Saturday, June 1, 2019

TƯỜNG THUẬT TỪ VÕ ĐÀI, NGÀY 01/06/2019 (Bùi Văn Thuận)





1. Báo Người Đô Thị có bài: "Câu hỏi về hơn 3 triệu tấn chất thải mỗi năm của Formosa". Khơi lại chuyện Formosa, giới phân tích đánh đấm cho là một mũi tên nhắm vào 2 đích: Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ TN&MT và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải.

2. Trang Viet Times có bài: "Hành khách khiến chuyến bay VN31 phải delay 33 phút là ai?". Gần như đích danh Đỗ Trường Minh – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt bị đấm. Như đã nói, Bảo Việt là kho tiền tươi có thể nói là lớn nhất Việt Nam hiện nay, phe phái nào cũng muốn chiếm lấy. Chuyện Đỗ Trường Minh bất ngờ bị đấm vì làm chuyến bay trễ là quá dễ hiểu. (Có băng đảng làm đất nước chậm cả trăm năm còn chưa ai thắc mắc gì kia kìa).

3. Vụ mua bán điểm thi đang làm nóng các đại biểu quốc hội. Mặc dù bấy lâu nay, ĐBQH chuyên bàn chuyện bán rượu bia, ngủ và lâu lâu vì lợi ích của Trung Quốc hay phe nhóm mà phát biểu, lần này lại thấy lôi chuyện mua bán điểm thi ra để làm rùm beng lên. Đích thị là định gạt giò anh Nhạ ngọng rồi. Các cú đánh này khá mạnh, tuy nhiên da anh Nhạ khá dày, đặc biệt là da mặt, thế nên có lẽ anh Nhạ chỉ hơi khó chịu chút thôi chứ không thể đấm gục anh ấy được!

- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương: "Xã hội mất niềm tin vào giáo dục". Ông Cương nói thêm: "chưa cần nói đến tiêu cực trong kỳ thi THPT năm 2018 thì giáo dục vẫn được coi là một khoảng tối". (Ông Cương có lẽ đã ăn gan hùm nên mới dám nói câu này. Ngày 02/11/2018, đích thân ông Tổng Tịch Trọng hùng hồn tuyên bố: "Giáo dục của "ta" chưa bao giờ được như bây giờ". Ông Cương nói "giáo dục là khoảng tối" thì hóa ra đấm thẳng mồm Tổng Tịch Trọng à?).

- Báo Thanh Niên đặt câu hỏi: "Trách nhiệm của ai khi gian lận thi cử xảy ra ở nhiều địa phương?". (Dĩ nhiên là nhắm vào đầu anh Nhạ rồi chứ còn của ai?).

- Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cho rằng: "Loạn' học sinh giỏi: Sự ảo tưởng mặc nhiên tồn tại từ nhỏ tới lớn". Bà Lan nói thêm: Câu chuyện 42/43 học sinh đạt loại giỏi đang gây xôn xao dư luận những ngày qua trong thực tế rất nhiều, và tồn tại trong sự im lặng của Bộ Giáo dục - đào tạo. (Xin nhắc là là Bộ GD của anh Nhạ im lặng nhé!).

- TTXVN có bài: "Đại biểu Quốc hội: ‘Chạy điểm, chạy chức ăn mòn giá trị đạo đức xã hội’".

- Báo Lao Động đặt câu hỏi: "Bộ Giáo dục và Đào tạo có thiệt tâm chống gian lận thi cử?". Sau đó bài viết được đổi tên thành: "Hãy loại bỏ nền giáo dục nói dối!". Nên giáo dục nói dối là đấm thẳng mặt anh Nhạ rồi!

- Hôm qua 31/5, ông Nhạ nói: Nhận "một phần" trách nhiệm trong vụ mua bán điểm thi. Lập tức hôm nay báo Tuổi Trẻ có bài troll với nhan đề: "Xin nhận trách nhiệm".

3. Nguyễn Đức Chung, bí danh cách mạng là Chung con, lại bị lôi trở lại võ đài để các đối thủ đấm đá tiếp:

- Ngày 30-5, tại phiên họp giao ban công tác UBND TP Hà Nội tháng 5-2019, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết: Trong 3 năm qua, TP Hà Nội đã chi cho Công ty Nhật Cường gần 20 tỉ đồng, trong đó có hơn 7,2 tỉ đồng thuộc kinh phí thuê phần mềm và 12,34 tỉ đồng tiền 7 gói thầu mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin.

- Hiện Bộ Công an đã truy nã (cả trong nước và quốc tế) Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường. Huy mà bị bắt là coi như anh Chung hết đường chống đỡ.

- Báo Thanh Niên có bài: "Ông chủ Công ty Nhật Cường bỏ trốn vào thời điểm nào?". Cùng nội dung, báo Pháp luật& Đời sống có bài: "Tại sao ông chủ Nhật Cường có thể bỏ trốn?". (Các câu hỏi cứ như nhắm vào ai đó đã cấp tin để cho Bùi Quang Huy xổng chuồng vậy. Ai báo để Huy chạy trốn nếu không phải là là người bảo kê, đỡ đầu trong bộ máy?

- Vụ Chung con lừa dân Đồng Tâm lại được ông Dương Trung Quốc đem ra quốc hội. Ông Quốc nói: "Vụ việc Đồng Tâm vẫn chưa thể kết thúc". Dương Trung Quốc đang đòi hỏi làm rõ tại sao không có bản đồ ở Đồng Tâm, ai sai công an dụ cụ Kình ra đồng để bắt cóc, ai ra lệnh đánh cụ Kình gãy chân ở công an TP Hà Nội. Tất cả như những nhát chém sâu hoắm vào lưng anh Chung.

- Các sai phạm về phá rừng chiếm đất của quan chức ở Ba Vì, Sóc Sơn lại được "ai đó" suỵt báo chí đem ra. Tiền Phong có bài: "Xử lý vi phạm đất đai kéo dài tại Sóc Sơn, Ba Vì: Trên nóng dưới lạnh". Trên nóng là ý nói đến Chính phủ đã đốc thúc Hà Nội xử lý, nhưng Hà Nội bên dưới với sự cầm đầu của ông Chung lại lạnh toát.

Anh Chung nên ra đòn để phản kích tự vệ, chứ bị đấm đá kiểu này anh khó mà chống cự lắm. Cách tốt nhất là cũng nhắm vào sân sau của những kẻ đánh anh mà đập lại. Thằng to hơn anh nó nghĩ là đấm anh chết rất dễ, nhưng nếu anh liều mạng, thằng to hơn sẽ sợ anh. Thằng to sẽ có nhiều thứ để mất hơn so với anh!

4. Các võ sĩ- tay đấm phía Nam như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải, Lê Tấn Hùng, Nguyễn Văn Đua... có vẻ đã thỏa thuận được với nhà cái để tránh bị lôi lên đài cho kẻ khác đập.

5. Tay đấm Triệu Tài Vinh, với biệt danh Vua Mèo, hoành hành và làm trùm ở Hà Giang được giang hồ đồn đại là sẽ được nhà cái kéo về Ban kinh tế Trung ương (chỗ của tay đấm "Nửa giải No Ben" Bình ruồi và anh Thăng trước đây) . Triệu Tài Vinh là dòng dõi thảo khấu, chém giết để leo cao là sở trường của Triệu gia đất Hà Giang. Được biết, bố của Triệu Tài Vinh đã từng nhiều năm làm vương ở vùng cao nguyên đá. Sau khi nắm đầu được cả tỉnh Hà Giang,Triệu gia đã sắp xếp nhiều anh em họ hàng ruột thịt để cầm đầu nhiều nơi ở khu tự trị Hà Giang của mình. Tay đấm cự phách đất Hà Giang Triệu Tài Vinh về ban kinh tế Trung ương lành dữ ra sao? Số phận của những đàn em, họ hàng của Triệu vương ở lại sẽ thế nào? Ai sẽ được nhà cái sắp đặt lên ngôi ở đây?... Hồi sau sẽ rõ!






No comments: