Trung Quốc đã 'kiểm
duyệt' triển lãm ở Thái Lan bằng cách nào?
Tessa Wong
BBC
News, Singapore
18
tháng 8 năm 2025
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce93yzyn4l7o
Khoảng
ba tuần trước, họa sĩ người Myanmar tên Sai đang ở Bangkok để mừng buổi khai mạc
triển lãm nghệ thuật do anh và vợ cùng tổ chức tại một trong những phòng trưng
bày hàng đầu Thái Lan.
Tác
phẩm nghệ thuật sắp đặt của nghệ sĩ Tây Tạng Tenzin Mingyur Paldron nơi cờ Tây
Tạng và Duy Ngô Nhĩ sau đó đã được gỡ bỏ
Giờ
đây, cặp đôi đã phải trốn sang Anh để xin tị nạn. Triển lãm của họ, vốn nói về
sự đàn áp của chính quyền độc tài, đã bị kiểm duyệt sau khi gây phẫn nộ cho
chính phủ Trung Quốc.
Cặp
đôi này cáo buộc cảnh sát Thái Lan đang truy tìm họ, mặc dù một phát ngôn viên
của cảnh sát đã phủ nhận thông tin này.
Những
người ủng hộ nhân quyền đã lên án sự việc này, coi đây là một ví dụ điển hình của
việc đàn áp vượt ra ngoài biên giới quốc gia.
Triển
lãm của Sai, khai mạc ngày 26/7 tại Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Bangkok,
trưng bày tác phẩm của các nghệ sĩ lưu vong từ các quốc gia như Trung Quốc, Nga
và Iran.
Theo
lời Sai, ngay sau khi mở cửa, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc, đi cùng là các
quan chức thành phố Bangkok, đã liên tục đến thăm triển lãm.
Triển
lãm có tiêu đề "Constellation of Complicity: Visualising the Global
Machine of Authoritarian Solidarity" (tạm dịch: Chòm sao đồng lõa: Hiện thực
hóa cỗ máy đoàn kết độc tài toàn cầu), với mục đích phơi bày cách các chính quyền
độc tài cấu kết để đàn áp.
Sai
cho hay các quan chức Trung Quốc đã phản đối những tác phẩm của các nghệ sĩ Tây
Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và Hong Kong và ban đầu yêu cầu đóng cửa toàn bộ triển
lãm.
Tuy
nhiên, trung tâm nghệ thuật đã đàm phán thành công một thỏa hiệp: triển lãm được
tiếp tục, nhưng các tác phẩm và một số chi tiết nhạy cảm đã bị gỡ bỏ.
Một
phóng viên của BBC, khi đến thăm triển lãm, đã chứng kiến tên của một
số nghệ sĩ bị bôi đen trong phần chú thích tác phẩm.
Ngoài
ra, phần miêu tả quê hương của họ cũng bị bôi đen một phần, nhằm che giấu những
cái tên nhạy cảm như Tây Tạng, Hong Kong và Tân Cương.
No comments:
Post a Comment