Monday, November 28, 2011

NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ HAI 28-11-2011



NHẬT BÁO BA SÀM  
Posted by basamnews on 28/11/2011


CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT

- 27/11/2011: TIN TỨC CHẮP LẠI(Nguyễn Tường Thụy). - Công an ngăn chận cuộc biểu tình tại Hà Nội sáng 27-11 – (RFA). – Blogger nói về việc ‘bị bắt khi đi dạo Hồ Gươm’(BBC). – Công an Hà Nội thả người biểu tình(BBC). “Thực ra gọi cuộc tụ họp sáng nay là gì thì tôi cũng không dám chắc, vì những người có mặt ở Bờ Hồ không mang theo bất kỳ biểu ngữ gì và cũng không hô bất cứ khẩu hiệu nào”.
- ÔNG NGOẠI HÈN HƠN CON GÀ (Nguyễn Quang Vinh). “Bằng chứng là giờ này, nhiều người ra Bờ Hồ biểu tình ủng hộ Thủ tướng, trong đó có những người ông ngoại thân thiết, mà họ cũng bị công an ủn lên xe đưa về trại ở Đông Anh. Ông mà ở Hà Nội, chắc ông cũng không dám ra biểu tình, ở nước mình bây giờ, biểu tình ủng hộ cũng cấm luôn. Thế là ông hèn hơn con gà trống”. – TÔI KHÔNG HIỂU NỔI (Mai Xuân Dũng).
- THẤY GÌ QUA NHỮNG PHÁT NGÔN của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? – (Mẹ Nấm). Thì thấy cái này nè: CA đàn áp, bắt giữ hàng chục người biểu tình – (DLB). – HÃY NÓI RA, HÃY LẮNG NGHE, ĐỪNG SỢ HÃI (Nguyễn Quang Vinh). “Tụi bay hỏi, ai đã xúi giục cụ đi biểu tình? Tao trả lời nghen, chứ trời ơi, tao dân trồng lúa, ra đây thì nghe nói bà con cô bác mình đang biểu tình ủng hộ nhà nước, ủng hộ chủ quyền Hoàng sa, Trường sa, mừng quá zô luôn, có làm điều chi bậy bạ đâu mà phải có người xúi giục hả tụi bay…”- Tôi bị côn đồ bắt cóc đưa về đồn Công an (Trần Thị Nga). Hình: Chị Nga bế con đi biểu tình phản đối HTV đã vu khống, bôi nhọ người biểu tình yêu nước – >
- “Câu trả lời của Thủ tướng như một dấu chấm than” (VNN). “Chính phủ phải tin vào dân, chia sẻ với dân, nếu chưa đạt được sự đồng tâm thì phải chủ động đối thoại với dân, thuyết phục dân và tổ chức nhân dân vào trong một lực lượng...”
- Bàn tiếp về “xin/cấp phép/hình thức biểu tình”. Bữa trước đã nói tới 6 hình thức, 1-Thông báo biểu tình, 2-Biểu tình ủng hộ, 3- Biểu tình di động, 4- Biểu tình câm, 5- Biểu tình truyền đơn, 6- Biểu tình “trộm”. Bữa nay bàn tới: 7- Biểu tình trong nhà, cũng là lúc có bài viết nhắc tới cuốn tiểu thuyết gây nhiều tranh cãi của nhà văn Lê Lựu với cái tên Thời loạn, như giải thích cho những màn loạn xạ bắt người … không biểu tình(?) giữa Bờ Hồ sáng qua Chủ nhật, sáng tỏ thêm nghi vấn của Ba Sàm bữa kia qua bài “Nghệ sĩ tài ba?”.
Đi ngoài đường nhưng không tụ tập, không biểu tình cũng bị bắt, vì nghi sẽ biểu tình? Vậy thì đành … ở nhà. Hình thức này đã được các môn đệ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh áp dụng để tranh đấu cho các tu sinh Làng Mai bị tấn công tại Bát Nhã. Khi đó, vào Chủ nhật, 4/10/2009, cùng lúc trên toàn thế giới, qua bản đồ trực tuyến GoogleMap, ta có thể thấy hàng trăm địa điểm với những cá nhân, gia đình, nhóm người cùng ngồi thiền hướng về Bát Nhã. Không nghiêm túc như vậy, mới đây, ngày 21/8/2011, độc giả “Cùi Bắp” tại Sài Gòn đã tự tổ chức “biểu tình tại gia”, chụp ảnh rồi đưa lên mạng. Tếu, tục, mà rất đáng thương, dễ thương, đặc trưng ở cái “thời loạn”, bởi làm vậy cũng rất có thể bị sinh sự, cái “tội” bêu xấu (thêm) cho chế độ. (Kỳ sau: 8- Đòi quyền biểu tình).
