Monday, March 29, 2010

TÂM TƯ CỦA MỘT TIẾN SĨ "NGOẠI" VỀ NƯỚC GIẢNG DẠY

Tâm tư của một tiến sĩ “ngoại” về nước giảng dạy

talawas blog

29/03/2010 8:44 chiều Chưa có phản hồi.

http://www.talawas.org/?p=18139

.

Tòa soạn VietNamNet giới thiệu tâm tư của một giảng viên đại học ở Việt Nam với tấm bằng tiến sĩ “ngoại”. Theo lời người giảng viên này, những người làm khoa học đích thực đều mong muốn có một công việc đúng với ngành nghề, khả năng chuyên môn mà họ đã học và cần có một mức thu nhập tương xứng ổn định mà không phải mất thời gian ra ngoài để kiếm tiền, song chỉ với mức lương được Nhà nước trả thì họ không thể đủ sống.

Ngoài ra anh cho rằng với những cản trở được cho là “phi học thuật” trong môi trường giảng dạy và nghiên cứu ở Việt Nam như thời gian dành cho giảng dạy, hướng dẫn sinh viên quá nhiều, thời gian dành cho nghiên cứu quá ít, thủ tục hành chính rườm rà, tính thiếu chuyên nghiệp trong nghiên cứu,… thì những người có tâm và có tài thực sự sẽ lại lần lượt khăn gói ra đi.

.

Đọc thêm:
Giảng viên trẻ TP.HCM: ‘Đau lòng nhìn đồng nghiệp rời nghề’
Giảng viên đại học “chạy sô” như ca sĩ

.

.

.

No comments: