“Pháp
luật nghiêm minh để người lương thiện không phải cúi đầu”…
Nói
nghe thì xuôi tai nhưng vấn đề là luật lệ nghiêm minh hay không là do người làm
luật (lập pháp) và người “thi hành luật” (hành pháp).
Nghị
quyết số 46 về an toàn thực phẩm, dân buôn bán miền Nam gọi là nghị quyết cái
con c*c (dân miệt ngoài gọi là nghị quyết cái đầu b*). Nghị quyết là “văn bản
pháp luật xếp thứ tự thứ 5 của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật”. Tức nghị
quyết cũng là “luật”.
Luật
này có “nghiêm” và có “minh” hay không? Nghiêm hay không phải còn hỏi lại “người
thi hành luật”.
Hệ
quả của Nghị quyết 46 chỉ mới ra có vài ngày mà đã làm dân tình “trắng tay”.
Nghiêm hay không nghiêm là chuyện “ai có trách nhiệm” về cái nghị quyết này? Ai
là người chịu trách nhiệm bồi thường cho những người dân bị thiệt hại?
Còn
vụ “minh”, “minh” ở đây là minh mẫn, sáng sủa. Rõ ràng người làm luật đã “lú” hết
rồi. Ra một nghị quyết mà dân “đứng hình” hết thì người ra nghị quyết nếu không
có cái đầu như đầu con c* (thì cũng là cái đầu b*).
Tức
là lời nói của ông Tô Lâm, chỉ ở một thí dụ là nghị quyết 46, chỉ thuận tai
nhưng không thuận lý.
Đó
là chưa nói tới lớp lính ruột của ông Tô Lâm, lực lượng bận đồng phục kaki
vàng, tay cầm dùi cui, lưng đeo súng…
Những
người này được gọi chung là “nhân viên công lực” hay “người bảo vệ an ninh, trật
tự công cộng”. Họ là những người trực tiếp “thi hành luật”.
Hỏi
ông Tô Lâm là không biết họ “thi hành luật” ra sao mà mỗi khi nghe tin một công
an tử nạn thì dân tình mừng rỡ? Có người (ăn gan cóc tía) dám cho chạy dòng chữ
“đ* mẹ công an” phía sau xe. Có người căm thù đám áo vàng tới mức thấy họ lập
chốt ở đâu là ủi xe vô tông cho chết chùm…
VIDEO : https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/02/DMCA.mp4?_=1
Lính
ông Tô Lâm đã “làm cái gì mà người dân đối xử với mình như vậy”?
Ai
hay coi clip video làm ơn làm chứng cho tôi. Trăm ông áo vàng như một, ông nào
cũng hách dịch, phách lối… với người dân lương thiện. Ông nào cũng vô lương
tâm, vô lương tri… như ông nào.
“Pháp
luật nghiêm minh để người lương thiện không phải cúi đầu” (sic!). Thực tế
là người dân lương thiện mỗi khi gặp công an là phải cúi đầu đóng tiền mãi lộ.
Lính của ông Tô Lâm đã trở thành một đám kiêu binh chuyên trấn lột người dân.
Cho tới những người dân lương thiện nhứt khi gặp công an còn phải chửi đ* moá tụi
bây. Nói gì những người” có máu lạnh”.
Đừng
hỏi tại sao công an giao thông lúc này chết nhiều quá mà hãy đặt vấn đề là tại
sao lính ruột của ông Tô Lâm lại trở thành một đám kiêu binh?
No comments:
Post a Comment