- Tướng Lạc Nguyên, thuộc Học viện Khoa học Quân sự, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), cảnh cáo các nước tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông, rằng Trung Quốc tỏ thiện chí chứ không phải nhu nhược: Goodwill is not weakness, general warns (SCMP). - Mời xem lại – Thông điệp của Bắc Kinh gửi tới châu Á: Nếu không thể liên kết với họ, thì đánh họ: Beijing’s Message to Asia: If You Can’t Join ’Em, Beat ‘Em (CFR).
- Giáo xứ Mỹ Lộc bị tấn công – (RFA). – “Loạn”…! (Tầm nhìn). “Có người cho rằng, nước ta đang sống trong hòa bình ‘Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng’ (Nguyễn Du), sao lại gọi là thời loạn …?” - Song Chi: Lòng tin (RFA’s blog).
- Sao Hồng: TƯ DUY “ÔNG CHỦ” VÀ NGHỊ TRƯỜNG QUỐC HỘI !(Quê choa). “Một chủ tịch điều hành phiên chất vấn như một ông Tổng giám đốc điều hành cuộc họp công ty tư nhân. Ông có thể cắt ngang bất cứ lời phát biểu của ĐBQH, nếu ông muốn. Lúc khen lúc chê chứ ít khi lắng nghe và phân tích ĐBQH có nói đúng – sai so với nguyện vọng cử tri?!” Nguyễn Sinh Hùng. - Không chấp nhận “hỏi xoáy, đáp xoay” (PLTP). “Cứ trả lời lòng vòng như vậy, ai cũng làm bộ trưởng được!”
- 2 ANH HỒNG TUYỂN – HỒNG VINH… – (Nguyễn Quang Vinh/ Mai Thanh Hải). Cái tựa của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đặt là: HỘI NHÀ VĂN: ĂN CHƠI SỢ GÌ MƯA RƠI.
- CHUYỆN… XƯA VÀ NAY (Nguyễn Trọng Tạo). “Trích thông báo kết thúc kì họp thứ 2, quốc hội khóa 13, nước Cộng hòa XHCN Việt Nam: ‘…Về vụ ly hôn giữa bà Yến và ông Jimmy Trần, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, do thủ tục tố tụng chưa đúng với quy định pháp luật nên vừa qua, ngành tư pháp đã xem xét và yêu cầu TAND tỉnh Long An ra quyết định kỷ luật, hình thức khiển trách với thẩm phán thụ lý vụ án…’”
- Lại báo Nhân Dân: Hai bác Hùng-Dũng HỘI KIẾN, HỘI ĐÀM VỚI BÁC (SỔM SẶC KIỆT) “SỤ RA NÔN”… Ặc ặc! Chớ có ngồi xổm vừa đọc vừa nôn (Mai Thanh Hải). Nhân đây xin hầu bà con chuyện tếu do một độc giả kể trong bài “Bác Hồ tắm tiên” bên trang Việt Sử Ký: “Xin góp với anh Ba một câu chuyện có thật liên quan đến Bác Hồ. Bố tôi kể rằng trong cuộc đón tiếp Chủ tịch Algeri, ông Houari Boumedien đến thăm Việt nam năm 1959 theo lời mời của CTHCM mà bố tôi vinh dự có mặt. Ông Boumedien (Bu-mê-điên) phát biểu : – Bản thân tôi và nhân dân Algeri rất yêu quý ngài nên tôi đã lấy tên ngài đặt cho đứa con vừa mới sinh của tôi. Người Việt nam có mặt ở đó cảm thấy như bị xúc phạm vì đó là điều cấm kỵ trong thời kỳ phong kiến ở Việt nam. Như hiểu được điều đó Bác Hồ nói: – Rất cảm ơn ngài vì điều đó, thật vinh dự cho tôi nhưng rất tiếc tôi không thể đáp lại như vậy được vì tôi không có gia đình. Quay sang phía bà con Việt nam Bác nói tiếp: – Ở đây có bà con nào mà vợ sắp sinh hãy giúp tôi làm việc này nhé. Hãy nhớ tên ngài đây gọi tắt là Điên. May thay bố tôi không nghe lời Bác.”
- Phỏng vấn bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH: Tìm cách hạ nhiệt “bong bóng” đình công trái luật (PLTP).
- Tội lãng phí, làm nghèo đất nước – (ĐCV). - Chiến dịch tịch thu tài sản nhân dân toàn quốc lần thứ 3 (DĐCKVN). “Lần 3, sắp đánh vào ‘mọi người có vàng, đô la’, HÌNH SỰ HÓA việc mua bán vàng, đô la, hoặc dùng đó là phương tiện thanh toán. Đây là việc KHÔNG MỘT QUỐC GIA NÀO TRONG WTO THỰC HIỆN, và có thể bị kiện ra tòa án WTO, các tổ chức thương mại, và có thể vi phạm Hiệp định thương mại song phương Hoa kỳ – Việt Nam (US-Vietnam BTA)”.
- CÁN BỘ CŨNG ĐÓI ? (Nguyễn Đình Đồng). “Ở một nước đứng hàng đầu về xuất khẩu lương thực, nói chuyện dân bị đói đã lạ (Có, nhưng chỉ ở một vài điểm lẻ tẻ thôi), bảo cán bộ cũng đói thì nực cười quá. Nhưng đọc mẩu còm-men này thì nghĩ cũng tội cho cán bộ vùng sâu vùng xa. Có thể họ ko còn đói ăn, nhưng đói nhậu, khiến phải làm những trò che chắn lộ liễu, đáng xấu hổ…chỉ vì có một bữa nhậu”.
- Đối thoại giữa Cột – Kèo về EVN: CƯỜI VÀO… MŨI! (Nguyễn Trọng Tạo).
- KHÔNG LÀM CHÁU BÁC NHANH, XIN LÀM EM ANH LUYỆN(Thắng xòe). - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân: Cùng vun đắp việc tốt cho xã hội nhân văn hơn (TN).
- Ấn Độ bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về Đức Đạt Lai Lạt Ma(RFI). – Ấn Ðộ, Trung Quốc hủy phiên họp vì Đức Đạt Lai Lạt Ma(VOA). – Ấn, Trung hủy bỏ các cuộc đàm phán về biên giới: India and China cancel border talks (Financial Times). – Vì sao các cuộc đàm phán biên giới Trung – Ấn bị trật đường ray: Why Indo-China border talks derailed (Zee News). n Độ có th thng Trung Quc bng chính trò chơi của họ? Can India beat China at its own game? (DNA).
- 2300 người Trung Quốc đòi trả tự do cho 1 người tập Pháp Luân Công (VietSOH). – Blog “nổi loạn” của nhân viên Tân Hoa Xã (VietSOH). “Nói láo một lần thì dễ, nhưng thật không dễ dàng gì khi nói láo hàng ngày, còn ngày nào cũng nói láo cả thế giới lại là việc càng khó khăn hơn. Tôi đã nói láo như thế. Đừng hỏi tôi là ai, tôi chỉ là một trong những con chó của Đảng mà thôi”.=>
13h40′:
- Thủ tướng trước Quốc hội hay Chú Cuội trên Cung trăng(NVCL). “Lời nói của Thủ tướng chưa rời miệng, thì hành động đàn áp, bắt bớ những người ủng hộ mình nói lên điều gì?”. – Trước giờ lên đường(Phương Bích). – THỦ TƯỚNG ĐỐT LƯỚI NHÀ(Mai Xuân Dũng). – Ai cần phục hồi nhân phẩm ?(Lê Dũng).
- Phỏng vấn ông Rudolf Severino, nhà ngoại giao Philippines: Ai hưởng lợi từ DOC – COC? (TVN).
- PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện: Giải bài toán sử dụng đất vàng như thế nào? (TVN).
16h35′ – Độc giả Quốc Trung cho biết phản ứng mới nhất (27 và 28.11.2011) từ các báo mạng Trung Quốc trước lời tuyên bố về chủ quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội: 1. Bản tin video: 越南总理公开要求中国归还西沙Thủ tướng Việt Nam công khai yêu cầu Trung Quốc trả lại Tây Sa. 2. 越南总理要中国西沙,解放军兵分两路让越南亡国 - Thủ tướng Việt Nam đòi Trung Quốc trả lại Tây Sa, giải phóng quân chia hai ngả bắt Việt Nam mất nước. 3. 越南伸手要领土了!越南总理要求中国归还西沙群岛Việt Nam thò tay đòi lãnh thổ! Thủ tướng Việt Nam yêu cầu Trung Quốc trả lại quần đảo Tây Sa. 4. 越南总理叫归还西沙 中国岂能置之不理? - Thủ tướng Việt Nam đòi trả lại Tây Sa Chẳng lẽ Trung Quốc để mặc?
20h30′:
- Những người giữ chủ quyền Tổ quốc trên biển: – Kỳ 20: Lá thư cuối cùng; – Kỳ 21: Nỗi đau người ở lại (Tin tức).
- Nhân dân thứ thiệt (Nguyễn Thông). “Thơ Tố Hữu đang bị quên dần dần, còn thơ Nguyễn Khoa Điềm sau suốt thời gian ông tại chức chả mấy ai nhắc đến thì nay đang trở lại với thái độ trân trọng của nhiều người. Người con trai dòng họ Nguyễn Khoa nổi tiếng đã trở về cốt cách thi nhân đích thực”.

KINH TẾ

- Kinh tế Mỹ khởi sắc? Black Friday weekend: Record $52.4 billion spent (CNN). Thứ Sáu Đen cuối tuần qua ở Mỹ, khách hàng đã chi số tiền kỷ lục 52,4 tỉ đô la mua sắm, so với 45 tỉ đô hồi năm ngoái. Con số kỷ lục 226 triệu khách hàng đã mua sắm trên mạng và ngoài cửa hàng từ thứ Năm tới Chủ Nhật. Bà con ở Mỹ nhớ mua retailer stocks như Best Buy, Costco; Nordstrom, Williams-Sonoma, J.C. Penney…
13h40′:
- Phỏng vấn giáo sư Joseph Nye: BRICS ‘sẽ không trở thành liên minh’(BBC).
20h30′:
- Phỏng vấn TS. Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia: Sáp nhập NH: Yếu + Yếu = Không khả thi (SGĐTCK).
- Phỏng vấn TS. Cao Sĩ Kiêm: Nên phát hành chứng chỉ vàng để huy động vàng (ĐT).
- Phỏng vấn TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh – ĐH Ngân hàng TPHCM: Không chỉ là quyền lợi cục bộ của ngân hàng (TP).

VĂN HÓA-THỂ THAO

- “Mở Miệng” thủa mơ làm thi sĩ – (blog Nhật Tuấn). “Lý do chính của việc thành lập Mở Miệng, ban đầu, là phản ứng lại vấn đế kiểm duyệt và cấp phép xuất bản — vốn đang trị vì một cách bảo thủ, quan liêu. Sau đó, thì muốn bình thường hoá việc tự do ngôn luận, tự do sáng tác và xuất bản. Sau nữa, thì dẫn đến rất nhiều thứ, mà giờ ‘khai báo’ ra, chắc tốn nhiều giấy mực lắm”.
13h40′:
20h30′:

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

- Tư duy sâu, tâm hồn đẹp (NLĐ). “phương pháp học nhẹ nhàng, tự nhiên, dễ hiểu, phát huy khả năng tư duy của trẻ, không nhồi nhét, không “cặp nặng trĩu vai” chính là ước vọng về một nền giáo dục hiện đại của nhà giáo Phạm Toàn và nhóm Cánh Buồm”.
- Nỗi oan nhà ong (ĐấtViệt).
- Hôm qua, NASA đã phóng robot thám hiểm tự hành có tên Curiosity lên sao Hỏa: NASA Launches Sophisticated Rover on Journey to Mars (NYT). Curiosity trị giá 2,5 tỉ đô la, sẽ đi chặng đường dài 345 triệu dặm (khoảng 555 triệu km) từ trái đất, mất khoảng 8 tháng rưỡi sẽ tới sao Hỏa. BTV: Hy vọng Curiosity tìm thấy sự sống trên đó, chúng ta sẽ thuyết phục lãnh đạo Trung Quốc lên đó sống, để dân chúng trên trái đất này được sống trong hòa bình, như họ mong muốn.
13h40′:
14h30′:
- Video robot thám hiểm tự hành Curiosity được phóng khỏi trái đất: MSL Launch – Curiosity Rover (DisneyProjectTracker). Video – Nhiệm vụ của Curiosity trên sao Hỏa: NASA to launch new Mars rover(Al Jazeera). BTV: Trong 2 năm làm việc trên sao Hỏa, Curiosity sẽ thu thập các dữ liệu và gửi qua vệ tinh và vệ tinh sẽ chuyển các data đó về trái đất cho NASA. Khi hoàn thành nhiệm vụ, Curiosity sẽ ở lại trên sao Hỏa, không thể quay về trái đất và “một đi không bao giờ trở lại”!
20h30′:

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

- Cụ rùa lại nổi do Hồ Gươm ô nhiễm? (VNN). Không phải! Cụ muốn … tham gia biểu tình.
- Lờn luật (TN).
- Một công nhân bị phạt đổ keo dính vào tay (TT). - Chủ quản người Trung Quốc bắt nữ công nhân VN tự dán tay bằng keo dán sắt (TN). BTV: Ở những nước tư bổn có nền dân chủ “tệ hơn gấp triệu lần” ở xứ ta, nơi mà người lao động được bảo vệ, chị Phương có thể kiện thằng chủ này và có thể được nhận bồi thường 1 số tiền không nhỏ. Chị Lê Thị Phương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hợp Lực – Ảnh: N.M=>
13h40′:
- Tê giác gần tuyệt chủng vì thuốc của người Hoa – (NV). “Không phải chỉ có những con tê giác phải đương đầu với mối đe dọa này. Trên khắp Á Châu, dương vật, móng vuốt và xương của nhiều động vật khác nhau – bao gồm cọp, tê giác, và gấu – được bán trong các cửa tiệm y học dân gian để chữa trị mọi thứ bệnh, từ viêm khớp đến hen suyễn, bất lực đến ung thư”.
20h30′:
- Bao giờ kiểm lâm sống được bằng lương? (Thiennhien). – Trả nợ rừng xanh (VOV). “Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông đã kiến nghị UBND tỉnh, buộc một số doanh nghiệp phải bồi thường rừng vì thiếu trách nhiệm, để mất hàng ngàn ha rừng sau khi được Nhà nước giao đất giao rừng”.

QUỐC TẾ

- Ai Cập: Phe chống quân đội hy vọng 1 triệu người biểu tình(RFI). BTV: Người dân Ai Cập vẫn tiếp tục xuống đường là do, mặc dù Hosni Mubarak không còn, nhưng chế độ độc tài do ông thiết lập vẫn còn hiện diện ở Ai Cập, chỉ khác là lãnh đạo độc tài Mubarak được thay thế bằng một kẻ độc tài khác. Điều mà người dân Ai Cập và các nước khác cần là thay đổi cả thể chế độc tài, không phải đổi người lãnh đạo. – Biểu tình tiếp diễn ở Ai Cập, quân đội cảnh cáo khủng hoảng phải chấm dứt(VOA). – Ai Cập chuẩn bị đối phó với các cuộc biểu tình mới trước bầu cử(VOA). – Quân đội Ai Cập tỏ thái độ cứng rắn (PLTP/AFP, Reuters). - Tướng Ai Cập Đổ Lỗi Có Bàn Tay Ngoại Bang, Không Từ Chức - (VB). - “Ai Cập chịu hậu quả nếu khủng hoảng không dứt” (TTXVN). - Truy lùng ‘kẻ săn mắt’ người biểu tình Ai Cập (VTC). - Thế giới ‘nín thở’ xem bầu cử Ai Cập (ĐấtViệt). - Giữa chảo lửa biểu tình Ai Cập (TN).
- Bầu Quốc hội Maroc: Phe Hồi giáo ôn hòa thắng thế(RFI). Tổng thư ký Đảng Công Lý và Phát triển PJD Abdelillah Benkirane (trái) tại phòng phiếu ở Rabat, 26/11/2011 REUTERS.=>
- Chuyện đám cưới con trai út tổng thống Indonesia cuối tuần qua: Đám cưới mất lòng dân (NLĐ).
13h40′:
20h30′:
* RFI: 27-11-2011

.
.
.

No comments: