Làn sóng biểu tình
Gen Z ở Bangladesh có bị lấn át khi bầu cử đến gần?
BBC News Tiếng Việt
11
tháng 2 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cpd8q0evd7eo
Bangladesh
đang tiến tới cuộc bầu cử mà nhiều người đánh giá là mang tính bước ngoặt nhất
trong nhiều thập kỷ.
Vào
thứ Năm, ngày 12/2, khoảng 127 triệu công dân sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng
tuyển cử đầu tiên kể từ sau cuộc nổi dậy do sinh viên dẫn dắt vào tháng 7/2024
khiến chính phủ bị lật đổ.
Đây
sẽ là phép thử xem liệu quá trình phục hồi dân chủ có khả thi hay không tại một
quốc gia đang chao đảo với nhiều năm bất ổn chính trị, đàn áp, bắt bớ hàng loạt
và bạo lực.
Nhưng
những "đứa con của cuộc cách mạng Bangladesh" – được coi là cuộc biểu
tình Gen Z đầu tiên và thành công nhất trong làn sóng phản kháng của giới trẻ
toàn cầu – giờ đang ở đâu, và vì sao họ không chuẩn bị nắm quyền?
Cuộc
cách mạng Gen Z ở Bangladesh bắt đầu như thế nào?
Giới
trẻ Bangladesh đã đóng vai trò then chốt trong các cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp
đổ của chính phủ vào năm 2024
Chỉ
hơn hai năm trước, Thủ tướng Sheikh Hasina, người cầm quyền lâu nhất trong lịch
sử Bangladesh, đã giành được chiến thắng nhiệm kỳ thứ tư, điều vốn chưa từng có
tiền lệ tại quốc gia này.
Đảng
Dân tộc Bangladesh (BNP) – khi đó là lực lượng đối lập chính với đảng Awami
League theo xu hướng trung dung - tự do của bà Hasina – đã tẩy chay cuộc bầu cử
đó. Dư luận trong và ngoài nước đã lên án cuộc biểu tình chỉ mang tính hình thức
và thiếu tính cạnh tranh.
Các
cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu nổ ra vào cuối năm đó, ban đầu với yêu cầu
bãi bỏ chế độ hạn ngạch trong tuyển dụng công chức.
Đến
mùa hè năm sau, việc chính quyền Hasina sử dụng cảnh sát để đàn áp bạo lực đã
biến các cuộc biểu tình này thành phong trào phản kháng trên toàn quốc. Tâm điểm
là thủ đô Dhaka.
Chính
phủ Bangladesh phản ứng ra sao?
Nhiều
người dân Bangladesh hoan nghênh việc chấm dứt sự cầm quyền của đảng Awami
League, nhưng đảng này phủ nhận mọi hành vi sai trái trong thời gian tại nhiệm
Chính
phủ Awami League cắt internet, bắt giữ những người bất đồng chính kiến theo Đạo
luật An ninh Kỹ thuật số, và bắn vào các nhà hoạt động sinh viên bằng đạn thật.
Trước
làn sóng kêu gọi từ chức ngày càng gia tăng, bà Hasina vẫn tỏ ra cứng rắn và gọi
những người biểu tình là "khủng bố". Bà cũng bỏ tù hàng trăm người và
khởi tố hình sự hàng trăm trường hợp khác.
Một
đoạn ghi âm bị rò rỉ cho thấy bà được cho là đã ra lệnh cho lực lượng an ninh
"sử dụng vũ khí sát thương" đối với người biểu tình. Bà Hasina phủ nhận
việc từng ra lệnh nổ súng vào dân thường không vũ trang.
Những
cảnh đẫm máu nhất diễn ra vào ngày 5/8/2024, khi Hasina bỏ trốn bằng trực thăng
sang Ấn Độ, trước lúc đám đông tràn vào dinh thự của bà ở Dhaka.
Hôm
ấy, cảnh sát đã bắn chết ít nhất 52 người trong một khu dân cư đông đúc, trở
thành một trong những vụ bạo lực của lực lượng an ninh nghiêm trọng nhất trong
lịch sử Bangladesh.
Tổng
cộng, theo Liên Hợp Quốc, khoảng 1.400 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu
tình, phần lớn là do lực lượng an ninh gây ra.
No comments:
Post a Comment