Tuesday, December 12, 2017

TOÀN BỘ HỒ SƠ VỤ ÁN OAN TỬ TÙ HỒ DUY HẢI (Nguyễn Xuân Diện’s Blog)


Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

11/12/2017

11/12/2017

13/1/2017

30/6/016

3/7/015

9/6/015

4/6/015

22/6/015

5/6/2015

7/1/2015

5/1/2015

4/1/2015

25/12/2014

4/12/2014

4/12/2014

4/12/2014

4/12/2014

3/12/2014

3/12/2014

3/12/2014

--------------------------------------


VỤ ÁN CẦU VOI : BÁO CÁO CỦA BÀ LÊ THỊ NGA KHẲNG ĐỊNH KHÔNG ĐỦ CƠ SỞ KẾT TỘI HỒ DUY HẢI

Ngày 5/12/2014, sau rất nhiều nỗ lực của gia đình và luật sư của Hồ Duy Hải cùng sự lên tiếng của dư luận, Tòa án Long An đã tạm hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Và 3 năm trôi qua, Hồ Duy Hải vẫn biệt giam trong tù với mức án tử hình. Mẹ anh, cô Nguyễn Thị Loan tiếp tục chuỗi ngày đau đớn tuyệt vọng kêu oan cho con, chuỗi ngày dài mòn mỏi đợi con về.
Bản án được cho là bất công đối với Hồ Duy Hải vì nhiều lý do hết sức chính đáng. Sau khi hoãn thi hành án, Quốc hội đã tổ chức một đoàn giám sát về vụ án này và phân công bà Lê Thị Nga, lúc đó là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội trực tiếp giám sát, kiểm tra và báo cáo Quốc hội về vụ án này.
Bản báo cáo ra ngày 15.2.2015 của bà Nga khẳng định “Tòa án hai cấp kết tội Hồ Duy Hải là chưa đủ cơ sở vững chắc, có đầy đủ căn cứ để giám đốc thẩm…”.

.

--------------------

Ls Trần Hồng Phong
Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

Đầu giờ chiều ngày 7/12/2017 vừa qua, tôi nhận được cuộc điện thoại từ chị Nguyễn Thị Rưỡi (dì ruột của tử tù Hồ Duy Hải). Giọng bức xúc nghèn nghẹn, chị Rưỡi nói "Sáng này Long An họp Hội đồng nhân dân. Ông Sang bên Viện kiểm sát đề nghị sớm thi hành án Hồ Duy Hải vì để lâu gây ảnh hưởng đến an ninh địa phương, trong khi không hề xem xét đến việc gia đình kêu oan luật sư ơi". Chị Rưỡi cũng nói gia đình đang chạy lên Uỷ ban tỉnh tìm gặp mấy ông ở Chính Phủ về để gửi đơn kêu oan và Thuỷ (em gái Hồ Duy Hải) sẽ gửi cho tôi đoạn clip phát trên Tivi đoạn ông Viện kiểm sát phát biểu. 

Tôi cũng chỉ biết nói vài câu động viên, dặn gia đình bỏ đầy đủ 3 lá Đơn kêu oan vào bao bì, ghi rõ tên của mấy ông ở Chính Phủ vào và nhờ mấy anh bảo vệ gửi cho họ, may ra có thêm chút hy vọng từ các vị ấy. (Tôi cũng không rõ mấy "ông ở Chính Phủ" vào Long An dự họp là ai).

Lát sau, thì chị Hồ Thu Thuỷ (em gái Hồ Duy Hải) gửi cho tôi đoạn clip như bên dưới.

Tôi xem, nghe ý kiến ông Viện kiểm sát, từ ánh mắt, giọng cười, đến cách gọi Hồ Duy Hải là "loại này" trong khi lại nói "không biết ra làm sao" của ông, mà lặng người. Không biết nói gì thêm. Tự hỏi tại sao với vị trí công tác của mình, ông ấy không nói, không kiến nghị về những nội dung kêu oan từ Hồ Duy Hải, mà lại kiến nghị sớm thi hành án (xử tử) Hồ Duy Hải và chủ quan áp đặt nhiều quan điểm phi lý, thậm chí tàn nhẫn. (Xem clip).









No comments: