Sunday, March 27, 2022

TÌNH HÌNH CUỘC CHIẾN NGA – UKRAINE ĐANG CHUYỂN SANG BƯỚC NGOẶT MỚI (Kim Van Chinh)

 



 

TÌNH HÌNH CUỘC CHIẾN NGA – UKRAINE ĐANG CHUYÊN SANG BƯỚC NGOẶT MỚI

Kim Van Chinh

26/3/2022  22:30

https://www.facebook.com/kimvanchinh/posts/4369374309832350

 

Tình hình cuộc chiến đang chuyển sang bước ngoặt mới, trong đó, Putin và đồng bọn trở thành những thằng hề trên vũ đài chưa tìm ra lối thoát chiến tranh, tiếp tục thí mạng hàng ngày hàng trăm binh sỹ Nga, gây nên tang thương, chết chóc cho hàng ngàn dân Ukraina:

 

1. Putin và cả đám đầu sỏ như Soygu, Lavrov giờ giấu mặt không dám lộ diện trước công luận và đối với cả dân Nga, đưa các gương mặt thê đội 2 lên vũ đài công luận như Medvedev, Pskov… Họ tuyên bố, mục đích “chiến dịch” đợt đầu đã đạt: đó là đã làm suy yếu lực lượng quân sự Ukraina. Từ nay, Nga sẽ tập trung vào mục đích chính của chiến dịch là tăng cường phòng thù cho khu vực Donbass (tức 2 cộng hòa tự xưng Donnet và Lugan).

 

2.Trên thực tế, ở hướng Bắc: quân Nga một mặt rút lui dần các mũi bao vây Kiev, lùi xa dần Thủ đô, mặt khác vẫn duy trì pháo kích và tên lửa tầm xa vu vơ vào các điểm nghi ngờ không có ý đồ gì rõ rệt (kiểu bắn cầm canh). Mặt khác chúng vẫn củng cố những điểm chiếm đóng sát biên giới với belorus,ví dụ hôm qua Nga tấn công chiếm đóng thành phố nhỏ Slavutich sát biên giới, bắt cóc Thị trưởng (sau lại thả do dân gây áp lực).

 

- Hướng Kharkiv và Sumi, một mặt quân Nga lùi dần xa thành phố, mặt khác củng cố các điểm đóng quân sâu trong các làng, các thị trấn nhỏ tạo thế da beo…

 

3. Hướng Đông (vùng Donbass), trên thực tế 1 tháng qua, Nga đã bị thu hẹp vùng kiểm soát. Mấy ngày nay, để phù hợp với tuyên bố của Kremlin, đã cố giành lại kiểm soát thành phố Izum nằm giữa Kharkiv và Donnetsk.

 

4. Hướng Nam, từ chỗ gần như Nga giành thế thượng phong giai đoạn đầu thì nay bắt đầu phải lùi từng bước:

 

1 số - Trung tâm và khu của Kherson đã bị quân Ukraina chiếm lại, cắm cờ Ukraina trên tòa thị chính từ hôm qua, Nga chỉ còn kiểm soát 1 số vùng ngoại vi Kherson.

 

- Cảng Berdyansk được dùng cho quân đổ bộ tiếp viện với 3 tàu đổ bộ thì bị băn chìm nghỉm 1 tàu lớn với hàng trăm xe tăng và các vũ khí trên tàu, 2 tàu khác cũng bị cháy phải tháo chạy đi nơi khác, đường biển tiếp viện đánh Mariopol coi như bị chặn, quân Ukraina coi như khống chế được bờ biển.

 

- Mariopol đổ nát nhưng vẫn sống với hàng nghìn lính chiến Ukraina và cả mấy chục ngàn dân thường đang sống trong vòng vây chết chóc. Quân Nga không những không tiến thêm được trong cuộc bao vây, tấn công chiếm lĩnh, mà còn bị tấn công lại, chịu thiệt hại khá nặng sau mỗi đợt tấn công, (kể cả mấy đơn vị Kadyrov Chernia to mồm), có đợt pháo, máy bay Nga còn dội đạn vào cả chính quân Nga gây thiệt hại không nhỏ… Phía Nga trên mặt trận Mariopol với hơn 10 km chiến tuyến (Mariopol 3 mặt giáp biển), đã phải hạ sách từ hồi WW2 - huy động đến cả lực lượng lính phạm nhân (tù hình sự đưa ra làm bia đỡ đạn). Có căn cứ để nói rằng, với đà này thì Mariopol sẽ trụ vững và Nga sẽ phải lui binh. Tôi cho rằng, người Ukraina đủ khôn lanh và tài trí để vẫn tiếp viện được cho quân đội, nhân dân trong vòng vây.

 

- Thế trận Kherson và Mariopol tạo thuận lợi cho quân, dân các vùng da beo ở Mykolaev, Meliopol tỉa tót các cứ điểm có quân Nga chiếm đóng. Nông dân vùng này rất hăng hái đi thu lượm các khí tài, kể cả xe tăng mang về nhà, hình thành cả 1 thị trường mua bán (trên mạng và có giao dịch trên thực tế) xe, pháo nguyên chiến và phế liệu còn sử dụng được…

 

5. Tinh thần quân Nga đến hồi bạc nhược và gần như điên loạn. Rất nhiều nơi xảy ra phản chiến bỏ đơn vị chạy về biên giới. Có đơn vị lính dùng xe tăng đâm thẳng vào chỉ huy gây nên cái chết của 1 viên đại tá. Rồi máy bay trực thăng bắn, ném bom vào cả đơn vị mặt đất quân mình diễn ra cả ở Kharkiv và Mariopol. Một viên chỉ huy trung đoàn tăng ở tận Briansk (Nga) phải tự sát do xe pháo của đơn vị khi được huy động ra chiến trường thì bị mất khả năng nổ máy hơn 90% do bị đánh cắp phụ tùng, chi tiết điều khiển trên xe… Nga điểu viện binh từ Syria không được (không ai đăng ký), buộc phải điều cả lính đồn trú ở Nam Osetia và Avkhadia (Gruzin) tăng viện. Khắp nơi ở Nga đăng tuyển quân tình nguyện lương cao (lính hết nghĩa vụ tình nguyện trở lại lính có hưởng lương cao…). Nga phải dồn cả quân trừng giới (tù hình sự) ra đỡ đạn thì rõ ràng đến hồi mạt vận rồi…

 

6. Dự báo chiến tranh sẽ phải kết thúc vào tháng 4 tới. Tùy thuộc vào thực tế và quan điểm thỏa hiệp của hai bên.

 

32 BÌNH LUẬN   

 

===========================================

 

https://www.facebook.com/kimvanchinh/posts/4370269113076203

Kim Van Chinh

27/3/2022  07:13  

 

PHẢN ỨNG YẾU ỚT CỦA KREMLIN SAU KHI NGHE TỔNG THỐNG MỸ BAIDEN NÊU ĐÍCH DANH PUTIN KHÔNG THỂ TIẾP TỤC NẮM QUYỀN LỰC ĐƯỢC NỮA

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã trả lời trong một bài bình luận với Reuters về lời của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền.

Peskov nói: "Việc này không phải ông Biden quyết định. Tổng thống Nga do người Nga bầu ra".…

 

Bối cảnh:

Vào ngày 26 tháng 3, Biden, trong một bài phát biểu ở Warsaw, đã gọi Putin là "một nhà độc tài đang tìm cách xây dựng lại một đế chế." Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng "người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền".

Còn nhớ lần trước, khi Biden gọi Putin là “tên tội phạm”, Kremlin phản ứng mạnh hơn nhiều.

 

Đọc thêm tại đây: https://gordonua.com/.../v-kremle-otreagirovali-na-slova...

 

 

========================================

 

TRONG CHIẾN TRANH UKRAINA VẪN XUẤT KHẨU NGŨ CỐC HÀNG TRIỆU TẤN   

Kim Van Chinh

27/3/2022  05:11  

https://www.facebook.com/kimvanchinh/posts/4370055459764235

 

1. Nhiều người sống trong thời bình không hiểu được chiến tranh, và cuộc sống trong chiến tranh và sản xuất trong chiến tranh.

Hồi chiến tranh Việt Nam, miền Nam khói lửa khắp nơi, miền Bắc đánh phá ném bom ác liệt, kể cả lúc hạn chế, lúc toàn vùng, nhưng sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp vẫn diễn ra hàng vụ, hàng vụ.

 

Khi Khu 4 từ Nghệ An bị ném bom cày xới trên các tuyến đường lộ và các thành phố, Hà Nội và các thành phố lớn bị ném bom cục bộ thì người dân các tỉnh miền Bắc vẫn cày cấy ngoài đồng, sản xuất lúa, khoai đóng góp nuôi quân....

 

Ở miền Nam, ngay giữa các vùng giao tranh da báo, nhân dân vẫn làm ruộng, tất nhiên có hạn chế và không thể làm nhiều và năng suất như bình thường.

 

Đơn vị tôi có hồi chỉ tranh thủ rỗi rãi mùa mưa mà trồng sắn (khoai mỳ) hàng chục hec ta ăn không hết...

 

Hồi đó, miền Bắc vẫn phải nhập thêm lương thực viện trợ của Liên Xô, Trung Quốc... Sự thực, chiến tranh tôi cảm nhận chỉ ảnh hưởng đến khoảng 1/4 dân số không sản xuất được nữa, chạy loạn, di cư hoặc ngừng sản xuất ....

 

2. Chiến tranh do Nga tiến hành trên đất Ukraina đến nay đã hơn 1 tháng và có thể còn kéo dài...

 

Nó tập trung ở các vùng biên giới với Nga và 1 phần Belarus, trực tiếp đe dọa 2 thành phố lớn Kiev và Kharkiv.

 

Không gian bao phủ của các chiến trường hiện chiếm khoảng 1/8 diện tích đất đai...

 

Các đánh phá tên lửa, ném bom vào sâu lãnh thổ Ukraina trên thực tế chưa đáng kể...

 

Trước sự co cụm, có xu hướng lui binh của Nga, phía Ukraina cũng đang diễn ra xu hướng duy trì cuộc sống và nền sản xuất lâu dài...

 

Tôi đã thấy ở tp Kharkiv, đã thu dọn sạch sẽ Quảng trường trung tâm mà hơn nửa tháng trước bị bắn tên lửa hành trình tan nát đổ vỡ. Công viên được quét lá dọn tuyết tan sạch sẽ đón hoa nở mùa xuân. Hòa nhạc được tổ chức dưới bến tàu điện ngầm có nhiều khán giả...

Nông dân các nơi lại đang tích cực chuẩn bị vào vụ trồng cấy mới.

 

Tin mừng: Ukraina không cần viện trợ lương thực, thực phẩm. Họ dư ăn có đến mấy năm do năm ngoái thu hoạch gần 50 triệu tấn.

 

Đường tàu hỏa vẫn thông suốt nhiều tuyến nối với châu Âu...

 

Và tuần này, các thương gia tiếp tục khởi động chương trình xuất khẩu ngũ cốc gồm ngô và lúa mỳ, dự kiến 600.000 tấn/ tháng...

https://www.facebook.com/photo?fbid=4370058659763915&set=pcb.4370055459764235

https://www.facebook.com/photo?fbid=4370058723097242&set=pcb.4370055459764235

 

Vụ lúa mỳ tới (gieo trồng hoặc bắt đầu chăm sóc từ mùa xuân này), dù cho 1/8 diện tích có bị ảnh hưởng ít nhiều thì vẫn dư để xuất khẩu...

 

Tôi hình dung đến hè này, lúa mỳ của nông dân Nga, nếu không bán được do cấm vận, cũng có thể chuyển lậu qua biên giới sang Ukraina xuất khẩu là bình thường...

 

Nông dân hai nước họ vẫn là anh em, có khi có họ hàng...

 

Chỉ vì thằng điên Putin và bè lũ Kremlin làm họ khổ...





No comments: