Wednesday, September 9, 2026

CHA MẸ PALESTINE BẤT AN KHI NGƯỜI ĐỊNH CƯ ISRAEL GIA TĂNG TẤN CÔNG TRƯỜNG HỌC (Lucy Williamson / BBC News Tiếng Việt)

 



Cha mẹ Palestine bất an khi người định cư Israel gia tăng tấn công trường học

Lucy Williamson, Phóng viên Trung Đông, al-Mughayyir, Bờ Tây bị chiếm đóng

BBC News Tiếng Việt

8 tháng 9 2026, 16:07 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cvgy98rxvgzo

 

Vào ngày đầu tiên của năm học mới ở Palestine, hiệu trưởng trường nam sinh al-Mughayyir đến trường trước bình minh, đi ngang qua hàng rào dây thép gai mới được lắp đặt và cổng trường được gia cố khi mặt trời bắt đầu len lỏi qua những hàng cây ô liu quanh ngôi làng, sâu bên trong khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

 

"Chúng tôi sợ hãi," Bassam al Assaf nói với tôi. "Học sinh sợ hãi và phụ huynh cũng sợ hãi."

Sáu người, bao gồm ba học sinh của trường, đã thiệt mạng ở al-Mughayyir trong năm nay, trong một làn sóng bạo lực liên quan đến người định cư nhằm vào người Palestine.

Một trong số đó, Aws al-Naasan, 14 tuổi, đã bị một người định cư bắn chết bên ngoài cổng trường vào tháng Tư.

 

"Tôi đang ở trong lớp học và hai học sinh nhỏ chạy đến nói với tôi rằng có người định cư ở gần tường trường," thầy giáo tiếng Anh Waheed Abu Naem nhớ lại, anh trai của ông, Jihad, cũng bị một binh lính Israel giết chết trong cùng một vụ tấn công.

 

Wahed cho biết ông đang tìm cách đưa học sinh đến nơi an toàn bên trong cổng trường khi người định cư bắn về phía họ. Đoạn video quay bằng điện thoại di động ghi lại khoảnh khắc Aws bị bắn.

 

"Khi tôi lật cậu bé nằm ngửa, tôi thấy rất nhiều máu chảy ra từ mũi và miệng, và viên đạn thì găm vào đầu," Waheed nói. "Chúng tôi đã mất cậu ta."

 

Ông ấy kể với tôi rằng đạn tiếp tục bắn vào tòa nhà trường học, trong khi học sinh trốn sau các bức tường lớp học hoặc nằm trên sàn nhà.

 

https://ichef.bbci.co.uk/ace/ws/800/cpsprodpb/e893/live/ef619050-aae4-11f1-b109-879e35c24276.jpg.webp

Người nhà của thầy giáo tiếng Anh Waheed Abu Naem đã thiệt mạng trong một vụ xả súng bên ngoài trường học vào tháng Tư

 

Quân đội Israel cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó rằng một chiếc xe chở "dân thường, trong đó có một "binh sĩ dự bị", đã bị ném đá, và người lính dự bị này đã xuống xe và nổ súng vào các nghi phạm.

 

Truyền thông Israel đưa tin rằng người lính dự bị này sau đó đã bị đình chỉ nhiệm vụ và một cuộc điều tra đã được tiến hành.

 

Kể từ ngày đó, số thương vong ngày càng tăng cùng với nỗi lo sợ của các bậc phụ huynh.

 

Trong suốt mùa hè, thêm hai học sinh nữa đã bị lực lượng Israel bắn chết trong các cuộc tấn công và xâm nhập của người định cư vào làng, cùng với một thanh niên 19 tuổi vừa rời trường.

 

Trong cả hai trường hợp, quân đội Israel cho biết lực lượng của họ đã đáp trả những người kích động "một cuộc bạo loạn dữ dội".

 

Với ba chiếc bàn trống trong các lớp học, một số phụ huynh ngần ngại cho con em mình trở lại trường học vào năm học mới.

 

Ngôi trường nằm ngay rìa Al-Mughayyir, một ngôi làng biệt lập ở phía đông bắc Ramallah, ngày càng bị bao vây với các tiền đồn của người định cư Do Thái, và thường xuyên bị phong tỏa từ lực lượng Israel, vốn thường xuyên thiết lập một trạm kiểm soát tạm thời ở lối vào.

 

Ông Bassam al-Assaf đã cho dựng một hàng rào dây thép gai dài xung quanh khuôn viên trường và gia cố cổng trường để trấn an phụ huynh. Các đội cứu thương hiện đang túc trực trên con đường bên ngoài, và một số phụ huynh đã tình nguyện chờ đợi bên ngoài trường cả ngày như một lớp bảo vệ bổ sung.

 

XEM TIẾP >>>>>  






No comments: