Hội Cựu Thiếu
Sinh Quân VNCH Nam California mừng Xuân 2026
Văn Lan/Người Việt
February
9, 2026 : 4:23 PM
WESTMINSTER,
California (NV)
– Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Nam California vừa tổ chức tiệc Tất Niên và Mừng
Xuân Bính Ngọ 2026 tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster, chiều Chủ Nhật, 1
Tháng Hai.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Thieu-Sinh-Quan-1-1920x1165.jpg
Nghi
thức chào cờ do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Nam California thực hiện trong tiệc
mừng Xuân 2026 của Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Nam California. (Hình: Văn
Lan/Người Việt)
Sau
nghi thức chào cờ khai mạc do hội trưởng các hội đoàn thuộc Liên Hội Cựu Chiến
Sĩ VNCH Nam California thực hiện, ban văn nghệ Thiếu Sinh Quân đồng ca bài “Thiếu
Sinh Quân Hành Khúc.”
Ông
Lưu Duy Phán, hội trưởng Hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH Nam California, trưởng
ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng, cảm ơn và chúc Tết đồng hương trong tiệc mừng
Xuân, tống cựu nghinh tân, giới thiệu nhiều hội đoàn đến dự tiệc, như Hội Hải
Quân Cửu Long, Hội Võ Bị Nam California, Biệt Động Quân, Không Quân, Cảnh Sát
Quốc Gia, Gia Đình Mũ Đỏ Orange County, Thủy Quân Lục Chiến Nam California,
Quân Cảnh, Nha Kỹ Thuật, Quân Trường Đồng Đế, Sư Đoàn 5 Bộ Binh, Lực Lượng Đặc
Biệt, Hội Nữ Quân Nhân, và một số nhân vật quan trọng.
Ông
Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng Hội Quảng Nam Đà Nẵng Nam California, cựu giáo sư Trường
Thiếu Sinh Quân, dạy từ 1968 đến 1972, cho biết “rất hạnh phúc khi các em luôn
nhớ đến tình thầy trò, mời những vị thầy cũ về tham dự trong những dịp lễ lạt của
trường.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Thieu-Sinh-Quan-2-1920x1319.jpg
Ban
văn nghệ Cựu Thiếu Sinh Quân đồng ca “Thiếu Sinh Quân Hành Khúc.” (Hình: Văn
Lan/Người Việt)
Ông
kể: “Các học sinh được học về văn hóa và quân sự, từ lớp Sáu đến lớp Mười Hai.
Sau khi tốt nghiệp, các em có thể gia nhập trường Võ Bị Quốc Gia hoặc Đại Học
Sư Phạm, trường Quân Y và trường Nha, Y, hầu hết đều phải thi tuyển. Những học
sinh xuất sắc ra trường trở thành những y bác sĩ, hoặc giáo sư. Riêng các trường
Võ Bị Quốc Gia, Hải Quân hoặc Không Quân, các em có thể vào thẳng. Trường Thiếu
Sinh Quân đã đào tạo được những sĩ quan, hạ sĩ quan kiêu hùng của QLVNCH, nêu
cao tinh thần chiến đấu cho màu cờ tổ quốc VNCH, như Đại Tá Nguyễn Văn Đông, Đại
Tá Hồ Ngọc Cẩn, và nhiều nhân vật hữu ích cho quốc gia.”
Ông
Trần Văn Giỏi, hội trưởng Hội Võ Bị Nam Calfifornia, cho hay các quân binh chủng
VNCH đều có người xuất thân từ Trường Thiếu Sinh Quân.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Thieu-Sinh-Quan-3-1920x1357.jpg
Cô
Phan Thị Lan Ngọc, ái nữ cố Trung Tá Phan Văn Đức, chỉ huy phó Trường Thiếu
Sinh Quân, đơn ca “Tâm Sự Nàng Xuân.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Ông
chia sẻ: “Với nhiều cảm tình sâu đậm với Hội Cựu Thiếu Sinh Quân, trong những dịp
lễ lạt, hội chúng tôi luôn tham dự, mục đích là để giữ vững tình ‘huynh đệ chí
binh,’ giữa các anh em cựu quân nhân VNCH, cùng nhau bảo vệ lá Cờ Vàng chính
nghĩa quốc gia. Xin cảm ơn Hội Cựu Thiếu Sinh Quân dành nhiều công sức tổ chức
tiệc Xuân, để chúng tôi được đến chúc mừng năm mới.”
Ông
Nguyễn Đức Tiến, hội trưởng Hội Lực Lượng Đặc Biệt Nam California, nói: “Trong
quân binh chủng nào của QLVNCH cũng có người xuất thân từ Trường Thiếu Sinh
Quân. Chúng tôi rất quý các anh em Thiếu Sinh Quân, được đào tạo từ một trường
của quân đội nên quen tính chiến đấu và kỷ luật rất cao. Ngoài ra, các anh em ấy
thuộc con em quân nhân, và nhất là có cha anh là tử sĩ nên họ có sẵn dòng máu
chiến đấu rất anh dũng.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/DP-Thieu-Sinh-Quan-4-1068x745.jpg
Liên
Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH hợp ca bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Không
Quân Nguyễn Đình Minh, chủ tịch Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH San Bernardino Valley,
Los Anfgeles, và Vùng Phụ Cận, kể về hai vị sĩ quan xuất thân từ trường Thiếu
Sinh Quân, Thiếu Tá Phạm Công Cẩn và Thiếu Tá Nguyễn Trọng Lễ, cùng thuộc Phi
Đoàn Lạc Long 229.
Ông
chia sẻ: “Thiếu Tá Phạm Công Cẩn với tính cách nghiêm cẩn nhưng hiền, từng bay
vào nhiều chiến trường lửa đạn. Tốt nghiệp trường Võ Bị Đà Lạt, ông Cẩn đã chỉ
huy một phi đội trực thăng trong những trận đánh với địch ở các mặt trận Đức
Cơ, Pleime, Kontum, căn cứ Charlie, lúc đó tôi dưới quyền của ông.”
No comments:
Post a Comment