Thursday, March 4, 2010

TAN NÁT ĐƯỜNG DU LỊCH HƠN 100 TỶ ĐỒNG

‘Tan nát’ đường du lịch hơn 100 tỷ đồng

Đất Việt

Cập nhật lúc : 2:59 PM, 04/03/2010

http://www.baomoi.com/Home/DuLich/www.baodatviet.vn/Tan-nat-duong-du-lich-hon-100-ty-dong/3933768.epi

Đường du lịch phía Tây đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế, được đầu tư 108 tỷ đồng, vừa mới sử dụng một năm, đã... tan hoang.

Tháng 6/2008, tuyến đường dài hơn 10 km với hai làn xe chạy vòng quanh đầm Lập An (qua ba thôn Hói Mít, Hói Dừa, Hải Vân) được đưa vào sử dụng.

Một năm sau, con đường ngổn ngang đất đá, bê tông. Nhiều đoạn bị sóng “xẻ đôi” gây sạt lở, sụt lún kéo dài hơn 4 km, hình thành nên hàng trăm ổ gà, ổ voi. Nền đường bị bong ra từng mảng lớn, có nơi bề rộng chỉ còn 4, 5m (vừa đủ một chiếc xe tải nhỏ đi qua).

.

Ông Ngô Búa, trưởng thôn Hói Dừa, cho biết: “Theo thiết kế, đường phía Tây đầm Lập An là công trình phục vụ tham quan du lịch sinh thái đầm phá Bắc Hải Vân. Nhưng từ ngày đường sá bị sạt lở, không có đoàn du khách nào ghé qua. Nhiều hộ dân phải đóng cửa các dịch vụ du lịch”.

Dọc theo tuyến đường đoạn qua thôn Hải Vân, phần bạt ta luy và dãy chắn bằng kim loại hầu như bị san phẳng. Hệ thống cầu, cống bị xói mòn chỉ trơ lại sắt thép, không có khả năng chịu tải trọng lớn. Nguy hiểm hơn là ở các đoạn cua, đường nứt loang lổ, từng khối đá lớn nằm chắn ngang giữa hon đường.

Anh Nguyễn Văn Phi, một người dân trong thôn, bức xúc: “Ở đoạn đường này thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao hong chết người. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền để sửa chửa đường sá, nhưng chờ mãi mà không được giải quyết”.

Tấn Tài

.

.

.

No comments: