Saturday, March 5, 2022

NGA XÂU XÉ UKRAINE : 'TRỜI KÊU AI NẤY DẠ?' (Vann Phan / Người Việt)

 



Nga xâu xé Ukraine: ‘Trời kêu ai nấy dạ?’

Vann Phan/Người Việt

March 5, 2022

https://www.nguoi-viet.com/cuu-chien-binh/nga-xau-xe-ukraine-troi-keu-ai-nay-da/

 

SANTA ANA, California (NV) – Từ hơn một tuần nay, các bản tin thời sự trên báo chí truyền thông cùng với các trang mạng xã hội khắp nơi trên thế giới, như Instagram, Facebook, Twitter… luôn tràn ngập tin tức và hình ảnh về cuộc chiến tranh xâm lược vừa khốc liệt vừa tàn bạo của Nga vào Ukraine.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/CCB-Nga-xau-xe-Ukraine-1-1068x712.jpg

Một chiến xa Nga bị loại khỏi vòng chiến trong cuộc tấn công vào Kharkiv, Ukraine, ngày 26 Tháng Hai. (Hình minh họa: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

 

Cuộc chiến bùng nổ vào ngày 24 Tháng Hai, khi quân Nga từ ba mặt đồng loạt pháo kích bằng trọng pháo và hỏa tiễn tầm xa để dọn đường cho các lực lượng bộ binh tấn công vào thủ đô Kyev và hàng chục thành phố khác trên toàn thể lãnh thổ Ukraine. Đây là trận huyết chiến giữa một bên là siêu cường quân sự Nga, được trang bị bằng cả vũ khí quy ước tối tân lẫn vũ khí nguyên tử, và bên kia là tiểu quốc Ukraine, trên tay chỉ có các vũ khí được sản xuất từ thời Chiến Tranh Lạnh trong thế kỷ trước.

 

Điều kỳ lạ là toàn thể thế giới văn minh của loài người tiến bộ – nói theo ngôn ngữ Cộng Sản một thời – không thấy có ai dám xông vào để can ngăn hai đàng nhằm cứu giúp phía yếu thế khỏi bị kẻ mạnh cắn xé, đừng nói chi tới chuyện nhập phe với phía yếu thế mà đánh lại kẻ mạnh.

 

Cho tới giờ phút này, tất cả những gì mà cộng đồng quốc tế đã và đang làm chỉ là đứng ngoài la ó, kể cả một nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án cuộc xâm lăng của Nga và đòi các lực lượng Nga phải ngưng chiến ngay lập tức nhưng chẳng mang lại kết quả gì.

 

Hai người bạn đồng minh tương đối thân thiết với Ukraine, là Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ, thì chọn việc gởi vũ khí và tiếp liệu đến giúp các lực lượng võ trang Ukraine chống Nga chứ không tính tới chuyện đưa nhân sự, kể cả các đơn vị Không Quân, đến trợ chiến cho quân Ukraine. Hai đồng minh này viện cớ làm thế thì sẽ nổ ra Thế Chiến Thứ Ba, với hậu quả là Nga sẽ đánh trả bằng võ khí nguyên tử, theo như lời hăm dọa của nhà lãnh đạo Nga chỉ vài ngày sau khi cuộc chiến diễn ra.

 

Cho tới nay, hành động quyết liệt nhất của Hoa Kỳ và Âu Châu cùng với thế giới là mở cuộc cấm vận kinh tế Nga, đồng thời trừng phạt tài chánh các nhà lãnh đạo và tài phiệt Nga, trong đó có cả ông Vladimir Putin, tổng thống, và ông Sergey Lavrov, ngoại trưởng.

 

Trước tai họa không có cách gì tránh thoát đó, một số quốc gia nhỏ, yếu khác tại Đông Âu chưa trở thành miếng mồi ngon để cho con sói Nga xé xác đều cảm thấy mình may mắn vì không phải hứng chịu thảm họa như nước Ukraine xấu số. Và bởi vì Ukraine, từ lúc tách ra khỏi Liên Bang Xô Viết (1991) để trở thành một quốc gia độc lập cho đến nay, vốn nổi tiếng là một quốc gia và dân tộc hiền hòa, chưa hề biết gây hấn với ai, chuyện họ bỗng dưng bị nhà độc tài Putin chọn lựa giữa đám quốc gia nhỏ yếu khác trong vùng để cho quân Nga kéo đến đánh tới tấp mà không có cách chi chạy thoát phải được coi là một tai họa giáng xuống, một hoàn cảnh éo le mà dân gian Việt Nam vẫn ưa gọi là “Trời kêu ai nấy dạ.”

 

Sao lại bảo rằng “Trời kêu ai nấy dạ?”

 

“Trời kêu ai nấy dạ” là một thành ngữ đặc thù trong tiếng Việt để chỉ một tai họa hiếm có mà một người nào đó không có cách nào tránh khỏi được, như bệnh tật, tai ương, tù đày… xảy ra vì một nguyên do không rõ trong khi những người khác có cùng cảnh ngộ hoặc đang ở trong hoàn cảnh tệ hại hơn lại không bị vướng mắc vào, cứ y như là người đó đã được ông Trời chọn lựa để hành hạ cho đau khổ hoặc bị xử tử hình vậy.

 

Một ví dụ thường thấy là, để chỉ một người đang mạnh khỏe bỗng dưng bị chẩn đoán là mắc phải một chứng bệnh ung thư không thể cứu chữa được, thì chính nạn nhân hoặc thân nhân của người đó thường dùng thành ngữ “Trời kêu ai nấy dạ” để bày tỏ nỗi bất lực của con người trước tai họa đang giáng xuống.

 

Vậy thì, phải chăng sự thể nước Ukraine phải hứng chịu số phận bị Liên Bang Nga đánh chiếm bằng một cuộc chiến tranh xâm lăng bạo tàn như hiện nay là chuyện “Trời kêu ai nấy dạ,” bởi vì nước Nga, dưới quyền của ông Putin, hiện đang nắm trong tay một quyền lực gần như tuyệt đối của một kẻ mang sứ mạng “thế Thiên hành đạo,” tức là thay Trời mà thực thi luật pháp?

 

Vì sao Nga lại chọn đánh chiếm Ukraine?

 

Các lý do sau đây có thể giải thích tại sao nước Ukraine lại xấu số tới mức lọt thỏm vào cặp mắt cú vọ của nhà độc tài Putin:

 

1- Ukraine được coi là một trong những nước Cộng Hòa giàu có và có nền khoa học-kỹ thuật cao thuộc liên Liên Bang Xô Viết cũ khi họ tách ra thành một quốc gia độc lập hồi năm 1991, một con mồi đáng thèm thuồng trước mắt của “đại đế” Putin, một nhà độc tài luôn muốn phục hồi vị thế huy hoàng của Đại Nga thời Cộng Sản Liên Xô.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/CCB-Nga-xau-xe-Ukraine-2-1068x709.jpg

Ông Vladimir Putin (giữa, bên trái), tổng thống Nga, cùng phái đoàn họp với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 4 Tháng Hai, ba tuần lễ trước khi quân Nga tấn công Ukraine. (Hình minh họa: Alexei Druzhinin/Sputnik/AFP via Getty Images)

 

2- Cả Hoa Kỳ lẫn Liên Âu đều có phần nào suy yếu sau hơn hai năm bị đại dịch COVID-19 hoành hành, trong khi các nhà lãnh đạo tại Hoa Kỳ, sau những thất bại tại Việt Nam, Iraq, Syria, và Afghanistan, đều thấm đòn và nhụt nhuệ khí nên không còn muốn đưa đất nước vào một cuộc phiêu lưu quân sự mới nào nữa bên ngoài biên giới của Mỹ, trừ phi chính lãnh thổ Mỹ bị tấn công.

 

3- Tổng Thống Putin, được khích lệ mạnh mẽ sau khi chiếm đóng và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Liên Bang Nga hồi năm 2014 mà chỉ gặp phản ứng chiếu lệ của Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu. Hơn nữa, hồi cuối Tháng Hai, ông Putin lại được nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hứa sẽ chi viện dồi dào trong trường hợp Nga bị Hoa Kỳ và Liên Âu trừng phạt kinh tế về tội vô cớ đánh chiếm và sáp nhập Ukraine vào Liên Bang Nga.

 

Vì sao Mỹ và Liên Âu đành ngoảnh mặt làm ngơ để Nga xâu xé Ukraine?

 

Các lý do sau đây có thể giải thích tại sao cả siêu cường Hoa Kỳ lẫn các cường quốc Âu Châu và Khối Minh Ước Bắc Đại tây Dương (NATO) ngoảnh mặt làm ngơ để cho con gấu Nga đồ sộ tha hồ ăn thịt con dê bé nhỏ Ukraine.

 

1- Ngay cả trước khi ông Putin đe dọa sẽ sử dụng võ khí nguyên tử trên chiến trường Ukraine, cả Hoa Kỳ lẫn Liên Âu đều rất sợ phải dính líu vào một cuộc chiến tranh nguyên tử với Nga hoặc Trung Quốc. Vạn bất đắc dĩ, nếu chính Hoa Kỳ và các nước Liên Âu bị một cường quốc nguyên tử nào đó tấn công thì may ra họ mới liều mạng lâm chiến để bảo vệ cho chính họ mà thôi.

 

2- Dường như thất bại tại Việt Nam hồi thế kỷ trước vẫn chưa đủ để giúp cho Hoa Kỳ và các đồng minh ý thức được rằng nếu để mất Ukraine vào tay Nga lúc này thì vòng đai an ninh của các quốc gia thuộc Khối NATO sẽ bị thu hẹp lại nay mai, trong khi đế quốc Nga của ông Putin lại bành trướng thêm ra, khiến cho ưu thế quân sự của họ gia tăng theo. Chính việc bỏ rơi miền Nam Việt Nam vào tay Cộng Sản một cách oan uổng hồi năm 1975 đã khiến cho Hoa Kỳ mất đi điểm tựa chiến lược tại Biển Đông trong cuộc đối đầu nghiệt ngã với Cộng Sản Trung Hoa ngày nay.

 

3- Vì thiếu quyết tâm và cứ chần chờ mãi, Hoa Kỳ và Liên Âu đã đánh mất cơ hội thâu nhận Ukraine vào Khối NATO, nhằm tạo điều kiện pháp lý cho họ trực tiếp đưa quân sang phòng thủ Ukraine khỏi bất cứ cuộc tấn công nào từ một quốc gia thù nghịch. “Cáo già” Putin biết thế nên đã lập tức tung đại binh sang xâm lược Ukraine nhằm đạt mục tiêu tối hậu là sáp nhập nước này vào Liên Bang Nga, nơi Ukraine từng trực thuộc trong vị thế một trong những nước Cộng Hòa của Liên Bang Xô Viết hồi thế kỷ trước.

 

Thay lời kết: Một thế giới vô trật tự

 

Thật ra, ngày thi hành bản án “tử hình” đối với Ukraine đã có từ lâu rồi, nhưng được dời lại cho đến ngày 24 Tháng Hai, chỉ vì kẹt cái Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh, diễn ra trên đất nước Cộng Sản Trung Hoa từ ngày 4 đến ngày 20 Tháng Hai, trùng hợp với dịp ông Putin đến thủ đô Bắc Kinh dự lễ khai mạc Thế Vận Hội và hội đàm với ông Tập Cận Bình, chủ tịch Trung Quốc, nhằm thiết lập một liên minh chống Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu, với mục đích kiến tạo một trật tự mới cho thế giới, thay thế cho trật tự hiện tại do siêu cường Hoa Kỳ chi phối ảnh hưởng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/03/CCB-Nga-xau-xe-Ukraine-3-1068x756.jpg

Những người biểu tình ủng hộ Ukraine giơ biểu ngữ phản đối ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, trước Đại Sứ Quán Nga ở Kuala Lumpur, Malaysia, hôm 28 Tháng Hai, và gọi ông Putin là “kẻ giết người” khi Nga xâm lăng Ukraine. (Hình minh họa: Annice Lyn/Getty Images)

 

Cuộc xung đột dữ dội và thắm máu hàng ngàn người dân vô tội với hậu quả khôn lường giữa Nga và Ukraine hiện nay là chỉ dấu rõ rệt về một trật tự thế giới mới mà hai nhà độc tài Vladimir Putin của Nga và Tập Cận Bình của Trung Quốc muốn thiết lập. Đây chính là một thế giới vô trật tự, trong đó xã hội loài người không khác gì mấy với xã hội loài vật khi kẻ yếu không bao giờ có chỗ đứng trong khi kẻ mạnh luôn chiến thắng.

 

Phải chăng, theo nguyên tắc “Trời kêu ai nấy dạ” trong một thế giới mà Ác thường thắng Thiện như hiện nay, chiến thắng của Nga đối với Ukraine sẽ dẫn tới việc Nga xâm lấn thêm tiểu quốc Moldova hoặc Cộng Hòa Georgia ở gần đó, đồng thời tạo nên nguồn cảm hứng vô biên cho Trung Quốc, dưới quyền lãnh đạo của Tập Cận Bình, mở cuộc cuộc xâm lược Đài Loan và thôn tính luôn vùng Biển Đông trong nay mai? (Vann Phan) [qd]





No comments: