Sunday, May 30, 2010

CHÍNH QUYỀN ĐÀ NẴNG TIẾP TỤC ĐÀN ÁP và KHỦNG BỐ GIÁO DÂN CỒN DẦU

Chính quyền Đà Nẵng tiếp tục đàn áp và khủng bố giáo dân Cồn Dầu

Viết bởi Paul

Chủ nhật, 30 Tháng 5 2010 00:52

http://www.mehangcuugiup.info/index.php?option=com_content&view=article&id=796:chinh-quyn-a-nng-tip-tc-an-ap-khng-b-tinh-thn-giao-dan-cn-du&catid=1:tintrongnuoc&Itemid=61

Theo tin từ giáo xứ Cồn Dầu, công an tiếp tục quấy nhiễu, hành xích giáo dân sau vụ cướp quan tài bà cụ Maria Tân.

Cách đây vài ngày họ đã đọc lệnh tạm giam ba tháng anh Nguyễn hữu Minh và anh Nguyễn hữu Vịnh. Anh Nguyễn hữu Minh là thành viên hội đồng giáo xứ Cồn Dầu, chuyên phụ trách về tang lễ và anh Nguyễn hữu Vịnh, một giáo dân có nhiệt huyết trong việc lo lắng, giúp đỡ cho giáo xứ mỗi khi cần đến. Anh Nguyễn hữu Minh đã bị bắt và anh Vịnh đang bị truy nã dù cả hai chưa hề có một hành động nào chống đối nhà nước ngoài việc đưa tang cụ bà Tân vừa rồi. Công an cho biết, ho sẽ truy lùng thêm 30 đối tượng khác mà họ cho là âm mưu lật đổ chính quyền, liên lạc với nước ngoài để chống phá nhà nước. Những người đã trả lời phỏng vấn trên đài nước ngoài là những đối tượng sắp đến.

.

Song song với việc khủng bố trên, công an ngày đêm rình rập, không cho tụ tập quá 5 ,3 người. Ai đi ra khỏi làng là bị theo dõi. Những người đã bị bắt, bị đánh đập và được thả trước đây bị buộc phải hợp tác với chính quyền trong vấn đề giải tỏa đất đai, cũng như phải cộng tác với báo đài nhà nước khi cần đến. Điển hình là anh Đoàn Cảng, một người bị đánh nội thương trầm trọng, đã bị ép buộc nhận tội trên truyền hình Đà Nẵng cũng như một ít ngưới khác buộc phải nói những điều không thật với lòng mình để tránh những đòn bẩn, đòn thù của công an.

.

Chính quyền Đà Nẵng đã quyết tâm bóp nát mọi đối kháng để thực hiện cho bằng được việc cướp đất, cướp nhà của giáo dân Cồn Dầu nên đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn đê hèn, tồi bại để đạt mục đích. Họ đã đổ lỗi cho tang quyến cụ bà Maria Tân là nguyên nhân gây nên thảm trạng cướp quan tài, cũng như Tòa giám mục Đà Nẵng đã vô trách nhiệm trong việc xử sự khi tổ chức cuộc tĩnh tâm trong lúc giáo xứ Cồn Dầu bị công an bao vây. Ho đã đá trái banh trách nhiệm sang phía khác,hướng dư luận đến chỗ nhận thức sai về sự việc xảy ra.Đây rõ ràng là thái độ vừa ăn cướp,vừa la làng.Màn kịch này chính họ đạo diễn từ đầu đền cuối nhằm mục đích để đánh gục ý chí kháng cự của giáo dân mà thôi. Đám tang bà cụ Maria là cái cớ tốt nhất cho họ thực hiện âm mưu thâm độc này.

.

Để gây xáo trộn trong cuộc sống người giáo dân Cồn Dầu, một chiến dịch rò, rỉ thông tin được tung ra một cách hết sức tinh vi, ác độc, Họ bắt đầu nói xấu người này, bươi móc người khác tạo nên môt bầu khí nghi kỵ nhau để rồi không có ai dám tin tưởng nhau nữa. Họ phao tin người này ký nhận kiểm định, người kia vừa mới nhận tiền bán đất, người nọ vừa mới tố cáo chính quyền về những người cầm đầu trong cuộc chống giải tỏa. Chiến dịch độc ác này đã làm cho giáo dân hoang mang ,lo lắng và buông xuôi trong việc bảo vệ quyền lợi của mình.Giờ thì họ đã bị dồn vào đường cùng.Công an quấy nhiễu ngày đêm, đất đai không canh tác được vì nguồn nước bị cắt .Đi làm việc khác thì bị theo dõi,bị cấm cản cho đến khi chấp nhận việc giao đất, giao nhà cho chính quyền.Tình trạng giáo dân giờ hết sức bi đát, tồi tệ.

.

Tỉnh ủy Nguyễn Bá Thanh rất gian xảo khi đưa ra miếng bánh vẽ cho giáo dân Cồn Dầu để họ cuốn gói đi khỏi đất ông cha cho sớm,cho ông ta dễ dàng thực hiện kế hoạch mở rộng túi tham của mình. Miếng bánh vẽ đó là cho dân Cồn Dầu tái định cư cách đó hơn 1km. Việc này đã được báo đài loan tin rầm rộ nhưng thực chất có như vậy không? Thử làm một phép tính thì mọi người có thể nhận rõ là giáo dân đã bị hố nếu tin vào lời nói giả dối này.Đất nơi tái định cư nằm phía nam cầu Cẩm Lệ. Giá 1m vuông bên kia cầu hiện giờ là 15 triệu đồng thì giá thành 1 m vuông chỗ tái định cư bèo nhất cho đến ngày di dời thì có giá cỡ 10 triệu đồng /1 m vuông.Mảnh đất làm nhà cỡ 100 m vuông thì quãng 1 tỷ đồng làm sao có đủ tiền mua, chưa nói là tiền làm nhà , dù bán hết gia sản của nổi của chìm cũng không đủ mua mảnh đất. Cuối cùng rồi loại người "răng hô, trán dồ" như tỉnh ủy Nguyễn bá Thanh từng khinh miệt, phải đi nơi khác xin ăn mà thôi.(thành phố Đà Nẵng cấm ăn xin)Như vậy là từ người có nhà cửa, có ruộng đất, qua cơn ăn cướp đất có hệ thống, nông dân nghèo tay trắng thêm trắng tay. Và khi dân nghèo không có tiền mua thì quan tham NBT bán cho những nhà giàu hơn để thêm tiền trong túi!!!Thực là đểu cáng hết sức.

.

Nếu theo tình hình hiện nay thì việc giải tỏa giáo xứ Cồn Dầu chỉ là thời gian mà thôi. Xin mọi người gióng lên tiếng chuông công lý để người giáo dân quê nghèo còn thấy niềm hy vọng nơi ánh sáng cuối đường hầm.

Thiên Giang

.

.

.

No comments: