Wednesday, March 4, 2026

SBTN KỶ NIỆM 25 NĂM, MỘT PHẦN TƯ THẾ KỶ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG (Trà Nhiên / Người Việt)

 



SBTN kỷ niệm 25 năm, một phần tư thế kỷ phục cộng đồng 

Trà Nhiên/Người Việt 

March 1, 2026 : 6:27 PM

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/dai-truyen-hinh-sbtn-ky-niem-25-nam-phuc-cong-dong-nguoi-viet/

 

GARDEN GROVE, California (NV) – Đài truyền hình SBTN, đài Việt ngữ phát sóng 24 giờ đầu tiên ở hải ngoại cung cấp tin tức, chương trình văn hóa và giải trí, vừa tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập vào trưa Chủ Nhật, 1 Tháng Ba, tại Việt Dzũng Studio, trụ sở SBTN ở thành phố Garden Grove, trong bầu không khí thân mật và hoài niệm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-SBTN-25-Nam-1-1536x1152.jpg

Các xướng ngôn viên SBTN, từ trái, Diệu Quyên, Kim Nhung, Mai Phi Long, Diễm Thy, Đỗ Tân Khoa, Quế Trang, và Bảo Châu. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Ngoài mục đích gửi thông tin chính xác cho đồng hương ở khắp nơi, SBTN còn có mục đích nối kết sinh hoạt cộng đồng người gốc Việt. 

 

Vào buổi ban sơ, SBTN còn có chủ trương là một cơ quan chuyên yểm trợ cho phong trào đấu tranh cho tự do, dân chủ và sự công bằng trong và ngoài nước.

 

Chương trình kỷ niệm được đạo diễn công phu và phát các video nổi bật làm nên dấu ấn của SBTN, để cùng khán giả quay bánh xe thời gian về “Một Thời Để Nhớ.” 

 

25 năm, một phần tư thế kỷ

 

Trong buổi tiệc trưa trước chương trình kỷ niệm, nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, tay bắt mặt mừng những “người muôn năm cũ” từng cộng tác với SBTN, các vị mạnh thường quân, và thân hữu.  

 

“Đây là một cuộc hành trình nhiều điều vui, nhiều điều đẹp, nhiều sự hy sinh của anh em nhân viên, những nhà bảo trợ, và cùng khán giả gắn bó với SBTN từ những ngày đầu tiên. Đó là một niềm vinh dự cho tôi, được phục vụ khán giả trong 25 năm với gia đình của SBTN” nhạc sĩ Trúc Hồ nói với nhật báo Người Việt.

 

Ông từng nói trong một cuộc phỏng vấn kỷ niệm 20 năm trước đó rằng: “Ngày đầu tiên SBTN phát hình là ngày 5 Tháng Ba, 2001 nếu tôi nhớ không lầm.”

 

Ông tiếp: “Không có khán giả, không có những anh chị em làm việc với tinh thần phục vụ thì chắc chắn đài SBTN sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi ước khi nào còn khán giả, anh chị em SBTN sẽ còn quyết tâm phục vụ. Và hy vọng văn hóa Việt Nam Cộng Hòa vẫn luôn tồn tại và phát triển.” 

 

Hy vọng là thế nhưng nhạc sĩ Trúc Hồ cũng “Có Những Niềm Riêng,” những ưu tư vì thế hệ cha anh của ông dần ra đi, và thế hệ con cháu thì hội nhập vào xã hội Mỹ nên sự gắn bó với tiếng Việt không được như mong muốn.

 

“Tôi suy nghĩ vấn đề này rất nhiều, làm sao chúng ta có thể mang con em của chúng ta gần với cộng đồng, cho nên, SBTN làm nhiều chương trình mang tính cộng đồng cho mọi lứa tuổi để mọi người có một nơi cùng nhau phát triển về vấn đề văn hóa,” ông thêm.

 

Ông tiếp: “Con em chúng ta nếu biết và hiểu tiếng Việt thì các em có một linh hồn và trái tim của văn hóa tiếng Việt. Nỗi trăn trở về việc các em có gìn giữ tiếng Việt là điều tôi loay hoay chưa tìm được đáp số.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-SBTN-25-Nam-2-1536x1152.jpg

Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Xướng ngôn viên Diệu Quyên, một trong những cánh chim đầu đàn của đài SBTN, cho biết chặng đường 25 năm, một phần tư thế kỷ, có những thăng trầm và vui buồn.

 

Cô cho hay: “Tôi rất vui vì thời gian qua cùng đồng hành với khán giả SBTN cũng như các nhân viên, các xướng ngôn viên của đài. Chúng tôi mong đài sẽ tiếp tục đồng hành trong 25 năm tới nữa”

 

“Ơn Trên cho SBTN cố gắng tiếp đến ngày hôm nay là một phép lạ. Sau COVID-19, các đài truyền hình địa phương đang đi xuống trầm trọng nhưng tôi vẫn tin rằng Ơn Trên vẫn luôn soi sáng cho các con chim đầu đàn của SBTN để họ đi và bay đúng hướng để gìn giữ tiếng Việt,” xướng ngôn viên Diệu Quyên cho biết.

