Cựu
binh Thủy quân Lục chiến ở Florida buộc phải rời Mỹ sau cuộc chiến dài giành
quyền công dân
Kevin Damask | Military
Trúc
Lam, chuyển ngữ - Báo Tiếng Dân
16/03/2026
Nỗ
lực tranh đấu sau gần một thập niên để giành quyền công dân Mỹ, thời gian dành
cho cựu binh Thủy quân Lục chiến Paul Canton đang dần cạn kiệt.
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2026/03/1-60.jpg
Paul
Canton trong bộ quân phục phục vụ trong lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ từ
năm 1991 – 1998. Nguồn: Facebook nhân vật
Nhiều
khả năng ông sẽ sớm bị trục xuất trở về quê hương New Zealand, bất chấp việc
ông đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ suốt bảy năm và đã gây dựng cuộc sống tại
khu vực miền Trung Florida trong hơn 25 năm qua.
Câu
chuyện của ông Canton lần đầu tiên thu hút sự chú ý của dư luận vào năm 2020,
khi đơn xin nhập tịch của ông bị Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) từ
chối, mặc dù cựu binh Thủy quân Lục chiến này không hề có tiền án, tiền sự.
Bất
chấp trở ngại đó, ông Canton và gia đình vẫn kiên trì theo đuổi hồ sơ xin nhập
tịch, đồng thời nhận được sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo thuộc cả hai phe chính
trị.
Tuy
nhiên, niềm hy vọng mong manh của ông Canton đã bị dập tắt hồi tháng Hai vừa
qua, khi một thẩm phán liên bang bác bỏ đơn kháng cáo của ông; phán quyết này đẩy
ông đến gần hơn một bước với việc phải rời bỏ nơi mà ông đã coi là quê hương suốt
35 năm qua.
‘Một
hệ thống đầy khiếm khuyết’
Các
chính trị gia thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đặc biệt là những người có
xuất xứ từ Florida, đều đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại trước hoàn cảnh éo le
của ông Canton. Trong số đó có Thượng nghị sĩ Marco Rubio, cựu dân biểu Val
Demings, và dân biểu đương nhiệm Daniel Webster; thậm chí một số người còn ngỏ
ý sẵn sàng hỗ trợ vị cựu binh Thủy quân Lục chiến này.
Tuy
nhiên, ông Canton cảm thấy rằng hệ thống di trú Mỹ vẫn còn tồn tại nhiều khiếm
khuyết, đặc biệt là việc thiếu vắng các quy định pháp lý cho phép cấp quyền
công dân tự động đối với những cựu binh đã được giải ngũ trong danh dự và không
có tiền án, tiền sự. Luật sư Elizabeth Ricci của ông từng hy vọng rằng, ông
Canton sẽ được cấp quyền công dân thông qua quy trình kháng cáo, nhưng thực tế
lại không diễn ra như vậy.
Khi
chỉ còn lại quá ít lựa chọn, ông Canton đang lên kế hoạch thu xếp cuộc sống ở
Hoa Kỳ để trở về New Zealand.
Khởi
nguồn của tình thế nan giải này
Ông
Canton luôn nhìn lại quãng thời gian phục vụ trong quân ngũ với niềm tự hào sâu
sắc. Ngôi nhà của ông tại quận hạt Marion, Florida, được trang trí bằng những kỷ
vật gợi nhớ về cuộc đời binh nghiệp của một người lính Thủy quân Lục chiến. Ông
luôn trưng bày các bằng khen và giấy khen ở những vị trí trang trọng mà mình đã
nhận được trong suốt thời gian phục vụ trong quân ngũ hồi thập niên 1990.
Thuở
thanh xuân, ông Canton từng được cấp thị thực diện trao đổi du học sinh
(foreign exchange student visa), nhưng sau đó đã lưu trú quá thời hạn cho phép.
Ông quyết định tình nguyện nhập ngũ vào lực lượng Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ
ngày 29 tháng 3 năm 1991, đúng vào thời điểm Chiến dịch Bão táp Sa mạc
(Operation Desert Storm) đang diễn ra tại vùng Vịnh Ba Tư. Ông cho biết, viên
sĩ quan tuyển quân khi đó đã hứa rằng sẽ cấp quyền công dân cho ông nếu ông phục
vụ và được giải ngũ trong danh dự.
“Tôi
đã trót đem lòng yêu đất nước này. Tôi chỉ muốn được phục vụ và bảo vệ nó”,
Canton chia sẻ.
Canton
đã giữ trọn lời hứa của mình; ông rời khỏi Thủy quân Lục chiến vào năm 1998 sau
bảy năm phục vụ đầy vinh quang với nhiều huân chương cao quý. Ông gây dựng cuộc
sống ở Florida, kết hôn với người vợ tên là Paula và xây dựng một tổ ấm hạnh
phúc. Ông cũng tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong lúc
làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe, Canton bàng hoàng nhận ra rằng ông
chưa bao giờ thực sự trở thành công dân Hoa Kỳ.
Ông
đã thuê luật sư, và vụ việc của ông bắt đầu được đưa ra giải quyết tại tòa án.
Sau nhiều năm sống trong tâm trạng bấp bênh như ngồi trên tàu lượn siêu tốc—khi
thì tràn đầy hy vọng, lúc lại chìm trong thất vọng—liên quan đến vấn đề nhập
cư, hành trình này cuối cùng đã khép lại hồi tháng trước. Một thẩm phán liên
bang đã quyết định rằng, mặc dù Canton đã tình nguyện nhập ngũ trong thời kỳ
chiến sự, nhưng trên thực tế, ông chưa chính thức trở thành người lính Thủy
quân Lục chiến tại ngũ cho đến khi Chiến dịch Bão táp Sa mạc (Operation Desert
Storm) kết thúc.
Canton
đã kết hôn với một công dân Hoa Kỳ. Các con trưởng thành của ông cũng đều là
công dân Mỹ. Tuy nhiên, ông lại không đủ điều kiện để được bảo lãnh định cư do
lịch sử bỏ phiếu trong quá khứ của mình. Canton khẳng định, ông luôn tin rằng
mình là một công dân Mỹ, và chính niềm tin đó đã trao cho ông quyền được đi bầu.
Việc Canton tham gia bỏ phiếu đã trở thành rào cản khiến ông không thể xin cấp
quy chế công dân, ngay cả khi nhận được sự bảo lãnh và giúp đỡ từ chính những
người thân trong gia đình mình ở Mỹ.
Chuẩn
bị rời khỏi Hoa Kỳ
Khi
các lựa chọn cứ dần dần cạn kiệt, luật sư Ricci chia sẻ với đài Channel 9 ở
Orlando, rằng con đường duy nhất để thân chủ của bà có thể tiếp tục ở lại Mỹ là
Quốc hội phải thông qua một dự luật nhập tịch đặc biệt, hoặc Tổng thống Trump
phải trực tiếp can thiệp để bảo vệ quyền lợi cho ông.
Trong
những tuần gần đây, Dân biểu Randy Fine (thuộc Đảng Cộng hòa, bang Florida) đã
liên hệ với cựu chiến binh này để thảo luận về vụ việc của ông.
“Văn
phòng của chúng tôi đã nắm bắt được tình cảnh của ông Canton, và chúng tôi đang
phối hợp cùng các đối tác trong chính quyền để xác định xem liệu còn có lựa chọn
nào khả thi hay không, đặc biệt là sau những phán quyết gần đây của tòa án.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cho cử tri này ngay khi có thêm diễn
biến mới”, ông Fine cho biết trong một tuyên bố chính thức.
Phải
chăng Canton đã bị “lọt lưới” trong guồng máy vận hành khổng lồ và vô cùng phức
tạp của hệ thống hành chính?
“Tôi
cảm thấy như thể mình đã bị nghiền nát và lọt thỏm qua một khe hở nào đó”,
ông ngậm ngùi nói.
Gia
đình Canton hiện đang bắt tay vào việc thu xếp để ông trở về quê hương New
Zealand theo diện trục xuất.
Canton
chia sẻ: “Đứa con trai đầu lòng của tôi sẽ lo dọn dẹp nhà cửa và rao bán
ngôi nhà này. Và thế là chấm dứt quãng thời gian tôi gắn bó với nước Mỹ. Bởi vì
tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại đây được nữa”. Đối với Canton, đất
nước mà ông từng phụng sự có thể từ chối quyền công dân của ông, nhưng không thể
xóa nhòa quãng thời gian ông cống hiến với tư cách là một Thủy quân Lục chiến
trung thành.
“Tôi
xứng đáng với danh hiệu Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, và họ sẽ không bao giờ có
thể tước đoạt điều đó khỏi tôi”, ông nói.
No comments:
Post a Comment