Tuesday, February 3, 2026

HAI ĐẶC VỤ BẮN CHẾT ALEX PRETTI Ở MINNEAPOLIS BỊ NHẬN DIỆN TÊN TUỔI (Người Việt Online)

 


2 đặc vụ bắn Alex Pretti ở Minnesota bị nhận diện tên, tuổi

Người Việt

February 2, 2026 : 4:57 PM

 https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/2-dac-vu-ban-alex-pretti-bi-nhan-dien/

 

MINNEAPOLIS, Minnesota (NV) Hai đặc vụ di trú liên bang bắn ông Alex Pretti ở Minnesota bị nhận diện là đặc vụ Biên Phòng (CBP) có tên là Jesus Ochoa và Raymundo Gutierrez, tổ chức truyền thông bất vụ lợi ProPublica dẫn hồ sơ chính phủ loan tin hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Hai.

 

Trong hồ sơ mà ProPublica được xem, ông Ochoa, 43 tuổi, và ông Gutierrez, 35 tuổi, là hai người nổ súng làm ông Pretti, 37 tuổi, một y tá và là công dân Mỹ, thiệt mạng ở Minneapolis hôm 24 Tháng Giêng. Vụ nổ súng này sau đó là nguên nhân của hàng loạt cuộc biểu tình lớn khắp nước Mỹ và khiến nhiều người kêu gọi điều tra hình sự.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/02/TS-2-dac-vu-1920x1281.jpg

Nơi tưởng niệm ông Alex Pretti tại nơi ông bị bắn chết ở Minneapolis, Minnesota, hôm 1 Tháng Hai. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

 

Cả ông Ochoa lẫn ông Gutierrez đều được cử tới vùng Minneapolis tham gia “Operation Metro Surge,” chiến dịch bố ráp người nhập cư không giấy tờ bắt đầu hồi Tháng Mười Hai, cùng với rất nhiều đặc vụ vũ trang và che mặt khác.

 

Tới nay, CBP vẫn từ chối nêu danh tánh hai đặc vụ này và công bố rất ít chi tiết về vụ ông Pretti bị bắn chết. Trước ông Pretti khoảng hai tuần, đặc vụ Cảnh Sát Di Trú (ICE) bắn chết bà Renee Good, 37 tuổi, cũng công dân Mỹ, ở Minneapolis.

 

Vụ ông Pretti bị bắn chết, cũng như tình trạng che giấu danh tánh hai đặc vụ liên quan, xảy ra giữa lúc nước Mỹ đang đối mặt với hậu quả từ chiến dịch trấn áp nhập cư quyết liệt của Tổng Thống Donald Trump.

 

Chiến dịch này gây chú ý bằng hàng loạt cảnh bạo lực đối với cả người nhập cư lẫn công dân Mỹ do những đặc vụ được phép che giấu danh tánh bằng cách che mặt gây ra – cách làm việc hầu như chưa từng nghe thấy trong lĩnh vực công lực. Do đó, công chúng bị mất một trong những cách chính mà họ có để buộc những đặc vụ dính líu tới các vụ đụng độ như vậy chịu trách nhiệm: Danh tánh đặc vụ.

 

Cả nhà lập pháp Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều kêu gọi điều tra minh bạch vụ ông Pretti bị bắn chết.

 

“Chúng ta phải điều tra minh bạch, độc lập vụ nổ súng ở Minnesota, và những người gây ra vụ này – dù chức vụ gì – đều phải bị buộc chịu trách nhiệm,” Thượng Nghị Sĩ John Curtis (Cộng Hòa-Utah) viết trên mạng xã hội X hôm Thứ Hai tuần trước.

 

Hôm Thứ Ba tuần trước, CBP gửi thư thông báo tới một số thành viên Quốc Hội, thừa nhận hai đặc vụ bắn súng lục Glock trong vụ đụng độ làm ông Pretti thiệt mạng. Thư thông báo đó không nhắc tên hai đặc vụ này. Phát ngôn viên Bộ Nội An (DHS), cơ quan giám sát CBP, cho hay hai đặc vụ này bị cho nghỉ việc tạm thời sau vụ nổ súng. Và sau một tuần xảy ra biểu tình rầm rộ, còn các nhà lập pháp thì kêu gọi điều tra, Thứ Sáu tuần trước, Bộ Tư Pháp (DOJ) loan báo Ban Dân Quyền của DOJ sẽ điều tra vụ này.

 

Phát ngôn viên DHS từ chối trả lời câu hỏi về hai đặc vụ này, và thay vào đó, họ chuyển ProPublica qua Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI). FBI từ chối cho biết ý kiến. ProPublica cố gọi cho ông Ochoa và ông Gutierrez vài lần nhưng không ai trả lời. (Th.Long) [kn]

 

 



No comments: