Friday, October 23, 2026

KHI LÒNG TRUNG THÀNH ĐỨNG TRÊN SỰ THẬT (Dương Ngọc Hoài Linh / Báo Tiếng Dân)

 



Khi lòng trung thành đứng trên sự thật

Dương Ngọc Hoài Linh  /  Báo Tiếng Dân

22/10/2026

https://baotiengdan.com/2026/10/22/khi-long-trung-thanh-dung-tren-su-that/

 

Mỗi sáng thức giấc, chúng ta lại đọc được những thông tin vô lý, phi logic, trơ trẽn, trâng tráo đến kinh ngạc phát ra từ miệng một kẻ được gọi là Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

 

Chẳng hạn:

 

– Miễn trừng phạt Nga để đổi lấy việc Nga trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ. Cảm ơn Putin về lòng nhân đạo!

 

– Lập chương trình thưởng 25 triệu USD cho việc tố cáo gian lận, trong đó người tố cáo được hưởng 1%, dù chính người lập chương trình lại là trùm gian lận.

 

– Dựng video AI giả về các cuộc biểu tình ở Pháp để gieo rắc sợ hãi trong cử tri Mỹ, nhằm kiếm phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

 

– Nổi lôi đình, quát nạt phóng viên chỉ vì họ dám đặt câu hỏi phanh phui sự thật.

 

– TACO: tiền hậu bất nhất trong việc áp thuế và thực thi các chính sách ngoại giao với đồng minh, nhưng lại nhượng bộ một cách hèn nhát trước các chế độ độc tài, những kẻ thù của các nền dân chủ.

 

Chúng ta không ngạc nhiên trước sự gian manh, xảo quyệt, tiêu chuẩn kép và những lập luận ngụy biện vô lý của Trump. Chúng ta chỉ ngạc nhiên khi nhìn vào những trang mạng, những video clip của MAGA Việt, để rồi thở dài ngao ngán và tự hỏi: Tại sao trí tuệ con người lại có thể xuống thấp đến như thế?

 

Không cần phải có kiến thức cơ bản về logic học, về độc tài và dân chủ hay về kinh tế chính trị để lý giải vấn đề. Chỉ cần có lương tâm của một con người, chúng ta cũng có thể nhận ra sự vô lý trong lời nói của một kẻ dường như đã đánh mất những chuẩn mực tối thiểu của con người.

 

Chẳng hạn, không thể dùng ngụy biện để bênh vực một kẻ xúi giục người khác tấn công vào tòa nhà Quốc hội, bất kể bạn đứng về phe nào. Bởi Quốc hội chính là của bạn, của tất cả mọi người. Nó không phải của riêng đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa.

 

Không thể bao biện cho một kẻ chế máy bay ném phân xuống đầu dân, bởi dân chính là bạn.

 

Không thể đồng tình với một kẻ cho rằng có thể đứng trên đại lộ bắn chết người mà không mất đi một phiếu bầu. Bởi sự đồng tình ấy chỉ cho thấy bạn đang tự từ bỏ khả năng suy xét của chính mình.

 

Thế nhưng, điều khiến chúng ta ngạc nhiên không phải là những phát ngôn gây tranh cãi của Trump, mà là cách các tín đồ, những kẻ tự nguyện làm nô lệ cho quyền lực của hắn, lặp lại những lời ấy như những con vẹt, bất kể đúng sai.

_______

Ghi chú: Tựa đề bài viết do Tiếng Dân đặt

 






No comments: