Wednesday, November 12, 2025

VỪA MUỐN BẢO VỆ RỪNG VỪA MỞ RỘNG KHAI THÁC DẦU : CHÍNH SÁCH KHÍ HẬU MÂU THUẪN CỦA TỔNG THỐNG BRAZIL (Trọng Thành / RFI)

 



Vừa muốn bảo vệ rừng, vừa mở rộng khai thác dầu: Chính sách khí hậu mâu thuẫn của tổng thống Brazil

 Trọng Thành  -  RFI

 Đăng ngày: 11/11/2025 - 14:34  -  Sửa đổi ngày: 11/11/2025 - 16:42

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20251111-v%E1%BB%ABa-mu%E1%BB%91n-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-r%E1%BB%ABng-v%E1%BB%ABa-m%E1%BB%9F-r%E1%BB%99ng-khai-th%C3%A1c-d%E1%BA%A7u-ch%C3%ADnh-s%C3%A1ch-kh%C3%AD-h%E1%BA%ADu-m%C3%A2u-thu%E1%BA%ABn-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-brazil

 

Hội nghị Khí hậu Liên Hiệp Quốc lần thứ 30 (COP30) được tổ chức tại Belem, Brazi. Đặt việc bảo vệ rừng Amazon vào trung tâm chú ý của cộng đồng quốc tế, tổng thống Lula da Silva muốn khẳng định Brazil « đi đầu trong cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu ». Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước COP30, chính quyền Brazil cấp phép cho thăm dò mỏ dầu mới. Nhiều nhà tranh đấu môi trường lên án « thái độ đạo đức giả », một chính sách mâu thuẫn của lãnh đạo Brazil. Thực hư ra sao?

 

HÌNH :

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva phát biểu trong lễ nhậm chức của tân chủ tịch Công ty dầu khí Nhà nước Petrobras, tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 19/06/2024. AP - Bruna Prado

 

Ngày 20/10, ngay trước thềm COP30, tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobas thông báo được cấp phép để tìm kiếm mỏ dầu mới tại vùng Equatorial Margin, cách cửa sông Amazon khoảng 500 km, và cách bờ biển khoảng 175 km. Trữ lượng dầu tại đây có thể mang lại cho Brazil đến 46 tỉ euro, tạo công ăn việc làm cho hơn 350 nghìn người. Cơ quan môi trường Brazil, Ibama, rút cục đã bật đèn xanh cho Petrobas, khi khẳng định dự án đã được xem xét « kỹ lưỡng », cho dù trước đó tỏ ra dè dặt về « các tác động tiêu cực » với các loài sinh vật biển. Vùng bờ biển Equatorial Margin là nơi có khu rừng ngập mặn ven biển dài nhất thế giới, một hệ sinh thái mong manh dễ dàng bị hủy diệt trong trường hợp xảy ra tai nạn tràn dầu.

 

XEM TIẾP >>>>>   

 

 




No comments: