Thursday, August 14, 2025

NHIỆT ĐỘ LÊN ĐẾN 40 ĐỘ C, CHÁY RỪNG HOÀNH HÀNH KHẮP MIỀN NAM CHÂU ÂU (Rachel Hagan & Ruth Comerford - BBC News)

 



Nhiệt độ lên đến 40 độ C, cháy rừng hoành hành khắp miền Nam châu Âu

Rachel Hagan & Ruth Comerford

BBC News

13 tháng 8 2025, 13:19 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/ce93rmdvz1do

 

Ít nhất ba người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng như thiêu đốt, gây ra hàng chục vụ cháy rừng trên khắp miền Nam châu Âu, buộc hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa.

 

Cảnh báo nhiệt độ đỏ đã được ban hành ở một số vùng của Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và vùng Balkan, cùng với những rủi ro đáng kể đối với sức khỏe khi nhiệt độ vượt 40°C.

 

Cơ quan dự báo thời tiết Aemet của Tây Ban Nha cho biết, nhiệt độ có thể lên tới 44 độ C ở Seville và Cordoba, trong khi miền Nam Bồ Đào Nha cũng có thể đạt ngưỡng tương tự.

 

Tại Tây Ban Nha, một nhân viên tại trung tâm cưỡi ngựa đã tử vong sau khi bị bỏng nặng ở Tres Cantos, gần Madrid, nơi có sức gió mạnh hơn 70 km/h đã thổi bùng ngọn lửa gần khu dân cư, buộc hàng trăm người phải sơ tán.

 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết hôm 12/8 rằng các lực lượng cứu hộ "đang làm việc không mệt mỏi để dập tắt đám cháy".

 

"Chúng ta đang có nguy cơ cháy rừng cực kỳ cao. Xin hãy hết sức thận trọng", ông viết thêm trên nền tảng X.

 

Tại vùng Castile và Leon ở phía Tây Bắc Tây Ban Nha, gần 4.000 người đã phải sơ tán và hơn 30 vụ cháy được báo cáo, trong đó có một vụ đe dọa Las Médulas – di sản được UNESCO công nhận, nổi tiếng với các mỏ vàng cổ.

 

Khoảng 2.000 người khác đã được sơ tán khỏi các khách sạn và nhà ở gần điểm du lịch Tarifa ở vùng Andalusia, phía Nam.

 

Đơn vị khẩn cấp quân sự quốc gia Tây Ban Nha cho biết vào sáng 12/8 rằng gần 1.000 binh sĩ đã được triển khai để dập tắt các vụ cháy rừng trên khắp cả nước.

 

Tại quốc gia láng giềng Bồ Đào Nha, lính cứu hỏa đã chiến đấu với ba đám cháy rừng lớn, trong đó vụ nghiêm trọng nhất gần Trancoso đã được khống chế ở khu vực trung tâm vào hôm 12/8.

 

 

XEM TIẾP >>>>>  

 

 





No comments: