Hà Nội: Phố đường
tàu 'nguy hiểm chết người' vì sao vẫn hút khách?
David Farley
BBC News Tiếng Việt
5
tháng 3 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cy579yd94r4o
Khởi
đầu là một con hẻm hẹp có đoàn tàu chạy vùn vụt qua, giờ đây, phố đường tàu
tràn ngập những quán cà phê "sống ảo" và du khách không thể cưỡng lại
sức hút của nó, bất chấp rủi ro.
Một
đoàn tàu xình xịch chạy qua Hà Nội, tiến gần đến con phố hẹp được treo đầy những
chiếc đèn lồng kiểu Trung Hoa. Ngay khi tiếng còi hú lên, một nữ du khách nhảy
xuống đường ray cố tạo dáng chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội.
Chỉ
vài khoảnh khắc trước khi đoàn tàu ập tới, tiếng còi tàu xé toạc bầu không khí ẩm
ướt, nữ du khách vội lùi lại về nơi an toàn. Tách một cái, đăng bài.
Đó
chỉ là một ngày bình thường trên phố đường tàu của Hà Nội, đoạn đường ray dài
khoảng 400m, hai bên là những quán cà phê nơi du khách nhâm nhi bia và say mê
ngắm nhìn các đoàn tàu rít qua ở khoảng cách nguy hiểm; đôi khi còn va vào bàn
ghế.
Vui
không? Rõ ràng là vui – chỉ trong vài năm ngắn ngủi, phố đường tàu đã lọt vào
danh sách những điểm tham quan "phải đến" của Việt Nam, cùng với Vịnh
Hạ Long và Địa đạo Củ Chi.
Nhưng
chính quyền Việt Nam lại không mấy hào hứng; kể từ khi địa điểm này lan truyền
trên mạng xã hội vào năm 2017, họ đã nhiều lần cố gắng đóng cửa con phố này.
Lần
đầu là vào năm 2019, sau đó là năm 2022 và gần đây hơn là các cuộc điều tra và
siết chặt quản lý vào năm 2025 sau một vụ việc du khách mải chụp tự sướng suýt
bị kéo vào bánh tàu đang lao tới.
Công
an dựng rào chắn con phố, cơ quan chức năng ban hành chỉ thị cho các công ty du
lịch và chủ quán nước.
Chính
quyền địa phương đã nhiều lần tìm cách đóng cửa khu vực này
Từ
điều bình thường đến thứ không thể bỏ lỡ
Làm
thế nào mà một con phố bình thường lại trở thành một trong những điểm du lịch hấp
dẫn nhất Việt Nam? Mọi chuyện bắt đầu khá đơn giản.
Tuyến
đường sắt Bắc-Nam được lực lượng của thực dân Pháp xây dựng năm 1902, nối Hà Nội
với Thành phố Hồ Chí Minh. 54 năm sau, Tổng cục Đường sắt Việt Nam đã xây dựng
dựng một loạt các tòa nhà thấp tầng dọc một đoạn ở trung tâm Hà Nội để làm nơi ở
cho nhân viên.
Đến
thập niên 1970, khu vực này bị xem là khu ổ chuột; cư dân đang ngủ thường xuyên
bị đánh thức bởi những đoàn tàu ầm ầm chạy qua, nhà cửa rung chuyển.
"Nó
chỉ là một con phố bình thường có đường ray xe lửa chạy qua," Minh Anh, một
người dân Hà Nội chính gốc làm việc tại xưởng chưng cất rượu whisky địa phương
có tên Về Để Đi cho biết.
"Khi
con phố này bắt đầu xuất hiện khắp mạng xã hội, tôi thực sự rất ngạc
nhiên."
Nhi
Nguyen, một hướng dẫn viên du lịch của đại lý du lịch A Taste of Hanoi, từng dẫn
khách du lịch tham quan địa điểm này trước khi con phố trở nên nổi tiếng.
"Hồi
đó, người dân nơi đây vẫn sống cuộc sống bình thường và không có nhiều quán cà
phê bên cạnh đường ray," cô nói.
"Nó
mang một cảm giác chân thực hơn nhiều: người ta khóa xe máy cách đường ray chỉ
vài mét, quần áo giặt phơi ngoài trời, và người dân nấu ăn ngoài trời trên những
chiếc bếp ga nhỏ."
No comments:
Post a Comment