Thursday, August 7, 2025

QUAN HỆ PUTIN và TRUMP ĐANG XẤU ĐI, NHƯNG THỎA THUẬN VỀ UKRAINE VẪN CÒN ĐỂ NGỎ (Steve Rosenberg | BBC News)

 



Quan hệ Putin và Trump đang xấu đi, nhưng thỏa thuận về Ukraine vẫn còn để ngỏ

Steve Rosenberg

Biên tập viên chuyên về Nga

X,@BBCSteveR

6 tháng 8 2025, 17:28 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c24zqgvpdplo

 

Quan hệ giữa ông Donald Trump và Vladimir Putin có đang trật đường ray? Một tờ báo đại chúng của Nga dùng hình ảnh hai đoàn hỏa xa để ví von tình trạng hiện tại của hai quốc gia Mỹ và Nga.

 

Tờ báo khổ nhỏ của Nga là Moskovsky Komsomolets mới đây tuyên bố: "Một vụ va chạm trực diện dường như không thể tránh khỏi".

 

"Đầu tàu của Trump và đầu tàu của Putin đang lao nhanh về phía nhau.

 

"Và không bên nào có ý định tắt máy hay dừng lại để quay đầu cả."

 

Đối với "đầu tàu Putin", mọi thứ đang triển hết tốc lực, với cái gọi là "Chiến dịch Quân sự Đặc biệt": cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin không hề tỏ ra mong muốn chấm dứt thù địch hay tuyên bố ngừng bắn dài hạn.

 

Trong khi đó, "đầu tàu Trump" cũng tăng tốc, hết nỗ lực này đến nỗ lực khác gây sức ép buộc Moscow chấm dứt chiến sự: đặt thời hạn, ra tối hậu thư, đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, cũng như áp thuế nặng lên các đối tác thương mại của Nga như Ấn Độ và Trung Quốc.

 

Chưa dừng lại ở đó, Tổng thống Trump còn tuyên bố đã điều hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tiến sát hơn tới Nga.

 

Khi câu chuyện đang nói về đầu tàu xe lửa lại được chuyển sang tàu ngầm hạt nhân, thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

 

Nhưng liệu điều đó có thực sự cho thấy Nhà Trắng đang trong tình thế đối đầu trực diện với Điện Kremlin về Ukraine?

 

Hay chuyến thăm Moscow trong tuần này của đặc phái viên Donald Trump – ông Steve Witkoff – lại là tín hiệu cho thấy bất chấp mọi tuyên bố màu mè, một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn có thể xảy ra.

 

 

Một khởi đầu ấm áp sau khi Trump trở lại

 

Trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump, Moscow và Washington dường như đang đi đúng hướng để khởi động lại mối quan hệ song phương.

 

Không hề có dấu hiệu của một cuộc đối đầu trực diện. Hoàn toàn không. Đôi khi, dường như Vladimir Putin và Donald Trump đang ngồi chung một toa tàu, cùng đi về một hướng. Vào tháng 2, Hoa Kỳ đã đứng về phía Nga tại Liên Hợp Quốc, phản đối một nghị quyết do châu Âu soạn thảo lên án "hành vi xâm lược" của Nga tại Ukraine.

 

Trong một cuộc điện đàm trong tháng 2 đó, hai nhà lãnh đạo còn bàn về khả năng đến thăm nhau. Một hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump tưởng chừng có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.

 

XEM TIẾP >>>>>  

 





No comments: