Nguyễn Hoàng Văn
03/08/2025
https://baotiengdan.com/2025/08/03/dao-sac-va-nu-sac/
Trump
đang gặp hạn khi những MAGA quân cốt cán nhất của ông ta cũng giận dữ phản ứng
vì những mập mờ quanh hồ sơ Epstein [1]. Vấn đề, phải chăng, là do Trump “chơi
dao sắc” nên bị đứt tay và, đồng thời, còn là đổ bể do… đàn bà.
“Mọi
sự đổ bể trên đời đều là do đàn bà mà ra!” Lời này, tôi nhớ từ
phim xã hội đen đã xem cách đây trên 30 năm, trong đó một tay giang hồ gác kiếm
căn dặn gã đàn em kế vị, bảo tuyệt đối đừng để đàn bà xen vào việc lớn. Phim
này thuộc loại giải trí, xem để giết thì giờ và đến nay tôi quên hết chỉ còn nhớ
lại mấy lời này vì chúng khá là ứng nghiệm với… lịch sử.
Đầu
tiên, nó na ná “câu nói để đời” mà người ta bảo là của Tào Tháo: “Phàm những
việc đại sự trong thiên hạ nên về hỏi vợ. Vợ bảo sao làm ngược lại ắt sẽ thành
công”.
Cần
phải ghi nhận lời này với sự dè dặt cần thiết vì Tào Tháo mà đa số chúng ta biết
đến chỉ là một nhân vật tiểu thuyết, trong Tam Quốc Chí của La
Quán Trung, đã bị vẽ vời thêm rất nhiều, khác hẳn Tào Tháo của lịch sử.
Còn
phải dè dặt vì nếu nói như thế thì biết đặt những phụ nữ của đại sự như Võ Tắc
Thiên, Catherine the Great, Margaret Thatcher vào đâu? Thì “Tào Tháo” đã nêu rõ
là “về nhà hỏi”, ngụ ý hạng phụ nữ chỉ biết có việc nội trợ trong nhà thì nên
nhớ rằng bà Thatcher có làm nên đại sự cũng là nhờ thành thạo việc nhà. Bà đáp
trả rành rọt giá sữa bao nhiêu một lít, trong khi các đối thủ chính trị ấm ớ
nên khi chinh phục con tim khối óc của cử tri, bà bảo các đối thủ kia là xa rời
công chúng.
Dẫu
gì thì lịch sử đã ghi nhận rất nhiều chuyện người đẹp làm đổ bể cơ đồ: Bao Tự,
Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi v.v… ở Tàu; Việt Nam thì có Cù Thái Hậu, Đặng
Thị Huệ và cả Trần Lệ Xuân, kẻ đã đổ thêm dầu vào lửa trong vụ tự thiêu của Hòa
thượng Thích Quảng Đức.
Ngô
Sĩ Liên trong Đại Việt sử ký toàn thư, khi ghi lại vụ hành quyết
Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ, đã bàn:
“Nữ
sắc làm hại người ta quá lắm. Thị Lộ chỉ là một người đàn bà thôi, Thái Tông
yêu nó mà thân phải chết, Nguyễn Trãi lấy nó mà cả họ bị diệt, không đề phòng
mà được ư?”
Gần
với thế hệ chúng ta hơn thì có Tôn Đức Thắng và Phạm Văn Đồng cùng sự đổ bể của
Kỳ bộ Nam kỳ của Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội (VNTNCMĐCH).
“Chuyện
đàn bà” đã làm kỳ bộ này tan nát, xóa trắng, trong khi thủ lĩnh của nó là Tôn Đức
Thắng bị án 20 năm khổ sai tại Côn Đảo như một tội phạm hình sự.
Vô
duyên nhất trong vụ này là Phạm Văn Đồng. Mãn khóa lớp huấn luyện ở Quảng Châu
do Nguyễn Ái Quốc phụ trách, Phạm Văn Đồng được tin tưởng cử về Sài Gòn chấn chỉnh
lại việc cách mạng ở đây thì bị tóm, vào tháng 7 năm 1929, một năm sau bị phạt
bản án 10 năm tù.
Khuya
ngày 8/12/1928, ông Lê Văn Phát, thành viên của VNTNCMĐCH, bị bốn đồng chí thủ
đè ra bóp cổ đến chết, sau đó tưới xăng đốt không thể nhận diện rồi mang ra vứt
phía sau căn nhà số 5 đường Barbier. Từ đây vụ án mang tên “Vụ án đường
Barbier”.
Tội
của Phát do phiên tòa mà Tôn Đức Thắng làm chủ tọa ban ra là mê gái: “Không gạt bỏ tình riêng để toàn tâm toàn ý phục vụ cách mạng”. Tuy
nhiên, theo sử gia Christoph Giebel thì động cơ chính là ghen tuông trong nội bộ,
kẻ ghen đã nghiêm trọng hóa vấn đề hay, nói theo ngôn ngữ hôm nay là “nâng quan
điểm” thành bản án nói trên [2].
Trong
vụ này chính quyền Pháp đã bắt và đưa ra xét xử đến 60 người, bốn nhân viên
“thi hành án” có ba nam tuổi ngoài 20 bị án tử hình, một nữ can phạm mới 18 tuổi
bị khổ sai chung thân [3].
Vì
bị kết án như là tù hình sự nên Tôn Đức Thắng không được ân xá sau khi Mặt Trận
Bình Dân lên nắm quyền ở Pháp năm 1936, vốn chỉ dành cho chính trị phạm. Tôn Đức
Thắng phải chờ đến năm 1945, khi Cách Mạng Tháng Tám.
Bây
giờ quay trở lại với Trump, phải chăng ông ta gặp hạn vì tật háo gái? Mà háo
gái điều mà Trump đã tự thú, từ lâu.
Năm
2006, trên chương trình truyền hình The View, ngay trước mặt con gái mình và
nhiều phụ nữ đứng tuổi, được hỏi là nghĩ như thế nào nếu con gái làm mẫu cho tạp
chí khiêu dâm Playboy, Trump tuyên bố rằng, con gái rượu của mình sẽ không làm
chuyện đó cho dù cô “có một thân hình đẹp”, đẹp đến nỗi “nếu cô ta không phải
là con gái mình, thể nào tôi cũng… tán” (Nguyên văn: I don’t think Ivanka
would do that, although she does have a very nice figure. I’ve said if Ivanka
weren’t my daughter, perhaps I’d be dating her) [4].
Trước
đó, trong cuộc phỏng vấn của New York Magazine năm 2002, Trump cũng bộc lộ chứng
háo gái này. Trump cho biết đã có tình bạn 15 năm với Jeffrey Epstein: “Đó
là một người tuyệt vời. Là người có quá nhiều trò vui để chung chạ. Thiên hạ thậm
chí còn bảo rằng ông ta cũng háo sắc như tôi vậy và nhiều người trong số họ còntrẻ“.
(Nguyên văn: Terrific guy. He’s a lot of fun to be with. It is even said that
he likes beautiful women as much as I do, and many of them are on the younger
side) [5].
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/08/1-10.jpg
Epstein
(trái) và Trump từng lài đôi bạn thân. Nguồn: Guardian
Epstein,
một tỷ phú loại tay trắng làm nên, đã tự ải trong nhà tù vào năm 2019, chết
trong nhục nhã giữa lúc bị truy tố vì tội mua dâm với gái vị thành niên và, hơn
thế nữa, còn hành động như là một thứ Tú ông trong nghề dắt mối gái trẻ vị
thành niên. Trump dính với tay này vì cái mẫu số chung “a lot of fun” liên quan
đến gái đẹp, mà là gái trẻ.
Và
bây giờ thì Tú ông Epstein hiện về báo Trump khi những MAGA quân nổi giận.
Từ
trước đến nay họ luôn dễ dãi, nuông chiều Trump, như mẹ nuông con, chuyện gì
cũng tha thứ cả, cả khi Trump bị toà án kết vô số tội, từ quấy rối tình dục đến
lừa đảo, gian lận v.v… Còn lần này, chưa bị tòa án kết tội nào cả, tại sao họ ầm
ầm la lối?
Sự
thật xuất phát từ những thuyết âm mưu. Trump có hớp hồn được đám MAGA này là nhờ
biết vẽ vời hay châm dầu vào lửa cho những thuyết “âm mưu”, mà “Hồ sơ Epstein”
lại là cội nguồn của vô số thuyết như thế.
Nhẹ,
họ muốn làm lớn chuyện cựu tổng thống Bill Clinton từng quen biết Epstein, từng
chụp hình chung – nhưng lơ là chuyện này của Trump – từ đó chĩa mũi dùi về đảng
Dân Chủ.
Sâu,
trầm trọng hơn, còn có các “âm mưu” nặng nề, với QAnon là “nước Mỹ đã bị thành
phần tinh hoa mắc chứng ấu dâm thao túng”, với những thành phần cực hữu bài Do
Thái thì Epstein là “gián điệp của Mossad”.
Những
MAGA quân ủng hộ Trump vì tin rằng ông ta đang dẫn đầu một cuộc thánh chiến chống
lại một thế lực đen tối, thậm chí một thế lực ác quỷ (satanic force): Hồ sơ
Epstein phải được bạch hóa để vạch trần cái thế giới đó.
Mà
Trump, trong cuộc vận động tranh cử năm 2024, đã liên tiếp cam kết là nếu thắng
cử thì sẽ công bố thêm tài liệu về vụ án Epstein, trong đó có “danh sách khách
hàng”, ám chỉ những người đã đến thăm một hòn đảo của Epstein.
Đã
vậy, ngay sau khi nhậm chức vào đầu tháng 2 năm 2025, tân Bộ trưởng Tư pháp Pam
Bondi đã thường xuyên nói về vụ điều tra Epstein và cáo buộc chính quyền Joe
Biden đã che giấu nhiều thông tin liên quan: Bà sẽ công khai tất cả, đúng như
cam kết của tổng thống khi tranh cử.
Bởi
vậy giới MAGA càng tin chắc là hồ sơ về những “tội ác tày trời” của giới tinh
hoa mắc bệnh ấu dâm sẽ bị phơi bày. Tuy nhiên, mới đây họ đã thất vọng đến ê chề
khi hồ sơ công bố chỉ vỏn vẹn 100 trang, phần lớn chỉ lặp lại những gì đã được
Tòa án liên bang giải mật đầu năm 2024, những 900 trang.
Trước
đó, trong cuộc khẩu chiến tay đôi vào tháng Sáu, tỷ phú Elon Musk đã cáo buộc rằng
ông Trump có tên trong “hồ sơ Epstein”.
Sau
đó, trong số phát hành ngày 3/7/2025, tờ The Wall Street Journal cho
biết, trong cuộc họp vào tháng 5, Bộ trưởng tư pháp Bondi cùng phụ tá Todd
Blanche đã báo với ông Trump rằng chính ông ta có tên trong hồ sơ này, cùng nhiều
nhân vật nổi tiếng khác, tuy nhiên tờ báo cũng cẩn thận nói thêm rằng đây là
“tin đồn chưa được kiểm chứng” liên quan đến mối quan hệ xã giao giữa Trump và
Epstein.
Nhưng
ngày 7/7/2025 Bộ Tư pháp và FBI công bố văn bản, kết luận là không có bằng chứng
nào cho thấy tỷ phú ấu dâm Epstein “lập danh sách khách hàng” như nhiều lời đồn.
Việc
này càng khiến những MAGA phản ứng gay gắt, cho là chính quyền Trump đang cố
che đậy chuyện mờ ám.
Trump
buộc lòng phải lên tiếng, một cách yếu ớt, kêu gọi đội ngũ MAGA đừng có quan
tâm đến hồ sơ Epstein nữa bì chuyện này quá “nhàm chán”. Rồi Trump ra vẻ ngây
thơ “Tôi không hiểu sao mọi người lại quan tâm hay say mê chúng tới vậy”.
Cách
giải thích qua quýt này có khác nào xem thường, coi đội ngũ MAGA quân như là cỏ
rác, ăn mày?
Tiếng
Anh có thành ngữ “beggar belief”, dịch sát nghĩa là “niềm tin của kẻ ăn mày”, cốt
ý diễn tả những gì khó có thể tin được, kỳ lạ, bất thường hoặc tệ hại đến mức
khó tin.
Từng
nhồi sọ để họ tin những chuyện như thế, nhưng bây giờ lại gạt ngang bảo họ đừng
tin, đừng quan tâm đến chi cho mệt, có phải Trump xem họ là một đám ăn mày, bảo
tin thì tin, bảo không thì không, đừng có lôi thôi? Nên họ tức giận, họ gay gắt
phản ứng.
Họ
từng tin rằng Trump đang chống lại một bộ máy nhà nước đen tối gồm những thành
phần đồng tính, thành phần ấu dâm v.v… của đảng Dân Chủ, vậy mà bây giờ Trump lại
“đen tối hóa” chính quyền mà họ bầu lên và toàn tâm tin tưởng.
Nghĩa
là Trump đang sa vào cái bẫy của mình, bẫy “thuyết âm mưu”. Trump đang bị “gậy
ông đập lưng ông”, bị “gieo gió bão” hay bị đứt tay vì chơi dao sắc.
Nói
cách khác, Trump đang bị nghiệp báo. Mà cái nghiệp báo dao sắc này lại xuất
phát từ việc mê nữ sắc, dính líu với ông trùm buôn bán gái tơ.
_________
Chú
thích:
1. https://thehill.com/opinion/campaign/5418488-july-2025-is-when-the-trump-era-started-to-end/
2.
Christoph Giebel. “Telling Life: An Approach to the Official Biography of Tôn Đức
Thắng, Thắng”, trong Essays into Vietnamese Pasts (1995), John
K. Whitmore, K. W. Taylor & K. W. Taylor biên tập, Cornell University
Press, trang 246-271.
3.N
ữ can phạm này là Nguyễn Trung Nguyên, có tên khác là Bảo Lương, đã viết cuốn hồi
ký Người con gái Nam bộ (NXB Văn Học 2004) và, dĩ nhiên, sự thật
không được phơi bày. Sử gia Hồ Huệ Tâm (Hue-Tam Ho Tai, con gái Hồ Hữu Tường,
nguyên là Giáo sư Sử học tại Havard, đã khai thác hồi ký này cùng nhiều tài liệu
khác để viết cuốn Passion, Betrayal, and Revolution in Colonial Saigon:
The Memoirs of Bao Luong (University of California Press, 2010)
4. https://www.snopes.com/fact-check/donald-trump-date-daughter/
No comments:
Post a Comment