Nhật Bản đang chọn vị
thủ tướng thứ tư trong vòng 5 năm - ai có thể là người tiếp theo?
Yvette Tan
BBC
News
9
tháng 9 2025, 19:59 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8rvj3nv8ngo
Thủ
tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã tuyên bố từ chức sau chưa đầy một năm đảm nhiệm
vai trò này - sau hai thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Ông
từ chức một ngày trước khi các đối thủ trong Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của ông dự
kiến sẽ bỏ phiếu bãi nhiệm
ông.
Lúc
đầu, ông Ishiba đã phản đối lời kêu gọi ông từ chức
Sự
ra đi của ông mở đường cho một cuộc tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền nữa tại
Tokyo, lần thứ ba trong năm năm. Đó là chưa kể đến hai cuộc bầu cử quốc gia - cả
hai người chiến thắng đều không hoàn thành nhiệm kỳ.
Nhưng
nhà lãnh đạo tương lai của đất nước này hiện đang phải đối mặt với một nhiệm vụ
khó khăn - cân bằng mối quan hệ căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản, lạm phát
gia tăng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt, và một chính phủ đã mất thế đa
số ở cả hai viện của quốc hội.
Tại
sao ông Ishiba từ chức?
Năm
2020, ông Yoshihide Suga - người trước đây là Chánh Văn phòng Nội các trong
chính phủ - đã đảm nhiệm vai trò này sau khi cố Thủ tướng Shinzo Abe bất ngờ từ
chức vì lý do sức khỏe.
Chỉ
sau một năm nắm quyền, ông Suga đã từ chức do uy tín rơi tự do trong các cuộc
thăm dò ý kiến - và được thay thế bởi Fumio Kishida, người sau đó đã giành chiến
thắng trong cuộc bầu cử vào cuối năm 2021.
Nhưng
ông Kishida cũng không tại vị lâu - mức độ ủng hộ của ông giảm mạnh sau vụ bê bối
tham nhũng liên quan đến LDP, chi phí sinh hoạt tăng cao và đồng yên mất giá.
Và
vào năm 2024, ông được thay thế bởi Ishiba - người đã công bố kế hoạch tổ chức
bầu cử bất thường chỉ vài ngày sau khi đắc cử, nói rằng "điều quan trọng
là chính quyền mới phải được người dân đánh giá càng sớm càng tốt".
Và
họ đã phán xét ông.
Nhiều
cử tri vẫn còn phẫn nộ về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các thành viên cấp
cao của LDP, và đang phải vật lộn để đối phó với lạm phát gia tăng và khủng hoảng
chi phí sinh hoạt. Những điều này đã khiến LDP nhận kết quả tồi tệ nhất trong
hơn một thập kỷ và khiến đảng này mất đi thế đa số là do một đảng nắm tại hạ viện
đầy quyền lực.
Trước
đó trong năm, LDP đã phải chịu thêm một thất bại nữa trong cuộc bầu cử thượng
viện, nơi đảng này cũng mất đi thế đa số.
Lúc
đầu, Ishiba phản đối lời kêu gọi ông từ chức, nói rằng ông cần chịu trách nhiệm
về những tổn thất của LDP và giải quyết một thỏa thuận thương mại với
Washington.
Nhưng
vào ngày 7/9 vừa qua - trước cuộc bỏ phiếu nội bộ có thể buộc ông phải từ chức
- ông đã rút lui và tuyên bố từ chức.
Ông
Tomohiko Taniguchi, giáo sư được bổ nhiệm đặc biệt tại Đại học Tsukuba và trước
đây là cố vấn đặc biệt của cố Thủ tướng Shinzo Abe, nói: "Ngày càng có nhiều
tiếng nói từ trong đảng về việc thủ tướng phải chịu trách nhiệm...... [và] kết
cục đã trở nên rõ ràng."
"Vì
vậy, thay vì chờ đợi sự sỉ nhục của công chúng, Ishiba đã chọn cách từ chức,"
Tiến sĩ Taniguchi cho biết.
Ai
có thể là nhà lãnh đạo tiếp theo của đất nước?
Cuộc
bỏ phiếu của LDP dự kiến diễn ra vào đầu tháng
10, và người chiến thắng gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng.
Chưa
có ai công bố ý định ra tranh cử, nhưng có ba cái tên nổi lên như những ứng cử
viên tiềm năng.
Họ
là: Ông Shinjiro Koizumi, bộ trưởng nông nghiệp và là con trai của một cựu thủ
tướng nổi tiếng; ông Yoshimasa Hayashi, chánh văn phòng nội các; và bà Sanae
Takaichi, người sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản nếu giành chiến
thắng.
No comments:
Post a Comment