Hà cớ gì Putin phải cần giao kèo với Trump?
Anne Applebaum – The Atlantic
Thái Anh chuyển ngữ
Posted
on 19/08/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=94755
Lời dịch giả
Hôm Chúa nhật vừa qua TT Trump tuyên bố: Ukraine sẽ không
được lấy lại vùng Crimea bị Nga chiếm đóng năm 2014 (vì Obama chẳng giúp
Ukraine một phát súng nào) và cũng đừng mong được vào NATO (Liên minh Bắc Đại
Tây Dương). Ông nói rằng Zelensky chỉ có chọn lựa Hoà bình hoặc chiến đấu một
mình (https://www.yahoo.com/news/articles/trump-tells-zelensky-ukraine-not-042120262.html). Trump và Zelensky
sẽ có một phiên họp với 7 nước ở Âu châu vào Thứ Hai.
TT Donald Trump từng mắng nhiếc TT Volodymyr Zelensky thậm
tệ tại Phòng Bầu dục. Đã
hai lần, Trump ra lệnh Ngũ Giác Đài ngăn chận các các chuyến viện trợ quân sự cho Ukraine đã
được cam kết trước. Ông hứa rằng
khi đợt vũ khí hiện tại cạn kiệt, sẽ không được tiếp vận nữa. Ông đã cắt giảm hoặc đe dọa cắt giảm các khoản tài
trợ của Hoa Kỳ trước đây hỗ trợ cho các đài thông tin tự do bằng
tiếng Nga và phe đối lập. Chính quyền của ông đang từ từ âm
thầm nới lỏng các lệnh trừng phạt Nga, chấm dứt “các lệnh chế tàicơ
bản và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu qua Nga trước đây đã duy trì và gia tăng áp lực của
Hoa Kỳ lên Nga“, theo một báo cáo của phe thiểu số tại Thượng
viện. “Mỗi tháng ông ấy tại nhiệm mà không áp chế quyền
lực của Putin, làm suy yếu quyền lực của Hoa Kỳ và
làm suy yếu những nỗ lực của chính Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh”, Thượng
nghị sĩ Jeanne Shaheen và Elizabeth Warren viết trong một tuyên bố chung.
Nhiều
thay đổi trong số những biến chuyển này hầu như không được
chú ý ở Hoa Kỳ. Nhưng chúng lại được ghi nhận rộng
rãi ở Nga. Những cuộc tấn công của chính quyền Hoa Kỳ vào
Zelensky, Châu
Âu và Đài Tiếng nói Hoa Kỳ đã được trên truyền hình Nga ca ngợi. Tất nhiên,
Vladimir Putin biết rõ về việc các lệnh trừng phạt Nga được
dỡ bỏ chậm chạp. Kết quả là, tổng thống Nga rõ ràng đã tính trước:
Trump, nói theo ngôn ngữ mà ông từng dùng để chỉ trích Zelensky, không còn quân
bài nào cả.
Đúng
là Trump có nói ông muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, và đôi khi ông cũng
nói rằng ông tức giận vì Putin không làm theo ý mình.
Nhưng nếu Hoa Kỳ không sẵn lòng sử dụng bất kỳ thế lực kinh
tế, quân sự hay chính trị nào để giúp Ukraine, nếu Trump không gây áp lực ngoại
giao lên Putin hay bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào đối với tài nguyên của Nga,
thì ước muốn
được coi là người sẽ tạo nên hòa
bình của tổng thống Hoa Kỳ sẽ có
thể bị gạt qua
một cách êm thấm. Chẳng có gì lạ khi tất cả các
hạn kỳ đàm phán của Trump với Nga đều đã quá hạn mà
không có hiệu lực gì sất, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi lời mời
đến Anchorage chẳng mang lại kết quả nào.
Không
còn gì nhiều để nói về cuộc gặp Trump-Putin hôm qua ở Alaska, ngoài việc quan
sát những yếu tố đan xen giữa bi kịch và trò hề. Thật xấu hổ cho nước Mỹ
khi chào đón trên lãnh thổ của mình một tên tội phạm chiến
tranh khét tiếng bị truy nã. Thật nhục nhã khi chứng kiến một tổng thống Mỹ cư
xử như một chó cún con vui vẻ khi gặp phải nhà độc tài của một quốc gia nghèo
hơn, kém cõi hơn
nhiều, đối xử với ông ta như một kẻ bề trên. Thật đau đớn khi tưởng tượng ra việc
đặc phái viên ngoại giao của Trump, Steve Witkoff, một kẻ nghiệp dư, kém hiểu
biết, đã hiểu lầm về cuộc gặp gỡ gần
đây nhất của ông với Putin tại Moscow như thế nào nếu ông ta nghĩ rằng hội nghị
thượng đỉnh Alaska sẽ thành công. Thật đáng ngại khi Trump giờ đây lại nói rằng
ông không muốn thúc đẩy lệnh ngừng bắn mà thay vào đó là các cuộc đàm phán hòa
bình, bởi vì công thức sau sẽ cho Putin nhiều thời
gian để tiếp tục giết hại người Ukraine. Thật kỳ lạ khi các báo cáo của Nga về
cuộc họp lại tập trung vào hợp tác kinh doanh. “Quan hệ đối tác kinh doanh và đầu
tư Nga-Mỹ có tiềm năng tiến triển rất lớn”, Putin phát
biểu hôm nay.
Tôi cũng mừng vì nhiều người Ukraine và châu
Âu, và tất nhiên là cả người Mỹ, cảm thấy nhẹ nhõm vì Trump đã
không tuyên bố điều gì tồi tệ hơn. Ông đã không kêu gọi Ukraine đầu hàng, nhượng đất đai hay lãnh
thổ. Trừ khi có những giao thức bí mật, có lẽ là một số thỏa thuận kinh doanh,
mà chúng ta chưa biết đến, Anchorage có lẽ sẽ không được biết đến
như một trong những hiện trường tội ác của lịch sử, một Hội nghị Munich mới,
hay một Hiệp ước Molotov-Ribbentrop. Nhưng đó là một tiêu chuẩn rất thấp có thể
đạt được.
Cách
tốt hơn để hiểu Anchorage không phải là sự khởi đầu của một điều mới mẻ gì
đó, mà là đỉnh điểm của một quá trình dài hơn. Khi Hoa Kỳ phá bỏ các công cụ trong chính
sách đối ngoại của mình, khi chính quyền này sa thải những người biết cách sử dụng
chúng, khả năng hành động nhanh nhạy của chúng ta sẽ sa lầy.
Từ Bộ Tài chính đến Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ, từ Bộ Ngoại giao đến
Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, hết cơ quan này đến cơ quan khác, dù cố
ý hay vô tình, đang bị phá hoại bởi những người được bổ nhiệm chính trị
không đủ trình độ, hèn nhát hoặc thù địch với chính sứ mệnh của họ.
Hoa
Kỳ không có lá bài nào vì chúng ta đã đánh mất
chúng. Nếu chúng ta muốn chơi lại ván bài,
chúng ta sẽ phải giành lại chúng: Trang bị vũ khí cho Ukraine, mở rộng lệnh trừng
phạt, ngăn chặn các đàn máy bay không người lái giết người,
phá vỡ nền kinh tế Nga và giành chiến thắng trong cuộc chiến. Khi đó sẽ có hòa
bình.
A.A.
Dịch giả gửi BVN
No comments:
Post a Comment