Họ
đang tự báng bổ vào thần tượng của mình
Quốc Anh
21/09/2025
https://baotiengdan.com/2025/09/21/ho-dang-tu-bang-bo-vao-than-tuong-cua-minh/
Lên chùa
thấy ông ấy có một ban để thờ. Nghe nói, có chỉ đạo các chùa phải lập ban riêng
để thờ cúng ông ấy. Điều này làm khó bên Phật giáo, chùa thờ Phật và các vị chư
thần trên cõi thần tiên, không phải để thờ người vô thần, ngoại đạo. Coi ông ấy
ngang hàng với Phật, thật là vô pháp và thất cách – không phải thích là có thể
được, tôn giáo nào cũng có đạo giáo, đạo pháp, thần tượng của họ…
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/09/22-3-1920x1440.jpg
Tượng
bán thân của ông Hồ được thờ trong một ngôi chùa. Nguồn: Internet
Không
thể đưa ông ấy lên Tam bảo, đặt ông ấy ở các ban dưới nhìn cũng chướng mắt, như
thế còn ý nghĩa, tầm vóc gì nữa.
Nhà
Phật cũng chẳng muốn đưa ông ấy vào chùa, nó phá cách, mất đi các nguyên tắc của
nhà chùa, mất đi sự thuần khiết của Phật giáo. Với sự khiêm nhường vốn có, nhà
Phật không muốn mang tiếng hạ thấp thanh danh của ông ấy. Nhưng họ bắt thì phải
làm, họ cai quản cả Phật pháp không làm không được, bắt đóng cửa không cho hành
lễ, con nhang, đệ tử hồn phách bơ vơ…
Họ đã từng
báng bổ Phật giáo là thứ tôn giáo u mê, đã từng đốt phá đền chùa, để xây dựng
thứ tôn giáo vô thần đó sao? Họ là một chính giáo – một chính giáo cầm quyền
thì không nên hạ mình, đưa ông ấy vào chùa. Ông ấy có một vị thế, một lăng tẩm
to lớn, một học thuyết, lý luận đồ sộ, đã được nâng lên tầm một nhà tư tưởng.
Với
hàng trăm ngôi đền thờ tự riêng, thể hiện vị thế của một tôn giáo cầm quyền,
xây dựng tốn kém rất nhiều tiền của công sức của người dân, sao phải gửi ông ấy
vào chùa?
Hoá
ra phong thần, phong thánh để cho người dân tự nguyện đến cúng lễ một cách
thành tâm cũng không phải dễ.
Nhìn dòng
người nối đuôi nhau lên Yên Tử, chùa Hương… đi cúng bái trong các chùa, các phủ,
các đền mà chạnh lòng cho ông ấy, ông ấy thật lạc lõng và cô đơn khi phải mượn
chỗ thờ tự – Một người được họ tôn phong hơn thánh đã có thế giới riêng của
mình, sao phải đi ăn mày cửa Phật như thế. Các học trò của ông ấy vẫn đều đặn
vào lăng, đền ông ấy thắp hương, đến khi hết chức quyền, ăn hết lộc của ông chẳng
thấy đứa nào quay lại thắp hương cho ông ấy nữa.
Ngày
Xuân, ngày hội, ngày lễ, ngày Tết một vị được tôn lên làm thánh phải gửi ké vào
đất Phật để cho người dân lễ bái, xem ra họ dựng ông lên chẳng khác gì báng bổ,
và hạ thấp thứ tôn giáo mà họ đang thờ phụng.
No comments:
Post a Comment