Friday, October 16, 2026

MC MINH PHƯỢNG RA ĐI, NHƯNG NỤ CƯỜI VÀ TIẾNG NÓI CỦA CHỊ VẪN CÒN (Đỗ Dzũng / Người Việt)

 



‘MC Minh Phượng ra đi, nhưng nụ cười và tiếng nói của chị vẫn còn’

Đỗ Dzũng/Người Việt

October 15, 2026 : 7:03 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/mc-minh-phuong-ra-di-nhung-nu-cuoi-va-tieng-noi-cua-chi-van-con/

 

GARDEN GROVE, California (NV) – “MC Minh Phượng ra đi, nhưng nụ cười và tiếng nói của chị vẫn còn,” Giám Mục Nguyễn Thái Thành, giám mục phụ tá kiêm tổng đại diện Giáo Phận Orange, nói trong Thánh Lễ An Táng cho nữ MC nổi tiếng vùng Little Saigon, tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, hôm Thứ Năm, 15 Tháng Mười. “Tiếng nói của chị vẫn còn mỗi khi chúng ta nghe Radio Bolsa, nghe về Linh Đài Đức Mẹ La Vang.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-1-1536x1152.jpg

Thánh Lễ An Táng MC Minh Phượng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

“Những gì chị làm trong thời gian hơn 30 năm qua là tấm gương sáng cho thế hệ mai sau. Chị là người bạn đồng hành của cộng đồng, hoạt động không mệt mỏi,” vị giám mục nói tiếp. “Riêng tôi, trong chín năm làm giám mục ở đây, tôi thấy chị đóng góp cho Linh Đài rất nhiều. Chị giúp tôi chuyển lời chúc Tết đến giáo dân. Chị là một người vợ hết lòng vun xới hạnh phúc cho gia đình.”

 

Rất hiếm khi có một Thánh Lễ đông người tham dự và long trọng như Thánh Lễ An Táng cho MC Minh Phượng.

 

Mặc dù 11 giờ mới bắt đầu, từ 9 giờ sáng, nhiều người đã tề tựu để viếng linh cữu người quá cố.

 

Toàn bộ tầng trệt của nhà thờ kín người ngồi. Khoảng 30 giám mục, đức ông, linh mục, và phó tế cử hành Thánh Lễ. Bên dưới, nhiều tu sĩ nam nữ cũng có mặt.

 

Linh Mục Thái Quốc Bảo, viện trưởng nhà thờ Chính Tòa, cho biết: “Chị Minh Phượng là một thành viên của cộng đoàn Chính Tòa. Sự hiện diện đông đảo mọi người trong nhà thờ hôm nay cho thấy tình thương và sự trân trọng của tất cả chúng ta đối với chị.”

 

Nụ cười, tiếng nói trong trẻo miền Nam, và sự dấn thân giúp đỡ cộng đồng của MC Minh Phượng là những điều được nhiều người nhắc đến nhất.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-2-1536x1152.jpg

 Nhạc sĩ Nguyễn Chí Thiện bên linh cữu MC Minh Phượng. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Trong bài giảng của Thánh Lễ, Linh Mục Phạm Sĩ Hanh, bề trên Đan Viện Xitô Thánh Giuse, Lucerne Valley, California, nói: “Tất cả ai trong chúng ta đều biết chị Minh Phượng có một nụ cười rất thật tình, từ trong trái tim. Giọng nói của chị là từ con tim, có tình yêu thương mọi người, không phân biệt bất cử ai.”

 

Ông Lê Văn Quang, phó hội trưởng Hội Bạn Người Cùi, chia sẻ: “Tôi biết chị Minh Phượng hơn 30 năm, từ thời chị còn làm với Việt Dzũng. Hội chúng tôi vừa mất đi một người bạn đồng hành vì chị luôn tình nguyện làm MC cho các chương trình gây quỹ của chúng tôi. Chị không bao giờ lấy tiền. Dù chúng tôi có đưa, chị nhất định không nhận.”

 

“Chị có đức tính tốt, không biết giận là gì. Lúc nào chị cũng cười, cũng vỗ vai rất thân thiện với chúng tôi,” ông Quang nói thêm.

 

Cô Bích Châu, từ Lancaster, Pennsylvania, về dự đám tang, nói: “Tôi biết chị Minh Phượng hơn 30 năm. Chị là một người ‘ấm áp.’ Đến gần chị mới thấy một con người có năng lượng. Cho dù có chuyện gì trong cuộc sống, chị không bao giờ buồn. Tôi coi chị như người trong nhà. Không ngờ chị ra đi sớm vậy.”

 

MC Trọng Thắng bày tỏ: “Tôi làm việc với chị từ năm 2013. Lúc nào chị cũng vui vẻ, hòa đồng, giúp đỡ rất nhiều người.”

 

Trong lời mở đầu Thánh Lễ, Linh Mục Nguyễn Thái, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, phải thốt lên: “Minh Phượng là một MC để lại nhiều kỷ niệm và dấu ấn tốt đẹp.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-3-1536x1152.jpg

Các giám mục, đức ông, linh mục, và thầy phó tế chuẩn bị đón linh cữu MC Minh Phượng vào trong nhà thờ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Đối với các hội đoàn, doanh nghiệp, và cộng đồng, MC Minh Phượng được nhiều người kính nể vì tinh thần làm việc và khả năng đặc biệt, qua giọng nói trời cho của chị.

 

Ông Đinh Xuân Thái, tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập đài truyền hình Little Saigon TV và Little Saigon Radio, kể: “Minh Phượng hay lắm! Tôi nhớ vào khoảng Tháng Bảy, 1993, tôi để ý lúc đó chị làm cho chương trình TV Ánh Sáng Niềm Tin. Và tôi nghĩ chắc sẽ mời chị làm một ngày nào đó.”

 

“Đến khi chúng tôi mở đài Little Saigon Radio, anh em trong đài bàn là mời chị về làm một cặp với Việt Dzũng,” ông Thái tiếp. “Cái hay của chị là tính tình con người miền Nam, chất phác, dể hòa nhập với mọi người. Thế là chị được mọi người yêu thích.”

 

Ông Thái thêm: “Chị luôn làm việc cho mọi người, luôn nghĩ đến người khác. Chị là một người rất nhân bản. Chị dành cả cuộc đời cho cộng đồng. Rất tiếc là chị đã ra đi.”

 

Bác Sĩ Phạm Đặng Long Cơ, giám đốc Bolsa Medical Group, Westminster, cũng đồng tình.

“Minh Phượng rất hòa đồng, dễ thương, trung thành, luôn lo cho người khác,” Bác Sĩ Cơ chia sẻ. “Tôi biết cô còn nhiều hoài bão. Cô ra đi là một mất mát lớn cho cộng đồng.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-4-1068x801.jpg

Quang cảnh Thánh Lễ An Táng MC Minh Phượng tại nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Ông Phương Phạm, cựu cảnh sát viên và từng là phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Westminster, bày tỏ: “Tôi nhớ, mỗi lần cảnh sát muốn thông báo gì, tôi đều đến gặp chị, nhờ giúp đỡ. Chị là người rất tử tế, sẵn sàng giúp mọi người, bất cứ lúc nào, không cần hẹn trước. Cứ đến gặp chị là chị cho lên đài.”

 

“Một điều đặc biệt nữa là chị không bao giờ ‘nghiêng’ về bên nào, không nói xấu người khác. Tôi nghĩ, sau này, cộng đồng nên làm một điều gì đó để tưởng nhớ đến chị, ví dụ như đặt tên chị cho một con đường, như trường hợp anh Việt Dzũng,” ông Phương tiếp.

 

Linh Mục Phạm Sĩ Hanh kết thúc bài giảng: “Chị Minh Phương đã sống với tình yêu thương như lời Chúa dạy. Chị làm bác ái mọi nơi, từ nhà thờ đến chùa. Chị đã dùng ơn Chúa ban, đó là nụ cười, giọng nói trong trẻo, và trái tim để phục vụ. Bây giờ chị về với Chúa, nơi không còn khóc lóc. Chị về một trời mới, đất mới. Chị đã sống đức tin của sự vĩnh cửu.”

 

Sau Thánh Lễ, linh cữu MC Minh Phượng được an táng gần Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong nghĩa trang Peek Cemetary, Westminster, có Linh Mục Nguyễn Văn Tuyên, cựu chánh xứ Westminster, và Linh Mục Phạm Sĩ Hanh cử hành nghi thức hạ huyệt trong tiếng hát của ca đoàn giáo xứ Chính Tòa.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-5-1068x801.jpg

Linh Mục Chu Vinh Quang, chánh xứ giáo xứ Saint Mary’s By The Sea Catholic Church, Huntington Beach, vẩy nước Thánh lên linh cữu MC Minh Phượng sau Thánh Lễ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

MC Minh Phượng

 

MC Minh Phượng tên thật là Nguyễn Đỗ Minh Phượng, sinh ngày 25 Tháng Tám, 1952, tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

 

Theo vận nước nổi trôi, gia đình chuyển về sinh sống tại Phú Nhuận, tỉnh Gia Định. Cha của MC Minh Phượng là ông Đỗ Mạnh Đản, cựu tùy viên thông tin và báo chí Phủ Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

 

MC Minh Phượng tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa, ngành kinh tế. Sau năm 1975, chị dạy học tại một trường tiểu học ở Phú Nhuận một thời gian ngắn. Sau đó, chị bị cho nghỉ việc vì gia đình có người làm việc cho chế độ cũ. Một thời gian sau, chị làm kế toán cho một công ty ngoại thương ở Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Duyên lành kết nối, MC Minh Phượng lập gia đình với nhạc sĩ Nguyễn Chí Thiện vào Tháng Tư, 1978. Đến năm 1982, chị cùng chồng và con trai Nguyễn Đỗ Chí Quang, lúc đó 3 tuổi, sang Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình.

 

Những ngày đầu, MC Minh Phượng làm việc trong một hãng điện tử ở Silicon Valley, đồng thời từng bước ổn định gia đình.

 

Năm 1992, chị được các linh mục phụ trách chương trình Ánh Sáng Niềm Tin mời làm xướng ngôn viên, nhờ có giọng miền Nam. Chương trình phát hình trên đài Little Saigon TV. Năm 1993, Little Saigon Radio được thành lập, MC Minh Phượng được mời về làm cùng nhạc sĩ Việt Dzũng.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/10/DP-Minh-Phuong-6-1068x801.jpg

Quan tài MC Minh Phượng được đưa đến an táng gần Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong nghĩa trang Peek Cemetary, Westminster. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

 

Đến đầu Tháng Hai, 1997, Minh Phượng cùng với Việt Dzũng rời đài cũ, đứng ra sáng lập đài phát thanh Radio Bolsa tại Nam California, do nhạc sĩ Nguyễn Chí Thiện điều hành.

 

Từ một chương trình phát thanh tại Nam California, Radio Bolsa sau đó từng bước mở rộng hoạt động đến San Jose, Houston, Washington DC, và Philadelphia, trở thành tiếng nói quen thuộc của cộng đồng người Việt hải ngoại.

 

Hơn nữa, qua giọng đọc truyền cảm và phong cách dẫn dắt gần gũi, MC Minh Phượng trở thành gương mặt quen thuộc trong các chương trình phát thanh, sinh hoạt văn nghệ, đại nhạc hội lớn, và các hoạt động đấu tranh xã hội tại hải ngoại suốt nhiều thập niên.

 

Chị luôn được mời làm MC cho nhiều chương trình lớn trong cộng đồng như Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Diễn Hành Tết, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân, Tưởng Niệm Tháng Tư Đen, và các hoạt động tôn giáo…

 

—-

Liên lạc tác giả: dodzung@nguoi-viet.com

 





No comments: