thích được tình hình.
Một tay
“hàng nước” vốn là chuyên gia vô tuyến điện, bạn lắp “tube amplifier” của tôi,
cựu sĩ quan Ng@ giải thích: để tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ng@ như
hiện nay, về nguyên tắc người Ukraine không cần thông tin tình báo từ vệ tinh
quân sự Mỹ, cũng như các quan sát của máy bay Mỹ, vì nó quá sâu trong nội địa.
Thông tin về nhà máy lọc dầu, nhất là các tháp ngưng tụ của chúng, người
Ukraine có từ trước, từ khi còn được cung cấp của Hoa Kỳ. Quý vị hiểu giúp, hiện
nay chúng ta có thể sử dụng tín hiệu GPS để biết được khá chính xác vị trí của
mục tiêu theo hai trục X và Y, nhưng thông tin về độ cao thì sai số khá nhiều,
khoảng 50 mét đến 150 mét tùy điều kiện. Đó là lý do tại sao vũ khí Ng@ khó có
thể bắn được trúng, độ chính xác thấp vì họ không đủ thông số của mặt đất. Với
câu chuyện này, theo anh “hàng nước” thì người Ukraine bù đắp không quá khó. Chẳng
hạn chiến dịch “mạng nhện”, người Ukraine có thể đến tận nơi và dùng khí tài
quang học để xác định mục tiêu một cách chính xác, thì còn dễ nữa.
Vậy chỗ
khó của người Ukraine hiện nay, là tình hình mặt trận diễn biến theo thời gian
thực. Với lực lượng drone/UAV chiến thuật, tôi nghĩ với độ đa dạng của các loại
UAV Ukraine hiện nay, họ không phụ thuộc quá nặng vào tín hiệu vệ tinh. Nhưng,
với các loại vũ khí khác như HIMARS, các loại đạn pháo 155mm chính xác… thì tín
hiệu vệ tinh là quan trọng. Lúc đó thì MDA và các công ty tư nhân khác trở nên
quan trọng, và chúng ta cần tin rằng người Ukraine vẫn còn giữ quan hệ hữu hảo
với họ. Nhưng chuyện chưa hết, điều quan trọng vẫn còn đây: mọi người chắc chưa
quên tháng Tư năm nay, hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát trên không
(AEW&C) hay ‘radar bay’ SAAB 340 AEW&C đầu tiên trong số hai hệ thống
được Thụy Điển tặng cho Ukraine đã đến. Hệ thống thứ hai dự kiến sẽ đến vào mùa
thu năm nay, sau khi nó được kiểm tra hoàn chỉnh.
Theo “đồng
chí hàng nước” này thì chỉ cần với một hệ thống SAAB 340 hay còn gọi là ASC 890
này, đồng thời với việc Ng@ hiện nay bị mù do thiếu A-50 Beriev, cán cân sẽ
nghiêng về phía Ukraine. ASC 890 sẽ đem lại cho người Ukraine một yếu tố rất
quan trọng là khả năng quan sát một vùng chiến tuyến cần thiết theo thời gian
thực, đồng thời liên tục hiệu chỉnh các thông số độ cao của địa hình nếu có
thay đổi. Nó được kết hợp với các hệ thống hiện nay như vệ tinh của Pháp, của
các nước khác và các tổ chức tư nhân như trên đây, người Ukraine hoàn toàn có
khả năng bù đắp được những thiếu hụt do sự phản thùng của Trump mang lại. Tuy
thế “được cái gì hay cái ấy”, nếu Trump vẫn không quá điên dại thì tận dụng được
gì, cứ tận dụng.
Tôi bỏ thời
gian nghiên cứu chuyện này, cũng như hỏi bằng được lão lắp tăng âm kia về kỹ
thuật viễn thám để thấy, cái giống người Giao Chỉ này nhiều khi chỉ mới ngửi thấy
cái rắm con voi đã bảo con voi lúc nào nó cũng thối. Con voi ăn mía mật, mồm nó
thơm phưng phức nhé.
4.3. Chẳng
cần kết luận nữa, cuối tuần này gặp nhau ở Alaska là vô nghĩa, chúng ta khẳng định
luôn với nhau là như thế.
Về chuyện lãnh đạo này, lãnh đạo kia của Ukraine nói thế nào đó về việc dâng đất,
thậm chí thằng “KOL ngu ngốc” còn giở giọng kẻ cả về Zelenskyy sao đó, toàn là
nhét chữ vào mồm người ta. Chúng ta cứ khẳng định với nhau: với bọn già và lẫn,
đã thế còn bị khống chế là Trump, cứ phải hết sức khéo léo. Tôi cũng khẳng định
nhiều lần với quý vị, quân Ng@ còn rất đông, đông hơn quân Ukraine nhiều, nên
chiến thắng theo kiểu tấn công ào ạt là không bao giờ có. Ukraine vẫn còn yếu
hơn, nhưng thế mạnh của Ng@ họ đã thủ tiêu rồi, và sẽ còn tiếp tục làm như thế.
Cuối cùng,
xấu nhất, chẳng cần tấn công, người Ukraine chỉ cần tiếp tục tiêu hao sức lực của
bộ máy quân sự Ng@ “như hiện nay” cho đến khi dân Ng@ đi đến giới hạn, không thể
chịu được nữa. Thông tin bổ sung: các vùng (oblast) của Ng@ đang giảm các khoản
thanh toán một lần cho người tham gia chiến đấu khi đăng ký từ 2 đến 3 triệu
rúp (20.000 – 30.000 đô-la Mỹ) xuống còn 600.000 rúp (6.000 đô la Mỹ). Putler
đang cạn tiền chi trả cho chiến tranh.
Tik tak,
tik tak…
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1388272842260769&set=pcb.1388273428927377
https://www.facebook.com/photo?fbid=1388272858927434&set=pcb.1388273428927377
https://www.facebook.com/photo?fbid=1388272835594103&set=pcb.1388273428927377
https://www.facebook.com/photo?fbid=1388272912260762&set=pcb.1388273428927377
.
No comments:
Post a Comment