Friday, March 23, 2018

MẠ LỴ TỔNG THỐNG (Nguyễn Đạt Thịnh)




Nguyễn Đạt Thịnh
Wednesday, 21/03/2018 - 08:30:06

Dù có đại lượng đến đâu đi nữa tổng thống Donald Trump cũng không tha thứ cho ông John O. Brennan, nguyên giám đốc CIA được; rõ ràng Brennan cố tình mạ lỵ tổng thống với bức tweet dưới đây.

John O. Brennan: Ngày nào mọi người biết rõ về tính dâm dục, về tâm hồn tà đạo, và về những tham nhũng chính trị của ông, ông sẽ bị ném vào đúng chỗ -chỗ của kẻ tà dâm ác độc- trong thùng rác lịch sử. Giờ này, ông đang trút tội lên đầu ông Andy McCabe, nhưng ông không tiêu diệt được Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ tiêu diệt ông.

McCabe -người vừa bị tổng thống sa thải- là phụ tá giám đốc FBI, và Brennan là nguyên giám đốc FBI từ thời tổng thống George W. Bush, thì việc ông nguyên giám đốc bênh vực ông phụ tá giám đốc là phải; tuy nhiên bênh vực bằng cách sỉ nhục tổng thống lại là việc không phải, không phải hơn nữa là ngôn từ nặng nề ông dùng để mạ lỵ tổng thống.

http://www.viendongdaily.com/res/fckfolder/Image/NewEditor/2018/3/21-Mar-2018/0321ndt.jpg
Cựu Giám Đốc CIA John Brennan trong một cuộc điều trần tại Hạ Viện vào tháng Năm, 2017. (Alex Wong/ Getty Images)

Mạ lỵ là một việc làm phạm pháp; mà xỉ vả tổng thống dâm dục, tà đạo, và tham nhũng thì quả đúng là mạ lỵ, không cách nào chối cãi được; ấy là chưa nói đến việc ông giám đốc FBI hồi hưu này còn đòi ném tổng thống vào thùng rác lịch sử -thứ thùng rác đó cũng bẩn thỉu như mọi thứ thùng rác khác. Và việc làm đó cũng lại phạm pháp, vì tạo tổn thất danh dự cho kẻ bị ông coi như rác.

Đa số các quốc gia tiến bộ đều có luật chống mạ lỵ -bảo vệ người bị mạ lỵ, và trừng phạt kẻ mạ lỵ. Khác với tu chính án số 2 của hiến pháp, luật chống mạ lỵ không lỗi thời, không mù mờ, mà rất dứt khoát bênh vực danh dự của những người ngay thẳng, lương thiện bị kẻ ác ý vô cớ nhục mạ.

Muốn truy tố tội mạ lỵ, nguyên cáo (trong trường hợp đang thảo luận, là tổng thống ) phải chưng được bằng cớ là bị cáo phỉ báng mình trên những phương tiện truyền thông, hoặc phổ biến lời phỉ báng bằng cách nào khác cho một cử tọa trên 20 người. Chứ việc người này nói với người khác về chuyện tổng thống bồ bịt lăng nhăng, sờ mó bậy bạ, không kết thành tội mạ lỵ.

Ông Brennan phổ biến lời phỉ báng tổng thống trên mạng lưới xã hội tweeter, bản văn ông post lên (trích dịch trong đoạn đầu của bài báo này) được hàng triệu người đọc, lại còn được hầu hết báo chí Hoa Kỳ, và truyền thông thế giới đăng lại; nói cách khác, Brennan không thể nào chối là ông ta không mạ lỵ tổng thống.

Không phủ nhận được, nhưng ông Brennan có thể bào chữa việc ông mạ lỵ tổng thống -lập luận bào chữa thông thường là bị cáo chứng minh trước tòa là ông ta chỉ nói lên sự thật chứ không vu cáo; điều này có nghĩa là Brennan phải có đủ tài liệu để thuyết phục bồi thẩm đoàn là tổng thống quả có dâm ô, có tham nhũng như ông chỉ trích.

Lập luận thứ nhì Brennan có thể sử dụng là tổng thống -một nhân vật công cộng, một khuôn mặt cộng đồng- là một trong những người phải chấp nhận bị chỉ trích, vì chỉ trích các chính khách là một thứ quyền hiến định -quyền tự do ngôn luận.

Lập luận thứ 3 của ông Brennan có thể dùng để biện minh cho việc ông nói nặng tổng thống là ông chỉ làm những việc tổng thống đã và đang làm -mạ lỵ người khác. Thật ra, tổng thống chỉ thích đặt một tĩnh từ đứng trước tên của một nhân vật mà ông mạ lỵ -ông gọi ông cựu giám đốc FBI mà chính ông sa thải là “lying James Comey,” gọi bà ứng cử viên Dân Chủ là “crocked Hillary,” gọi Brennan là “leaker Brennan,” ...; đa số những tweets ông viết về người khác là để mạ lỵ người đó.

Dòng thác mạ lỵ chảy một chiều trong hơn một năm nay -cái chiều từ tay tổng thống xuống đầu nhiều nạn nhân, nhưng mới đây, hiện tượng quái gở “thác chảy ngược lại xảy ra -từ dưới chân núi, thác mạ lỵ đổ ngược lên đỉnh núi- chỗ tổng thống ngồi an toàn trong Bạch Cung.

Sau ông cựu giám đốc FBI Brennan, đến ông cựu giám đốc FBI James Comey viết tweets mạ lỵ tổng thống. Comey viết, “Thưa tổng thống, người Mỹ sắp nghe sự thật về tôi và tổng thống; và họ sẽ đánh giá ai là người đáng trọng và ai không đáng.”

Ý Comey muốn nói là quyển hồi ký ông ta viết về những va chạm giữa ông ta với tổng thống sắp phát hành, dĩ nhiên quyển sách đó không ca tụng tổng thống. Luật sư của Comey, ông Michael R. Bromwich, viết thêm một cái tweet thứ nhì, “Chúng tôi không trả lời từng cái tweet một của tổng thống , vì những văn bản đó quá trẻ con, dơ bẩn, và xạo xự. Chúng tôi sẽ trình bày toàn bộ sự thật.”

Nhiều cơ quan truyền thông dẫn chứng tính dơ bẩn và xạo xự đó bằng bản tweet tổng thống viết reo mừng về việc ông McCabe bị sa thải. Nhiều mạng phổ biến hàng chục bản tweets của độc giả chê trách, diễu cợt tổng thống.

Nhiều chính khách Cộng Hòa tỏ ý bi quan về biến chuyển mới trong dư luận đối với thái độ thiếu nghiêm chỉnh của tổng thống; ông Jeremy Bash tham mưu trưởng của cựu tổng trưởng quốc phòng Leon E. Panetta nhận định, “Đa số chuyên viên phục vụ trong chính phủ đều nghĩ là tổng thống sẽ vấp ngã trên con đường lầy lội đó.”

Con đường lầy lội tổng thống đang hăng hái đi tới là sa thải công tố viên Mueller, người đang điều tra xem tổng thống và bộ tham mưu tranh cử của ông có thông đồng với người Nga trong việc họ quấy rối cuộc bầu cử năm 2016 hay không.

Nghị Sĩ CH Lindsey Graham, trong chương trình truyền hình State of the Union của CNN lên tiếng cảnh cáo tổng thống, “Nếu tổng thống sa thải ông Mueller, thì việc làm đó mở đầu cho giai đoạn cuối trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, vì Hoa Kỳ là một quốc gia thượng tôn luật pháp.” Graham muốn nói việc một nghi can sa thải người đang điều tra về hành động phạm pháp của chính mình là việc không thể xảy ra trên đất Mỹ.

Tình hình chưa nguy kịch đến như vậy, và tổng thống vừa tuyển thêm một luật sư danh tiếng nữa để bảo vệ ông và sa thải Mueller; đừng quên là tổng thống thừa bản lãnh để qua mặt sở thuế IRS - giầu bạc tỉ mà vẫn không cần đóng thuế lợi tức hàng chục năm.

Có thể ông cũng đang có sẵn kế hoạch giúp đảng Cộng Hòa vẫn cứ nắm giữ thế đa số tại cả 2 viện quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Chuyện mạ lỵ và bị mạ lỵ đối với tổng thống chỉ là chuyện nhỏ, ngay cả việc ông sa thải ngoại trưởng Rex W. Tillerson rồi sai con gái ông sang Nam Hàn thảo luận v/v ông gặp chủ tịch Bắc Hàn, sai con rể qua Mễ dàn xếp vấn đề giao thương thì cũng chẳng ai làm gì được ông?

Mới ngày thứ Tư 3/21/18, tổng thống gửi điện văn chúc mừng tổng thống Nga Putin đắc cử lần thứ tư, và tuyên bố sẽ gặp ông ta để thảo luận nhiều việc.

Tổng thống đã muốn gặp ông Putin là không ai cản được, mọi người chỉ còn nước van vái là tổng thống Nga đừng truyền cho tổng thống Mỹ cái bí quyết ngồi lì, bao nhiêu nhiệm kỳ cũng chưa chán, gác bỏ ngoài tai mọi lời dị nghị, mạ lỵ của thiên hạ.

Bí kíp đó khiếp đảm lắm.

----------------------------

XEM THÊM
VOA Tiếng Việt
22/03/2018

Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đốp chát qua lại trong một vụ cãi vã nghe giống như cãi vã trong trường học.

Tư liệu - Cựu Phó Tổng thống Joe Biden phát biểu trong một buổi tập hợp ủng hộ Conor Lamb, ứng cử viên Đảng Dân chủ tranh cử ở khu vực bầu cử 18 bang Pennsylvania, ngày 6 tháng 3, 2018.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông Biden đả kích tư cách đạo đức của ông Trump sau khi xuất hiện một video hồi năm 2005, trong đó ông Trump được nghe thấy nói rằng ông có thể sàm sỡ phụ nữ mà không bị phản ứng gì bởi vì ông là ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế "The Apprentice" của ông.

Ông Biden, khi đó là phó tổng thống và ủng hộ đối thủ của ông Trump, ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton, nói nếu ông mà học cùng trường trung học với ông Trump vào thời đó thì ông sẽ lôi ông Trump ra ngoài đánh một trận nhừ tử.

Và ông Biden, giờ 75 tuổi và có thể đang nhắm đến một chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020 chống lại ông Trump, tuần trước càng đưa ra những lời lẽ mạnh bạo nhắm vào ông Trump, 71 tuổi.

"Một người đàn ông cuối cùng trở thành nhà lãnh đạo quốc gia của chúng ta nói, 'Tôi có thể sờ mó phụ nữ ở bất cứ chỗ nào và cô ta thích như vậy," ông Biden nói. "Họ hỏi tôi liệu tôi có muốn tranh luận với quý ông này không, và tôi nói 'không'. Tôi nói, 'Nếu bọn tôi mà học cùng trường trung học, tôi sẽ lôi gã ra sau phòng thể dục và đập cho một trận nhừ tử.'"
"Tôi đã từng ở trong rất nhiều phòng thay đồ (locker room) suốt cả đời," cựu phó tổng thống nói thêm. "Tôi chơi thể thao rất cừ. Bất cứ gã nào ăn nói kiểu đó thường là những kẻ mập nhất, xấu nhất trong phòng."

Đến ngày thứ Năm, ông Trump, quyết không chịu lép vế, lên Twitter phản pháo.

Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he is weak, both mentally and physically, and yet he threatens me, for the second time, with physical assault. He doesn’t know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don’t threaten people Joe!

Remember when they were saying, during the campaign, that Donald Trump is giving great speeches and drawing big crowds, but he is spending much less money and not using social media as well as Crooked Hillary’s large and highly sophisticated staff. Well, not saying that anymore!

"Joe Biden khùng điên đang tỏ ra mình là một người cứng rắn," ông Trump nói trên Twitter. "Thực ra, ông ta yếu xìu, cả tâm thần lẫn thể chất, mà ông ta lại còn đe dọa tôi và lần thứ hai đòi đánh tôi. Ông ta không biết tôi rồi, tôi quật cho ông ta một phát đo ván và ông ta khóc ròng cho coi. Đừng có mà hăm dọa người ta Joe!"

Sẵn đà, ông Trump quay sang công kích bà Clinton.

"Hãy nhớ rằng khi họ nói trong chiến dịch tranh cử rằng Donald Trump đang có những bài diễn thuyết tuyệt vời và thu hút đông đảo quần chúng, nhưng ông ta chi ít tiền hơn và không sử dụng mạng xã hội giỏi bằng đội ngũ nhân viên lớn và rất chuyên nghiệp của Hillary Gian trá," ông Trump tweet. "Đó, bây giờ khỏi nói nữa!"






No comments: