Friday, September 18, 2026

TẬP CẬN BÌNH và CĂN BỆNH MANG TÊN “BÍ MẬT QUỐC GIA” (Dương Lệ Chi / Báo Tiếng Dân)

 



Tập Cận Bình và căn bệnh mang tên “bí mật quốc gia”

Dương Lệ Chi  /  Báo Tiếng Dân

16/09/2026

https://baotiengdan.com/2026/09/16/tap-can-binh-va-can-benh-mang-ten-bi-mat-quoc-gia/

 

Có những căn bệnh cần bác sĩ để chẩn đoán. Có những căn bệnh cần máy chụp CT, xét nghiệm máu, hồ sơ bệnh án… Nhưng ở Trung Quốc, có một thứ bệnh đặc biệt hơn: Bệnh của lãnh đạo tối cao thì đôi khi cả thế giới phải chẩn đoán bằng… video trên mạng xã hội!

 

Mấy ngày qua, mạng xã hội xôn xao với tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là bị ngất xỉu tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, sau đó được đưa về Bắc Kinh bằng chuyên cơ và trực thăng tới Bệnh viện 301 để điều trị.

 

Ông Wanjun Xie, một nhân vật thuộc phong trào dân chủ Trung Quốc còn đưa ra những thông tin cụ thể về một cơn đột quỵ thiếu máu cục bộ nghiêm trọng và khả năng ông Tập phải chịu di chứng. Báo Times of India dẫn lại tin này, đồng thời lưu ý rằng tin này chưa được xác minh độc lập và bài đăng trên mạng X gây chú ý.

 

Nói cách khác, hiện chưa có cơ sở để nói rằng Tập Cận Bình đã bị đột quỵ. Tuy nhiên, có những tấm ảnh, video lan truyền, khiến người ta đặt câu hỏi dù chưa có bằng chứng độc lập. Và điều này khiến câu chuyện trở nên thú vị.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/09/1-44.jpg

Thông tin cho biết, Thủ tướng Modi đang phát biểu thì ngưng rồi hỏi ông Tập: “Is it okay?

 

Tại Hội nghị BRICS ở New Delhi, ông Tập vẫn tham dự phiên họp chính, phát biểu, gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và tham gia các hoạt động của hội nghị. Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố đầy đủ hình ảnh và nội dung các hoạt động này. Sau đó, phía Trung Quốc cho biết ông Tập trở về Bắc Kinh khi hội nghị kết thúc.

 

Nhưng có một chi tiết khiến mạng xã hội bắt đầu “làm bác sĩ”: Ông Tập không tham dự buổi dạ tiệc do Thủ tướng Modi tổ chức tối 12/9. Các nguồn tin từ Ấn Độ cho biết, lý do chính thức không được công bố; một nguồn được PTI dẫn lại nói rằng, ông Tập trở về khách sạn để nghỉ ngơi.

 

Không riêng Tập Cận Bình mà hôm đó cũng có người không dự tiệc là Thái tử Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông đã rời Ấn Độ ngay sau các hoạt động của hội nghị.

 

Vấn đề không phải tin đồn này đúng hay sai, mà tại sao một tin đồn như vậy lại có đất sống mạnh như vậy? Câu trả lời nằm một phần ở cách Trung Quốc quản lý thông tin về giới lãnh đạo.

 

Trong một nền chính trị mà quyền lực tập trung rất nhiều vào một cá nhân, tình trạng sức khỏe của cá nhân đó tự nhiên trở thành một vấn đề có ý nghĩa chính trị. Nhưng nếu thông tin y tế không được công khai minh bạch, khoảng trống thông tin sẽ lập tức được lấp bằng suy đoán.

 

Một bức ảnh; một cử chỉ, một lần không xuất hiện, một buổi tiệc không tham dự… tất cả đều có thể trở thành “bằng chứng” trong phòng khám khổng lồ mang tên Internet.

 

Đó là nghịch lý của một hệ thống kiểm soát thông tin quá chặt chẽ: Càng ít thông tin chính thức thì tin đồn càng có cơ hội sinh sôi, bởi người dân không thể kiểm chứng bằng hồ sơ y tế, báo chí độc lập không thể kiểm tra bệnh viện, trong khi chính quyền thường nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường.

 

Vậy là xuất hiện hai thế giới song song. Một thế giới có thông cáo chính thức: Chủ tịch Tập tham dự BRICS, phát biểu, gặp Thủ tướng Modi, chụp hình và trở về Bắc Kinh.

 

Còn thế giới trên mạng xã hội thì: Ông Tập ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu, rồi đưa về Bắc Kinh, sau đó trực thăng đưa vào bệnh viện và có thể phải đối mặt với di chứng nghiêm trọng.

 

Giữa hai thế giới đó là một khoảng trống và khoảng trống này chính là nơi tin đồn sống.

 

Trong bản tổng kết về Hội nghị BRICS, hãng tin Reuters ghi nhận, ông Tập trở lại Ấn Độ lần đầu tiên sau bảy năm và tại hội nghị này ông tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến của Trung Quốc, trong đó có hợp tác về AI và hội nhập kinh tế trong BRICS. Không có thông tin độc lập nào của Reuters xác nhận một biến cố y tế nghiêm trọng đối với ông Tập.

 

Vì vậy, lúc này điều tỉnh táo nhất là không biến một lời đồn thành một sự kiện, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua câu chuyện, bởi sức khỏe của ông Tập nếu thật sự có vấn đề nghiêm trọng, sẽ không chỉ là chuyện riêng của một người. Ông Tập hiện giữ ba vị trí quyền lực cao nhất của Trung Quốc: Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

 

Trong một hệ thống mà quyền lực tập trung vào vị trí lãnh đạo tối cao như vậy, bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan đến khả năng điều hành của người đứng đầu đều có thể có hệ quả vượt xa phạm vi một bệnh viện.

 

Một đất nước có hơn một tỷ dân, nền kinh tế đứng hàng đầu thế giới, quân đội thuộc nhóm mạnh nhất thế giới, sở hữu vũ khí hạt nhân và có ảnh hưởng ngày càng lớn trên toàn cầu, nhưng sức khỏe của người đứng đầu lại có thể trở thành đề tài mà thế giới phải lần mò qua những dấu hiệu vụn vặt trên mạng xã hội. Đó không phải là cách một nhà nước hiện đại nên để công chúng biết chuyện gì đang xảy ra với người đang nắm quyền lực cao nhất.

 

Nếu ông Tập khỏe mạnh, một thông tin minh bạch có thể chấm dứt tin đồn. Nếu ông Tập có vấn đề sức khỏe, công chúng cũng có quyền biết những gì liên quan đến khả năng thực hiện nhiệm vụ của người lãnh đạo đất nước.

 

Còn nếu không nói gì thì đừng ngạc nhiên khi thiên hạ bắt đầu đồn đoàn, bởi trong chính trị, khoảng trống thông tin chưa bao giờ thật sự trống mà nó sẽ được lấp bằng tin đồn, bằng suy đoán, bằng những “nguồn tin thân cận”, cùng những đoạn video được phóng to từng khung hình. Và đôi khi, bằng cả một… bác sĩ Internet!

 

Cho đến lúc này, chuyện ông Tập bị đột quỵ vẫn chỉ là một tin đồn chưa được kiểm chứng, nhưng câu chuyện về sự thiếu minh bạch quanh sức khỏe của lãnh đạo Trung Quốc lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

 

Và có lẽ đó mới là căn bệnh đáng để mọi người quan tâm: Khi một chế độ quá sợ sự thật đến mức ngay cả chuyện một nhà lãnh đạo có khỏe hay không cũng trở thành bí mật quốc gia!

 

 

 




No comments: