Tây Ninh Đồng Hương Hội và cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh họp mặt Hè 2025
Lâm Hoài Thạch/Người Việt
July 28, 2025 : 5:00 PM
WESTMINSTER, California (NV) – Tây Ninh Đồng Hương Hội và cựu học sinh Liên
Trường Tây Ninh vừa tổ chức buổi họp mặt Hè 2025 tại công viên Sigler Park,
Westminster, vào sáng Chủ Nhật, 27 Tháng Bảy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-1-1536x936.jpg
Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” của đồng
hương Tây Ninh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Mục đích của buổi họp mặt Hè là nhằm giúp đồng
hương Tây Ninh và thân hữu tề tựu bên nhau, chung vui trong không khí nắng Hè tại
Little Saigon. Đây là cũng dịp để các học trò có dịp tạ ơn thầy cô, đồng thời
cũng để cho con cháu được quen biết nhau, và những người lớn sẽ hướng dẫn mấy
em hiểu biết về truyền thống của người dân xứ Tây Ninh.
Trước năm 1975, hội được thành lập vào khoảng
cuối thập niên 1930 tại Sài Gòn. Thời đó, hai vị hội trưởng sau cùng của hội là
Giáo Sư Trần Văn Thử, cựu hiệu trưởng trung học công lập Tây Ninh và trung học
Petrus Ký, và Đốc Sự Đỗ Văn Rỡ, cựu đổng lý văn phòng Bộ Nội Vụ VNCH.
Sau nhiều năm sinh sống tại hải ngoại, để tiếp
nối truyền thống của các bậc tiền bối đã xây dựng Hội Đồng Hương Tây Ninh, Sài
Gòn, thế hệ thứ nhất của đồng hương Tây Ninh đã quy tụ lại và thành lập Tây
Ninh Đồng Hương Hội tại California vào năm 1999.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-2-1532x1536.jpg
Ba em gái nhỏ Việt Nam sinh tại Hoa Kỳ cùng
ba người lớn hát quốc ca VNCH tiếng Việt trong nghi thức khai mạc buổi họp mặt
Hè của Tây Ninh Đồng Hương Hội và cựu học sinh Liên Trường Tây Ninh. (Hình: Lâm
Hoài Thạch/Người Việt)
Lại một lần nữa, trong buổi sáng sớm tươi mát
của mùa Hè tại Little Saigon, các đồng hương Tây Ninh lại có dịp tề tựu bên
nhau trên xứ người. Ngoài những cựu học sinh sống ở vùng Little Saigon và những
vùng phụ cận còn có những thầy cô và cựu học sinh từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ về
tham dự.
Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng
Hương Hội, tâm tình: “Hơn 50 năm qua, mặc dù người dân Tây Ninh tại hải ngoại
đã bôn ba sinh sống trên khắp bốn phương trời, nhưng mỗi lần họp mặt, thì có những
người nếu không bận bịu công việc làm ăn, thì họ vẫn về bên nhau trong ngày hội
ngộ. Vì thế, hằng năm, hội đều tổ chức những kỳ hội ngộ như mừng Tết Nguyên
Đán, họp mặt Hè… để thắt chặt tình người đồng hương vẫn còn gắn bó như ngày
nào.”
Bà Lê Kim Thao, thành viên ban tổ chức, nói:
“Lần nào cũng thế, mỗi lần tổ chức họp mặt thì hội đều giao phó cho tôi trong
phần phục vụ ẩm thực, nên tôi phải chuẩn bị những món ăn để cho bà con đến
chung vui được no lòng. Những món ăn hôm này gồm có thịt heo quay, gà quay, vịt
quay, mì xào, cơm chiên, chả giò, gỏi tôm thịt… Đặc biệt nhất là món canh chua
bún của xứ Tây Ninh.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-3.jpg
Đồng hương thưởng thức những món ăn thuần túy
Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Bà Kamila Hàng Phương, cựu học sinh trung học
công lập Tây Ninh, một thành viên khác trong ban tổ chức, tâm tình: “Cho dù nhiều
năm sống nơi đất khách quê người, nhưng hoài niệm quá khứ của tuổi học trò vẫn
còn, trong khi tuổi đời thì cứ chồng chất. Trong những kỷ niệm của tuổi học trò
ngày xưa ấy, tôi còn nhớ gần đến ngày nghỉ Hè thì trong lòng tôi cũng như các bạn
học sinh rất nôn nao. Nhưng đến ngày cuối để từ giã thì mọi người đều buồn, vì
sắp xa thầy bạn, mặc dù có ba tháng nghỉ Hè thôi. Cảm động nhất là đối với những
học sinh lớp Đệ Nhất (Lớp 12), vì sau mùa Hè, họ không còn trở lại với trường
xưa lớp cũ nữa.”
Sau cuộc đổi đời bi đát vào cuối Tháng Tư,
1975, địa danh “Cây Cầy” là một trong những trại tù cộng sản thuộc tỉnh Tây
Ninh, nơi mà 500 cựu sĩ quan QLVNCH đã trải qua những ngày lao tù cộng sản.
Trong số họ có rất nhiều người không phải là dân xứ Tây Ninh, nhưng trong thời
gian bị giam cầm, họ đã được người dân Tây Ninh bảo bọc che chở. Vì thế, khi được
định cư tại hải ngoại, họ lại tụ họp về để cùng chung vui với người dân xứ Tây
Ninh. Họ được hội xem như là người của đồng hương Tây Ninh vậy.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-4-1536x857.jpg
Tây Ninh Đồng Hương Hội và cựu học sinh Liên
Trường Tây Ninh họp mặt Hè 2025. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Ông Vũ Đình Thọ, cựu quân nhân Hải Quân VNCH,
tâm tình: “Tuy rằng chúng tôi không phải là dân Tây Ninh, nhưng cứ mỗi lần hội
họp mặt, thì tôi thường đến tham dự, vì tôi là một trong số 500 tù nhân tại trại
tù ‘Cây Cày.’ Các cán bộ giữ tù của cộng sản đặt cho chúng tôi biệt danh là
‘500 Thằng Lười.’ Sở dĩ có biệt danh này là do lúc chúng tôi bị họ bắt đi ‘lao
động cải tạo’ rất cực nhọc. Nhưng họ đâu cải tạo chúng tôi theo chủ nghĩa của họ
được. Và cũng vì anh em chúng tôi đi lao động không hết mình, nên họ mới đặt
cho chúng tôi biệt danh là ‘500 Thằng Lười.’”
Bà Huỳnh Hoa, cựu giáo sư trường nữ trung học
Tây Ninh, tâm tình: “Lúc đi dạy học thì tôi còn rất trẻ, nên cũng rất thích hợp
với tuổi của mấy em học sinh. Cho đến bây giờ cô trò chúng tôi gặp nhau trên xứ
người, ai nấy tóc cũng đã bạc màu, mà các em cũng vẫn còn quý mến tôi là cô
giáo của họ. Nhưng tôi lại xem họ như bạn cùng quê hương của mình, vì tuổi của
tôi cũng không cao hơn những nữ học sinh ngày xưa bao nhiêu.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-5-1536x1187.jpg
Bà Kim Thao (trái) và bà Kamila Hàng Phương,
hai thành viên ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Giáo Sư Đỗ Thị Chiền, đồng hương Tây Ninh, tốt
nghiệp Sư Phạm trước năm 1975, rồi dạy học ở Long An. Sau 1975, bà không còn đi
dạy học nữa.
Bà kể: “Năm 2015, tôi được chị Lê Kim Thao
trong hội gởi thơ về Việt Nam mời chúng tôi tham dự buổi họp mặt của đồng hương
Tây Ninh tại Hoa Kỳ. Nhờ lá thơ này chúng tôi mới được chánh quyền Việt Nam chấp
thuận cho chúng tôi du lịch Hoa Kỳ. Vì chúng tôi có đứa con trai đang định cư tại
Hoa Kỳ, nên sẵn dịp vợ chồng chúng tôi đi họp mặt với Tây Ninh Đồng Hương Hội tại
Nam California. Con trai chúng tôi mới làm giấy bảo lãnh cho vợ chồng tôi, và
chúng tôi được chánh phủ Hoa Kỳ chấp thuận định cư tại California cho đến bây
giờ.”
Không khí mùa Hè rực rỡ của Little Saigon vào
buổi trưa có nắng càng thêm chói chang. Những món ăn thuần túy của dân tộc Việt
được ban tổ chức xếp đặt trên dãy bàn dài, mọi người đến tự lấy thức ăn không cần
phải khách sáo gì cả.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/07/DP-Tay-Ninh-Hop-He-6.jpg
Ba giáo sư từng dạy học ở Tây Ninh, từ trái,
ông Trần Quen, bà Đỗ Thị Chiền, và bà Huỳnh Hoa. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” cũng
làm vui nhộn thêm với những tiếng hát không chuyên nghiệp.
Tây Ninh là linh địa của Cao Đài Giáo nên có
rất nhiều đạo hữu Cao Đài, một trong những tôn giáo truyền thống của người Việt.
Tây Ninh có nhiều địa danh nổi tiếng, trong đó có Tòa Thánh Tây Ninh và núi Bà
Đen.
Trường trung học công lập Tây Ninh được thành
lập năm 1955. Sau đó tỉnh có thêm các trường Văn Thanh, Hàn Thuyên, Trình Minh
Thế, Đạo Đức Học Đường, Trung Học Nông Lâm Súc Tây Ninh, Dương Minh Châu, và Lê
Văn Trung… [đ.d.]
No comments:
Post a Comment