Monday, February 16, 2026

KHẮC SÂU TÂM CỐT NGÀY 17-2-1979 TRUNG QUỐC TẤN CÔNG XÂM LƯỢC VIỆT NAM (Lý Trực Dũng / Báo Tiếng Dân)

 



Khắc sâu tâm cốt ngày 17.2.1979 Trung Quốc tấn công xâm lược Việt Nam

Lý Trực Dũng

16/02/2026

https://baotiengdan.com/2026/02/16/khac-sau-tam-cot-ngay-17-2-1979-trung-quoc-tan-cong-xam-luoc-viet-nam/#google_vignette

 

Giữa năm 1978 quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trở nên căng thẳng. Ngay ở Hà Nội khi tôi đang còn làm việc tại Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, đã có những câu hỏi được đặt ra: “Liệu Trung Quốc có tấn công Việt Nam hay không?” Và để giảm hiểm họa, thậm chí còn có ý kiến dừng thiết kế xây dựng đường giao thông khổ lớn từ biên giới phía Bắc về thẳng Hà Nội.

 

Thời gian này, nhiều cơ quan Trung ương trong đó có Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước cử nhiều cán bộ đi xâm nhập thực tế ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Tôi còn nhớ, có bạn khi nói chuyện với tôi sau khi đi thực tế ở Bát Xát về (một huyện biên giới, vùng cao nằm ở Tây Bắc tỉnh Lào Cai, cách TP Lào Cai khoảng 12km) đã ứa nước mắt nói: “Dân ở đó đói nghèo quá, thậm chí trẻ con còn thiếu cả áo quần rách rưới để mặc… mình không tưởng tượng nổi”.

 

Cuối năm 1978 và đầu năm 1979 các báo cáo về lực lượng và trang thiết bị quân sự yếu, thậm chí đạn dược thiếu và đời sống khó khăn, thiếu thốn của quân ta ở biên giới phía Bắc… đã không làm cho Lãnh đạo tối cao của Đảng và Bộ Quốc phòng hài lòng để đánh giá đúng mức có biện pháp khắc phục.

 

Đầu tháng 2.1979 Đặng Tiểu Bình đi thăm Mỹ, huyênh hoang sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. Biên giới phía Bắc trở nên hết sức căng thẳng. Rồi từ mờ sáng ngày 17.2.1979, sáu trăm ngàn quân Trung Quốc đã bất ngờ ào ạt tấn công toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam (từ Phong Thổ – Lai Châu đến Móng Cái – Quảng Ninh).

 

Đã có hy sinh, máu của các chiến sĩ quân đội Việt Nam đã đổ ngay trong ngày 17.2.1979. Nhiều cán bộ, công nhân viên ở các cơ quan, xí nghiệp của ta, có cả chuyên gia Liên Xô về địa chất v.v.. ở vùng biên giới phía Bắc buộc phải tháo chạy hoảng loạn về phía Nam.

 

Nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi đọc trên mạng xã hội bài viết khá dài của TS Lê Kiên Thành, con trai ông Tổng bí Thư Đảng CSVN Lê Duẩn, về đám cưới của anh ta vẫn được tổ chức hoành tráng tại nhà riêng của ông Lê Duẩn ở 6A phố Hoàng Diệu vào 17 giờ ngày 17.2.1979.

 

Trên thế giới liệu có một vị Tổng thống hay Chủ tịch nước, hay Tổng bí thư Đảng cầm quyền nào mà ngay trong ngày đất nước của họ bị kẻ thù tấn công, vẫn ung dung tổ chức đám cưới cho con trai của họ như ông TBT Lê Duẩn ở Việt Nam không nhỉ? Để chứng tỏ ta đây coi thường quân xâm lược Trung Quốc…?

 

Rồi anh TS Lê Kiên Thành này còn khoe đến dự đám cưới có một không hai này có cả ông Trường Chinh, ông Lê Đức Thọ, ông Phạm Văn Đồng, Đại tướng Văn Tiến Dũng… Rất oai! Điều ngạc nhiên là đúng thời gian này Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Văn Tiến Dũng đang ở Phnom Penh thăm chính thức Campuchia, thì làm sao có mặt ở đám cưới của anh ta được nhỉ?

 

                                                         ***

 

Vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của quân và dân ta, nhất là sau khi có sự tăng viện của quân chính quy của quân đội ta từ Campuchia về, ngày 18.3.1979 toàn bộ quân xâm lược Trung Quốc buộc phải rút hết về nước sau tổn thất rất nặng nề về người và khí tài. Về phía Việt Nam, khoảng 10.000 dân thường Việt Nam thiệt mạng. Hàng nghìn chiến sĩ quân đội đã hy sinh…

 

Cuộc chiến biên giới khốc liệt đẫm máu này thực chất không dừng lại sau một tháng trong năm 1979, mà còn kéo dài đến năm 1989 ở chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang).

 

Điều đáng nói là thông tin về cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc này đã không được đưa vào sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và ngạc nhiên hơn, hèn hạ hơn khi VTV1 ngày 17.2.2019 kỷ niệm 40 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc không dám nêu tên quân bành trướng Trung Quốc, mà phải khúm núm dùng từ “Đối phương từ bên kia biên giới…”. Vì sao?

 

Đây là thời kỳ do ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư… nên người ta tự hiểu “vì sao?” rồi!

 





No comments: