Thỏa
thuận diesel Trump-Putin : Nhát dao đâm sau lưng Ukraina và đồng minh
Thụy My - RFI
Đăng
ngày: 13/10/2026 - 12:13
Tổng
thống Mỹ Donald Trump vừa ký kết thỏa thuận mua dầu diesel của Moscow với hy vọng
hạ nhiệt giá năng lượng, vào lúc chỉ còn ba tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa
nhiệm kỳ. Động thái bất chấp các lệnh trừng phạt Nga và bỏ mặc số phận của
Ukraine là sự kiện chấn động được báo Pháp ngày 12/10/2026 đặc biệt chú ý. Giới
quan sát nhận định « vì hòa bình thế giới, không phải là Ukraine cần thay
đổi tổng thống, mà chính là Nga và nước Mỹ ».
https://s.rfi.fr/media/display/0828e08a-c68c-11f1-aafe-29a2e29ae696/w:1024/p:16x9/65-3.webp
Ảnh
minh họa : Khói
bốc lên gần một cánh đồng hoa hướng dương sau khi một nhà kho ở vùng Kiev bị
drone Nga tấn công, ngày 27/08/2026. REUTERS - Valentyn Ogirenko
Cái
bẫy năng lượng của Putin và « gáo nước lạnh » cho châu Âu
Le
Monde
chạy tít trang nhất : « Dầu diesel : Thỏa thuận sốc giữa Trump và Putin »,
còn Le Figaro nói về « Ukraine dưới cú sốc từ thỏa thuận Trump-Putin
». Đối với nhà nghiên cứu Francis Perrin, thỏa thuận nhằm trấn an cử tri Mỹ
trước bầu cử có tác động rất khó đoán định, và đây là « cái bẫy do
Putin giương ra ».
Trả
lời phỏng vấn của Libération, ông nhấn mạnh Nga hứa cung ứng 33-35 triệu
thùng dầu kéo dài trong nhiều tháng, trong khi mỗi ngày thế giới tiêu thụ đến
28-29 triệu thùng. Hơn nữa các nhà máy lọc dầu Nga đang bị drone Ukraina oanh tạc
dữ dội, kể cả ở xa hơn 1.000 kilomet, và sửa chữa xong lại bị tấn công tiếp.
Matxcơva hiện phải ngưng xuất khẩu diesel đến cuối tháng Mười, tuy đang thu lợi
lớn với giá 100 đô la một thùng.
Les
Echos cho
biết « Hưu chiến năng lượng của Trump lập tức thất bại ». Ngay
sau khi Donald Trump loan báo, Nga đã oanh tạc một trong những nhà máy nhiệt điện
chính của Ukraina ở Kharkiv, khiến đây là vụ ngưng bắn ngắn nhất trong lịch sử.
Không có một cuộc đàm phán nghiêm túc nào được tổ chức. Tệ hơn nữa, ê-kíp
thương lượng đến Florida trong lúc tổng thống Mỹ liên tục nói chuyện điện thoại
với Vladimir Putin, không hề có thông tin nào về cuộc đối thoại này.
Loan
báo của Donald Trump về thỏa thuận diesel với Matxcơva khiến các nước châu Âu hết
sức bất bình, vì trong hội nghị thượng đỉnh G7, dưới sức ép của Washington họ
đã chấp nhận tận dụng kho dự trữ chiến lược. Đổi lại, châu Âu được hai bảo đảm :
duy trì trừng phạt ngặt nghèo Nga, và Mỹ không giới hạn xuất diesel cho đồng
minh G7. Thế nhưng chỉ một tuần sau khi Anh, Pháp, Đức, Ý xuất kho, Hoa Kỳ dỡ bỏ
trừng phạt Matxcơva.
Đòn
đánh vào Kiev : Bài học cảnh tỉnh cho phương Tây
Le Figaro nhận định, « Sau khi Trump quay ngoắt, châu Âu đối
mặt với trách nhiệm ». Tờ báo nhắc lại, đây là lần thứ ba kể từ đầu cuộc
xâm lăng : sau vụ sỉ nhục ở Phòng Bầu dục năm 2025 rồi vài tháng sau định
cùng với Vladimir Putin ở Anchorage áp đặt một hòa bình tồi tệ cho Ukraina,
Donald Trump liên kết với kẻ xâm lược để hiến sinh nạn nhân vì lợi ích kinh tế
ngắn hạn. Vladimir Putin, cựu KGB đầy thủ đoạn lợi dụng những yếu kém ngoại
giao của Trump để giành được những gì mà ông ta không đạt nổi trên chiến trường.
Thỏa
thuận được trao tặng cho Putin hai ngày sau sinh nhật của ông ta, bị Volodymyr
Zelensky coi là « bất công và vô lương ». Viện Nghiên cứu Chiến
tranh (ISW) coi đây là sự nhượng bộ đơn phương, củng cố thêm vị thế của Nga.
Tuy nhiên phóng sự của các báo dẫn lời người dân Ukraina khẳng định họ sẽ
tiếp tục chiến đấu, và nước ngoài không thể áp đặt một tổng thống cho họ.
Nadiia Koval, Viện Chính trị Châu Âu của Kiev nêu vấn đề, sau Ukraina, châu Âu
sẽ phải tự hỏi có nên bảo vệ các nước Baltic hay Ba Lan không ?
Hồi
năm 2014 khi Nga chiếm Crimée, nhiều người ngây thơ ngỡ rằng Putin sẽ dừng lại ở
biên giới Ukraina. Đại sứ Ukraina Vadym Omelchenko cảnh báo : « Zelensky
sẽ không bán đứng chủ quyền đất nước. Nhưng hãy coi chừng ! Cuộc chiến ở
Ukraina bắt đầu không phải bằng những trận bom mà bằng tuyên truyền và chiến
tranh đa diện. Hiện nay Pháp đang trong hoàn cảnh tương tự ».
Bước
ngoặt địa chính trị : Sự trở mặt và cái nhìn cận thị của Nhà Trắng
Trong
bài xã luận mang tựa đề « Sự trở mặt của nước Mỹ », Le Figaro nhận
định cho đến nay, sự nhập nhằng giúp giữ được thể diện. Dù cúp viện trợ trực tiếp
cho Ukraina, Donald Trump vẫn bán vũ khí cho châu Âu để cung cấp cho Kiev, tiếp
tục chia sẻ tin tình báo quân sự, và tháng trước đã ký một luật gia tăng trừng
phạt kinh tế Nga.
Chỉ vì số lượng dầu diesel tương đương
một ngày tiêu thụ của thế giới, Trump vừa quay ngoắt 180 độ. Việc ngưng trừng phạt
dầu khí Nga giúp tài trợ cho bộ máy chiến tranh của Vladimir Putin mà không hề
đòi hỏi gì nơi ông chủ điện Kremlin. Việc này có thể đánh dấu một bước ngoặt
trong cuộc chiến, có thể ác liệt hơn khi bắt đầu mùa đông thứ năm. Chắc chắn
đây là một bước ngoặt địa chính trị lớn của Hoa Kỳ, vốn chưa bao giờ phủ phục đến
mức đó trước chủ nghĩa đế quốc Nga.
Lý
do đưa ra thật khó hiểu : khẩn cấp làm hạ giá dầu diesel với hy vọng hạn
chế thất bại của các ứng cử viên đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Đối với
Trump, giải pháp cho vấn đề mà ông đã tạo ra khi khởi chiến với Iran, đến từ…
Matxcơva. Nhưng Hoa Kỳ xuất khẩu dầu và nạn thiếu xăng dầu đã gây ra tình trạng
xếp hàng dài trước các trạm xăng của Nga cơ mà ? Phải chăng ông chủ Nhà Trắng vin vào cái cớ dễ
dàng nhất để dấn tới trong hồ sơ luôn là ưu tiên của ông : chấm dứt chiến
tranh bằng cách trao chiến thắng cho kẻ xâm lược và sau đó làm ăn với Vladimir
Putin ?
Trump
đã đáp ứng tất cả các yêu sách của Nga khi tiếp Putin ở Anchorage tháng 8/2025.
Ông còn giúp phục hồi hình ảnh trên trường quốc tế bằng cách mời Putin dự hội
nghị G20 vào tháng 12 tại sân gôn Doral ở Florida. Trump ra lệnh cho Volodymyr
Zelensky tránh không đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga, thúc đẩy phải ra
đi, phủ nhận tính chính danh của tổng thống Ukraina. Trump cũng làm ngơ một
cách độc ác trước những khiêu khích và cuộc chiến bất đối xứng của Putin đối với
châu Âu. Nước Mỹ trước hết phải chăng là một nước Mỹ cận thị ? Nguyên nhân cuộc chiến này là một quốc
gia muốn nuốt chửng một nước khác, nên điều tối thiểu là đại cường số một thế
giới không nên khuấy động lòng tham của kẻ xâm lăng.
Bị
hiến sinh giữa mùa đông lạnh giá, Kiev thành vật tế thần của Nhà Trắng
Tác
giả Dominique Moïsi trên Les Echos coi đây là « nhát dao đâm sau lưng của
Trump ». Trong cuộc chiến với Ukraina, Vladimir Putin tin rằng với sự
trợ giúp của « kẻ ngốc hữu dụng » mà ông ta ưa thích nhất là Donald
Trump, chiến thắng đang đến gần. Tổng thống Mỹ chọn đúng lúc số thường dân là nạn
nhân của bom Nga vào đầu tháng 10/2026 đã cao hơn cả năm 2025 để tuyên bố « Đã
đến lúc Ukraina cần có một tân tổng thống », và đắc thắng loan báo về
thỏa thuận vừa ký với Putin về xuất khẩu diesel Nga. Hành động này khác nào
tung một đòn chí mạng cho một người đã xuống tới đất đen.
Để
hiểu những gì diễn ra, nên đặt song song ba lịch trình. Trước hết về quân sự.
Matxcơva muốn lợi dụng thế thượng phong tạm thời trên không, vì Ukraina chưa
tìm được giải pháp đối phó với hỏa tiễn mới của Nga. Thứ hai là chính trị. Còn
ba tuần nữa đến bầu cử giữa nhiệm kỳ, Donald Trump chỉ có một mối ám ảnh là thắng
lợi ở mặt trận Ukraina sau khi đã thất bại ở mặt trận Trung Đông. Và vì Iran
kháng cự nên Ukraina phải nhượng bộ.
Trump
nhất thiết phải chứng tỏ là mình kiểm soát các sự kiện trên trường quốc tế và
ưu tiên duy nhất là vận mệnh người dân Mỹ. Ông mặc kệ nếu phải viết lại lịch sử,
bóp méo sự thật và tìm ra vật tế thần. Trump nói : « Nếu không có
sự ngoan cố của Zelensky, chiến tranh đã kết thúc từ lâu. Không có Zelensky,
người Mỹ mua diesel với giá thấp hơn rất nhiều ». Washington để cho bầu
trời Kiev bị oanh kích tự do, như Ukraina thì phải ngưng oanh tạc các nhà máy lọc
dầu Nga.
Yếu
tố thứ ba là khí hậu. Mùa đông đang đến rất gần. Liệu người Ukraina có chấp nhận
sống với mùa đông thứ năm liên tiếp trong bóng tối và giá lạnh ? Và để
thay đổi điều kiện sống thì phải thay đổi tổng thống ?
Đã
đến lúc phải « giải cứu binh nhì Zelensky »
Tác
giả nhận thấy chỉ có châu Âu còn kháng cự, nhưng đến bao giờ ? Nhiều nước
châu Âu sắp bầu cử, các đảng dân túy đang mạnh lên, Ukraina ở gần nhưng dường
như lại rất xa vời. Ai muốn
chết cho Kiev ? Những cuộc chiến đa diện đủ mọi dạng thức khiến
châu Âu không muốn mạo hiểm vì Ukraina. Người châu Âu vốn mang tiếng bạc nhược,
dễ thay đổi, sự quan tâm dành cho Ukraina không thể kéo dài. Cuối cùng, họ cũng
sẽ thờ ơ và buông xuôi, giống như phần còn lại của thế giới.
Dù
vậy, « cần phải giải cứu binh nhì Zelensky ». Châu Âu không chỉ ở tuyến đầu
mà thực tế rất cô đơn, bên cạnh chỉ có Canada và Nhật Bản. Liên Hiệp Châu Âu có
ý thức được rằng tương lai của mình và nền dân chủ được đặt cược ở Kiev hay
không ? Lịch sử đã trao cho châu Âu cơ hội tìm lại vai trò trên trường quốc
tế, và châu lục có nhiều phương tiện hơn mình nghĩ, vấn đề là ý chí.
Nga
không phải là cọp giấy, nhưng cũng chẳng phải là chiến thần. Trong hơn bốn năm,
Nga vẫn bất lực không thắng nổi một địch thủ yếu hơn rất nhiều. Giúp đỡ Ukraina trong khi Nga
oanh tạc ồ ạt còn Mỹ thì bỏ rơi, có nghĩa là châu Âu kiên trì đứng cạnh vì tổng
thống dũng cảm và người dân Ukraina. Đồng thời tăng cường trừng phạt
Matxcơva. Tác giả Dominique Moïsi kết luận : Vì hòa bình thế giới,
không phải là Ukraina cần thay đổi tổng thống, mà là Nga và nước Mỹ.
Nỗi
lo gián điệp từ các nàng dâu Trung Quốc tại Đài Loan
Các
chủ đề khác đáng chú ý khác là Houthi tấn công Ả Rập Xê Út, Ấn Độ đàn áp biểu
tình, thắng lợi của ứng cử viên Raphael Gluckmann trong cuộc bầu cử sơ bộ của
cánh tả Pháp, Đài Loan trước vấn đề người phối ngẫu từ Hoa lục… Le Monde cho
biết « Ở Đài Loan, những người vợ Trung Quốc bị nghi ngờ ».
Trong bối cảnh căng thẳng giữa đảo quốc và Bắc Kinh, những phụ nữ này thường bị
cáo buộc tham gia các hoạt động xâm nhập.
Bài
viết nêu ra trường hợp Lý Trinh Tú (Li Chen Hsiu), người nắm giữ hai kỷ lục. Hồi
tháng Hai, bà là người đầu tiên từ Hoa lục sang định cư bằng đường hôn nhân, rồi
bước vào Quốc Hội Đài Loan. Người ta lo ngại một « đội quân thứ năm »
của Bắc Kinh làm tay trong ở hòn đảo dân chủ. Do bà Lý không chứng minh rõ ràng
được là đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, cộng với tai tiếng tài chánh từ đảng Dân
chúng của bà, Lý Trinh Tú đành phải từ chức sau 69 ngày – có lẽ là nhiệm kỳ ngắn
nhất từ trước tới nay.
Hiện
có khoảng 369.000 « lupei » (lục phối), các nàng dâu từ đại lục. Đa số
có cuộc sống bình thường, nhưng nhiều trường hợp đã bị đưa ra ánh sáng. Tháng
5/2024 Lưu Chấn Nhã (Liu Zhenya), một phụ nữ gốc Hà Nam nổi bật trên mạng xã hội
với những video đăng trên danh khoản « Yaya tại Đài Loan » ủng hộ
Trung Quốc xâm lược. Một người khác là Chu Mãn Chi (Zhou Manzhi), hồi tháng Bảy
bị kết án 8 năm tù vì thành lập những nhóm lan tỏa các luận điệu tuyên truyền của
đảng Cộng sản Trung Quốc, phối hợp với các quan chức Bắc Kinh. Còn Từ Xuân Oanh
(Xu Chunying), lãnh đạo một hiệp hội cô dâu Trung Quốc ở Đài Loan, bị 7 năm tù
vì nhận tài trợ của Bắc Kinh, xâm nhập một đảng ở Đài Loan để vận động cho các ứng
cử viên thân Trung Quốc.
Nay
các cô dâu từ Hoa lục phải sống ở Đài Loan 6 năm mới được cấp thẻ căn cước và
có quyền bỏ phiếu, trong khi đối với các cô dâu Philippines, Việt Nam và
Indonesia chỉ có 4 năm. Do còn người thân ở đại lục phải phải đi về trong dịp Tết,
những phụ nữ này là mục tiêu bị Bắc Kinh gây áp lực. Sợ bị nghi ngờ khi quay lại
Đài Loan, họ tránh tham dự những sự kiện chính thức, nhưng khó lòng từ chối lời
mời « uống trà » của các quan chức địa phương.
No comments:
Post a Comment