 

Cô cũng kể lại thuở trước khi thành lập đài vào năm 2001, được sự cổ vũ của chồng là nhạc sĩ Trúc Hồ, cô học và tôi luyện để trở thành xướng ngôn viên. 

 

Cô cũng tri ân cố nhạc sĩ Việt Dzũng vì dẫn dắt cô và các anh chị em đồng nghiệp trên con đường trở thành một xướng ngôn viên thực thụ. 

 

Xướng ngôn viên Mai Phi Long tạo dấu ấn qua chương trình “SBTN Morning” và “Xoáy Tin,” cũng như phụ trách các chương trình văn hóa như “Tiếng Hạc Vàng” và “Tiếng Thu Vàng,“ cho biết ông làm việc với đài được 15 năm.

 

“So với một cộng đồng Việt Nam vừa tròn 50 năm tuổi, thì SBTN với việc hình thành bằng một nửa số tuổi mà cộng đồng người Việt tồn tại cho tới giờ phút này là một nỗ lực rất lớn,” ông Long nói.

 

Ông Long cho biết SBTN khởi đầu mạnh vì là đài truyền hình người Việt đầu tiên phát sóng toàn nước Mỹ khi mới khai sinh, và lan tỏa ra nhiều quốc gia trên thế giới, trước khi hệ thống YouTube ra đời.

 

“Tôi học hỏi và thừa hưởng được rất nhiều kinh nghiệm của những người đi trước và với một tinh thần đào tạo thế hệ trẻ, chúng tôi lúc nào cũng mong mang đến những đóng góp và kiến thức, kỹ thuật, để cập nhật cho khán giả SBTN và cộng đồng người Việt nói chung về mặt truyền thông,” ông Mai Phi Long tâm sự.

 

Xướng ngôn viên Tường Thắng, trưởng ban tin tức của SBTN, cho hay: “SBTN là một trong đài Việt ngữ lớn nhất Hoa Kỳ. Nhiệm vụ và vai trò của SBTN trong cộng đồng rất quan trọng vì đài truyền tải thông tin có thật cho cộng đồng, và mang đến các chương trình ca nhạc để giữ lại ngôn ngữ và văn hóa của người Việt trước năm 1975.”

 

“Nhiệm vụ của SBTN là phát triển về văn hóa và âm nhạc để phản ánh đúng giấc mơ và khát vọng của cộng đồng hải ngoại. SBTN cũng phát triển các chương trình ca nhạc để các ca sĩ mới có môi trường phát triển tài năng trong một phần tư thế kỷ qua,” ông Thắng thêm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-SBTN-25-Nam-3-1536x1152.jpg

Xướng ngôn viên Kim Nhung (trái) và ông Nguyễn Tự Cường, cựu giám đốc điều hành SBTN. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

SBTN và tôn chỉ phục vụ cộng đồng

 

Xướng ngôn viên Kim Nhung, cũng là giám đốc tiếp thị của SBTN, gắn bó với đài từ năm 2008, cho biết: “Tôi rất hãnh diện được làm việc với nhạc sĩ Trúc Hồ, và SBTN vì có nhiều hoạt động hữu ích ngoài vấn đề tin tức mà còn có các chương trình giáo dục, giải trí, văn hóa, xã hội… phẩm chất cao để phục vụ nhu cầu của khán giả.”

 

“SBTN còn làm các chương trình về thiện nguyện không phân biệt màu da, sắc tộc, kêu gọi cho nhân quyền ở Việt Nam, thực hiện đại nhạc hội ‘Cám Ơn Anh’ mười mấy năm để gây quỹ hàng triệu đô cho quả phụ và thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa,” cô Kim Nhung kể.

Cô tiếp: “SBTN có một lý tưởng và dù đời sống và kinh tế có thay đổi nhưng SBTN với giữ đúng với lý tưởng đó.” 

 

Ông Nguyễn Tự Cường, cựu giám đốc điều hành, cho hay: “Tôi may mắn làm việc với SBTN từ năm 2006 nếu tôi nhớ không lầm, tổng thời gian gắn bó với đài khoảng 14 năm.”

 

“Tôi vui và hãnh diện khi SBTN đi được một chặng đường dài như thế. Lúc tôi bước chân vào đài thì SBTN mới còn phôi thai. Và những người nhân viên dốc hết toàn lực, và hy sinh thời gian để SBTN trở thành đài được một người yêu chuộng.”

 

Ông cho biết chặng đường khởi đầu lúc nào cũng khó khăn và SBTN đã vượt qua được, tạo ra uy tín nên được nhiều người ủng hộ, nhất là thế hệ thứ nhất thuộc Đệ Nhất, Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa.

 

“Trong năm mới tôi mong ước là dù thời gian có thay đổi, và dù hoàn cảnh có thay đổi, nhưng SBTN sẽ cố gắng vững vàng, tiếp tục theo mục đích, và tôn chỉ của mình trong rất nhiều năm nữa,” ông Cường thêm.

 

Luật Sư Đỗ Phủ, đồng sáng lập viên của SBTN, nói: “Chúng tôi học được cho bản thân và cộng đồng trong 25 năm qua rằng chúng ta có những tiến bộ về văn hóa của người Việt hải ngoại.”

 

Ông tiếp: “Văn hóa ở đây là sinh hoạt và tư duy, và chúng ta chia sẻ văn hóa đó với tất cả những người ở nước ngoài, và ở Việt Nam. Điều đó cho chúng tôi khát vọng để phục vụ cộng đồng nhiều hơn nữa.”

 

“Sau 25 năm thì số người biết tiếng Việt càng ngày càng ít đi ở hải ngoại nên chúng ta phải đào tạo cho thế hệ trẻ,” ông nói.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-SBTN-25-Nam-4-1068x801.jpg

Từ trái, các xướng ngôn viên Diệu Quyên, Bảo Châu, Thúy Vi, Quế Trang, và Diễm Thy tâm tình nhân dịp kỷ niệm 25 năm của SBTN. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Một cộng đồng, một tiếng nói

 

Một sáng lập viên khác của đài là Luật Sư Nguyễn Anh Tuấn, cho biết: “Quá trình 25 năm là khoảng rất dài. Hôm nay mình ngồi ôn lại, mình có 25 năm được đóng góp trong cộng đồng hải ngoại để duy trì tiếng nói của mình.”

 

“Nhìn lại quãng đường đi qua, tham gia các sinh hoạt, kể lại các công trình cứu trợ trong cộng đồng khiến chúng tôi cảm thấy rất vui vì duy trì được tiếng nói của người Việt tự do,” ông Tuấn nói.

 

“Tôi hy vọng trong năm mới rằng tiếng nói trung thực và nét đẹp văn hóa tự do của miền Nam Việt Nam sẽ luôn được bảo tồn, và duy trì tiếng Việt để có tiếng nói riêng cho cộng đồng tại Hoa Kỳ và toàn thế giới,” ông Tuấn ước.   

 

Xen kẽ các video về chặng đường phục vụ cộng đồng, chương trình 25 năm thành lập của đài cũng mời các cựu xướng ngôn viên, các gương mặt thân quen từng một thời gắn bó với SBTN, để ôn lại kỷ niệm xưa.

 

SBTN cũng trao tấm “plaque” vinh danh ông Nguyễn Tự Cường, nhà báo Đỗ Dzũng, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Trung, và ca sĩ Thy Vân, giám đốc điều hành Trung Tâm Asia.

 

Ngoài ra, hai đại diện của Dân Biểu Liên Bang Derek Trần, và Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Orange County, cũng trao bằng tưởng lục cho SBTN nhân dịp kỷ niệm 25 năm.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/03/DP-SBTN-25-Nam-5-1068x849.jpg

Nhạc sĩ Trúc Hồ (thứ ba từ phải) cùng phái đoàn đài truyền hình SBTN tại Tòa Thị Chính thành phố Houston, Texas, chuẩn bị gặp Thị Trưởng Sylvester Turner cùng Hội Đồng Thành Phố Houston để trao $300,000 tiền cứu trợ nạn nhân bão Harvey năm 2017. Đây là 1/3 trong tổng số tiền mà quý khán giả SBTN đã rộng lòng đóng góp qua buổi gây quỹ do SBTN và Bên Em Đang Có Ta Foundation tổ chức nhằm chia sẻ niềm đau với các nạn nhân của cơn bão Harvey tại Texas. (Hình: Tài liệu)

 

Khán giả Dân Trần, cư dân Westminster, cho biết ông theo dõi đài SBTN khi mới qua Mỹ từ năm 2007.

 

“Tôi nhớ là mỗi chiều đi làm về là tôi và gia đình cùng nhau xem các chương trình văn hóa của SBTN. Do đi làm buổi sáng nên chúng tôi phải thu chương trình ‘SBTN Morning’ để coi sau. Nhờ SBTN mà các cháu nội tôi học được thêm tiếng Việt nên tôi mãn nguyện lắm,” ông Dân cười nói.  

 

Bà Thanh Võ, đi cùng một thân hữu của đài SBTN đến buổi tiệc, hân hoan cho biết: “Không có SBTN thì không còn gì vui nữa. Giờ tôi về hưu nên coi đài thường xuyên và mở SBTN hầu như mỗi ngày.”

 

Bà tiếp: “SBTN không chỉ là tiếng nói của người Việt hải ngoại mà chính là một cộng đồng không gì có thể thay thế được. Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhân viên SBTN.” [kn]

Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com

 





No comments: