Wednesday, March 30, 2022

NGA TIẾP TỤC OANH KÍCH UKARINA TRONG LÚC VẪN DIỄN RA ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG (Thu Hằng - RFI)

 



Nga tiếp tục oanh kích Ukraina trong lúc vẫn diễn ra đàm phán song phương

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 30/03/2022 - 14:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220330-nga-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BB%A5c-oanh-k%C3%ADch-ukraina-trong-l%C3%BAc-v%E1%BA%ABn-di%E1%BB%85n-ra-%C4%91%C3%A0m-ph%C3%A1n-song-ph%C6%B0%C6%A1ng

 

Ngày 29/03/2022, bộ Quốc Phòng Nga cho biết sẽ « giảm đáng kể » hoạt động quân sự ở các vùng Kiev, Chernihiv ở phía bắc Ukraina. Tuy nhiên, quân đội Nga tiếp tục gây sức ép ở miền nam Ukraina. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/eca6a388-b010-11ec-b9cb-005056a97e36/w:1024/p:16x9/2022-03-29T234608Z_1094971268_RC2ECT9NLNSW_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-SATELLITE.webp

Ảnh chụp vệ tinh một góc phía đông thành phố Mariupol, Ukraina, ngày 29/03/2022. via REUTERS - MAXAR TECHNOLOGIES

 

Cùng ngày với cuộc đàm phán ở Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ, Nga oanh kích một tòa nhà hành chính ở vùng Mykolaiv, miền nam Ukraina, làm 12 người chết và 33 người bị thương. Còn ở phía tây, sân bay quân sự Starokostiantyniv cũng bị tấn công. Theo thị trưởng, toàn bộ các kho xăng của thành phố này đã bị phá hủy. 

 

Về tình hình thành phố Mariupol, bị quân đội Nga bao vây từ hơn một tháng nay, tổng thống Putin yêu cầu « những người theo dân tộc chủ nghĩa » Ukraina « giao nộp vũ khí » để « tìm một giải pháp cho tình hình nhân đạo » cho thành phố cảng chiến lược này. Ngày 30/03, thị chính Mariupol tố cáo quân Nga cưỡng ép sơ tán nhà hộ sinh số 2 và lực lượng chiếm đóng đã đưa « hơn 70 người, gồm phụ nữ và nhân viên y tế » đến nơi chưa được rõ, có thể là « đến những thành phố Nga cách xa đó », như 20.000 người Ukraina bị ép đi trước đó. 

 

Kế hoạch lập « chiến dịch nhân đạo » tại Mariupol của Pháp, kết hợp với Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, hiện không thực hiện được. Sau cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Macron và Putin chiều 29/03, phía Pháp cho biết là do chưa hội tụ đủ điều kiện. Còn tổng thống Putin chỉ thông báo « sẽ suy nghĩ » trước khi đưa ra câu trả lời. 

 

Tại thành phố Dnipro, nơi vẫn tạm bình yên ở miền trung Ukraina, đặc phái viên RFI Boukhelifa Sami và Vincent Souriau đã gặp hai người phụ nữ đến từ Mariupol ở trung tâm hỗ trợ người đến từ các vùng giao tranh : 

 

« Dưới chân một nhà thờ ở Dnipro, nhiều gia đình kiên nhẫn chờ được phát thức ăn. Nhưng Karina và mẹ của cô tới đây để nhận quần áo là chính. Họ vội vã rời Mariupol và không thể mang theo gì. 

 

Karina nói : « Vào lúc này, tình hình ở Mariupol rất thảm hại. Đó là một thảm họa nhân đạo. Các vị không thể hình dung ra được mức tàn phá và tình trạng của những người vẫn còn ở lại thành phố. Họ chẳng có gì để uống, không còn đồ ăn và không được sưởi ấm. Họ chẳng còn gì hết. Tôi với mẹ tôi sẽ sống tạm ở đây một thời gian với số tiền tiết kiệm nhưng sau đó chúng tôi sẽ phải đi tìm việc làm ». 

 

Cách đó vài mét, giữa các kệ xếp những chai nước uống, đồ hộp và mỳ, các tình nguyện viên chuẩn bị các gói lương thực. Chiến dịch do Mila điều phối. Ngoài cung cấp vật chất, còn phải hỗ trợ về tinh thần vì tất cả những người ở đây đều cần. 

 

Theo người phụ nữ trẻ này, « những người này đều bị chấn thương. Họ không ngừng nghĩ tới những người lính Nga đang hủy hoại cuộc sống của họ. Vì thế ưu tiên của chúng tôi là cưu mang họ, mang lại cho họ một chút tình người. Những người này cần được kể lại câu chuyện của họ và cần được lắng nghe. Không chỉ cung cấp đồ ăn và tìm nơi ở cho họ, mà còn phải động viên họ vì họ rất đáng thương ». 

 

Mila và nhóm tình nguyện của cô cũng hỗ trợ về tư pháp, hành chính cho những người phải bỏ cửa bỏ nhà ra đị. Rất nhiều người trong số này chạy trốn chiến tranh mà không có cả thời gian cầm theo giấy tờ tùy thân ».

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Ukraina : Nga tấn công nơi cả ngàn dân cư Mariupol trú bom

 

CHIẾN TRANH UKRAINA - NHÂN ĐẠO

Ukraina chiếm lại nhiều thành phố, cảnh báo tình hình nhân đạo « thảm họa » ở Mariupol

 

 




No comments: