.
Nhạc Hội Mùa Hè 2025 với nhiều cảm xúc khó phai
Văn Lan/Người Việt
August 10, 2025 : 7:04 PM
WESTMINSTER, California (NV) – Nhạc Hội Mùa Hè 2025, đêm nhạc thính phòng do Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ tổ chức để kỷ niệm 30 năm thành lập, diễn ra vào tối Thứ Bảy, 9 Tháng Tám, tại nhà hát Rose Center, thành phố Westminster.
Ngọc Hà trong ca khúc “Ngày Mai Chia Tay,” trong Nhạc Hội Mùa Hè 2025, do Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Dưới sự điều hợp của hai MC là Kim Oanh và Mai Phi Long, khán thính giả được thưởng thức một chương trình âm nhạc giao hưởng tuyệt vời với các bài nhạc bất hủ qua sự trình tấu của dàn nhạc trẻ Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.
Đêm nhạc cũng có sự hiện diện của các vị dân cử như Dân Biểu Trí Tạ, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (Học Khu Garden Grove) và Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn đã trao tặng Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ bằng tưởng lục vì đã có công gìn giữ và phát huy tài năng trẻ trong hội đã phát triển trong 30 năm qua.
Mở đầu chương trình, Nguyễn Phúc Hải, một trong những vĩ cầm thủ tài năng hàng đầu, là người lĩnh tấu chương “Summer-Mùa Hè,” một trong những chương đặc sắc và sôi động nhất của “Four Seasons-Bốn Mùa” do nhà soạn nhạc thiên tài Antonio Vivaldi viết năm 1723.
Toàn thể các ca sĩ trong Nhạc Hội Mùa Hè 2025. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Là một bộ tứ tấu (concerto) cho đàn vĩ cầm, mỗi bản hoà tấu thể hiện một mùa trong năm qua những giai điệu sống động, đầy màu sắc và phong phú, đưa người nghe qua từng khoảnh khắc của mùa Hè, từ sự oi ả, gay gắt cho đến những cơn bão mạnh mẽ, qua từng giai điệu mãnh liệt trong từng âm thanh do dàn nhạc trẻ của Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ trình tấu.
Tiếp nối là ba nhạc phẩm nặng tình quê hương gồm “Tình Ca” sáng tác Phạm Duy, do ban nhạc Lê Hồng Quang trình bày; “Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi” sáng tác Phạm Duy do Phạm Hà trình bày. Và “Giấc Mơ Hồi Hương” sáng tác Vũ Thành, do ca sĩ Mê Linh trẻ tuối nhất của dàn nhạc hòa tấu Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ trình bày.
Vĩ cầm thủ Nguyễn Phúc Hải, trong “Mùa Hè” trích đoạn của “Bốn Mùa.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Mê Linh với giọng soprano điêu luyện và tinh tế đã truyền cảm hứng ca khúc “Giấc Mơ Hồi Hương,” sáng tác Vũ Thành, ra đời gần 70 năm qua, với tâm trạng chơi vơi khi phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn nhưng lòng vẫn mơ về thăm quê mẹ, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Mê Linh chia sẻ: “Mẹ con kể rằng năm 1954 ông bà ngoại của con đã rời Hà Nội di cư vào Sài Gòn vì không muốn sống với Cộng Sản. Sau năm 1975 thì bố mẹ con đã rời Việt Nam sang Mỹ cũng vì Cộng Sản. Tuy được tự do, no ấm nhưng ông bà và bố mẹ con lúc nào cũng mơ được về thăm lại quê nhà. Con tuy sinh ra và lớn lên ở Mỹ nhưng con vẫn là người Việt Nam, hiểu được tâm trạng của ông bà, bố mẹ con, và con cũng mơ được về thăm quê nhà.”
Nhóm thanh nhạc Lê Hồng Quang trong hợp tấu “Tình Ca.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Cũng qua ca khúc “Giấc Mơ Hồi Hương,” ông Trần Hưng Vượng ngồi nghe mà rung rưng ngấn lệ. Ông cho hay “Mỗi khi nghe lại nhạc phẩm này tôi thấy bồi hồi cảm xúc, vẫn thấm từng ý nhớ từng lời dù đã 90 tuổi, đêm nhạc này thật tuyệt vời cho những người lớn tuổi như chúng tôi còn giữ được chút hoài niệm về quê hương khi xa xứ, nhưng cũng rất đáng để thế hệ trẻ luôn nhớ về quê nhà.”
“Con Đường Việt Nam” Lời: Anh Bằng & Trúc Hồ, nhạc: Trúc Hồ/ Lời tiếng Ý Teresa Mai/ Hòa âm: Duy Trần, là một trong những tuyệt phẩm âm nhạc hiếm hoi được nhạc sĩ Trúc Hồ cảm tác năm 2000 tại Tiệp Khắc, trong cảm xúc hoài niệm quê hương.
Mê Linh trong ca khúc “Giấc Mơ Hồi Hương,” sáng tác Vũ Thành, nói lên giấc mơ về thăm lại quê nhà. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Là thế hệ trẻ trưởng thành ở Mỹ, nhạc sĩ Trúc Hồ đã kết hợp một cách hoàn hảo giữa âm nhạc cổ điển Tây phương với nhạc dân tộc Việt Nam, qua ca từ của Anh Bằng, Teresa Mai đã tạo nên một tác phẩm xúc động, khi trình bày.
Bác Sĩ Võ Đình Hữu, đồng chủ tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, chia sẻ: “Buổi hòa nhạc rất thành công khi giới trẻ đã cùng nhau hòa điệu tuyệt vời. Hy vọng không chỉ ở Nam California mà còn ở khắp nơi, sẽ duy trì truyền thống này, để văn hóa Việt Nam luôn bắt kịp với văn hóa trên thế giới, vì sự thành công của chúng ta, nhất là giới trẻ luôn là sức mạnh của người Việt hải ngoại.”
Teresa Mai trong ca khúc “Con Đường Việt Nam,” trong Nhạc Hội Mùa Hè 2025, do Hội Hiếu Nhạc Việt-Mỹ tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp nối là các bài “Hè Về,” sáng tác Hùng Lân, soạn hòa âm Nhạc Sư Lê Văn Khoa; bài “What A Wonderful World” sáng tác G.D. Weiss và Bob Thiele, hòa âm Bruce Chase; và “Midsummer Night’s Dream, nhạc F.Mendelsohn, hòa âm Richard Meyyer; do Hội Hiếu Nhạc Trẻ Việt-Mỹ trình bày.
Không gian như chùng xuống khi tiếng hát Ngọc Hà cất lên trong nhạc phẩm “Ngày Mai Chia Tay,” sáng tác và hòa âm Lê Văn Khoa, dù chỉ là dư âm khi tình yêu đưa con người đến sự thăng hoa để rồi cảm nhận điều gì đó còn sót lại để rồi dần tan biến… nhưng với người nghệ sĩ mang đậm tình nghĩa và tôn trọng tình yêu thì vẫn “cố điểm trang dư âm,” giữ lại kỷ niệm đẹp thưở ban đầu.
Đêm nhạc cũng là kỷ niệm về Sài Gòn “Hòn Ngọc Viễn Đông,” và là những đau thương khi đánh dấu 50 năm chấm dứt chiến tranh Việt Nam, để lại nhiều bi kịch cho người Việt lẫn người Mỹ.
Từ trái, nhạc sĩ Trúc Hồ; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Dân Biểu Trí Tạ, Thị Trưởng Charlie Chí Nguyễn, MC Kim Oanh và MC Mai Phi Long. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Kết thúc là vở kịch “Miss Saigon” sáng tác Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil, lấy cảm hứng từ opera “Madame Butterfly” của Puccini, kể về câu chuyện tình yêu bi thảm giữa Kim, cô gái Việt Nam trẻ và Chris, một lính Mỹ, với những ngày cuối của chiến tranh Việt Nam, là bức tranh đau thương về sự chia ly, mất mát và những hậu quả kéo dài của chiến tranh, khắc họa chân thực những vết thương lịch sử mà thời gian chưa thể chữa lành.
Với sự tham dự của Giáo Sư Lê Văn Khoa, nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, nhạc sĩ Trúc Hồ, Hội Hiếu Nhạc Trẻ Việt-Mỹ, vĩ cầm thủ Nguyễn Phúc Hải, dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh, cellist Thomas Lovasz, cùng các ca sĩ Phạm Hà, Mê Linh, Bảo Châu, Vasa Diệu Nga, Teresa Mai, Bích Vân, Nguyễn Vân Anh, Ngọc Hà, Trịnh Hoàng Hải, Nguyễn Cao Nam Trân, Lê Hồng Quang, chương trình đã để lại nhiều cảm xúc khó phai trong lòng người hâm mộ. [kn]
.







No comments:
Post a Comment