Tuesday, September 9, 2025

THÁI LAN : CỰU THỦ TƯỚNG THAKSIN SHINAWATRA PHẢI THỤ ÁN TRONG TÙ (Chi Phương / RFI)

 



Thái Lan : Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án trong tù

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 09/09/2025 - 13:09

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250909-th%C3%A1i-lan-c%E1%BB%B1u-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-thaksin-shinawatra-ph%E1%BA%A3i-th%E1%BB%A5-%C3%A1n-trong-t%C3%B9

 

Hôm nay, 09/09/2025, Tòa Án Tối Cao Thái Lan đã tuyên án một năm tù giam đối với Thaksin Shinawatra, chính trị gia quyền lực có ảnh hưởng và gây tranh cãi nhất tại xứ sở chùa Vàng. Theo Tòa, việc ông Thaksin trước đây thụ án trong một bệnh viện VIP vào năm 2023 là không đúng quy định, và bệnh lý của ông không nghiêm trọng, có thể chữa trị trong tù.

 

HÌNH :

Cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra tới Tòa án Tối cao, Bangkok, Thái Lan, ngày 09/09/2025. © AP – Wason Wanichakorn

 

Từ Bangkok, thông tín viên Valentin Cambron tường trình :

 

“Một chương mới trong lịch sử đầy biến động của gia tộc Shinawatra đã khép lại. Ông Thaksin đã phải vào tù. Tòa Án Tối Cao đã ra phán quyết về việc giam giữ ông cách nay hai năm trong một bệnh viện của cảnh sát vì lý do y tế là bất hợp pháp. Tòa đã ra lệnh ông phải vào tù, chấp hành bản án 1 năm tù giam.

 

Sau 15 năm sống tị nạn để tránh khỏi việc bị kết tội tham nhũng khi còn là thủ tướng, ông Thaksin đã trở về Thái Lan vào năm 2023. Ông đã nhận được đặc xá của Hoàng gia và giảm án từ 8 năm xuống còn 1 năm. Ông đã trải qua 6 tháng trong một phòng VIP tại bệnh viện, và sau đó, được bảo lãnh tại ngoại vào năm 2024.

 

Không lâu sau khi bản án được tuyên, ông Thaksin đã chấp nhận quyết định của tư pháp. Bản án này được đưa ra trong bối cảnh đảng Pheu Thai vừa mất đi quyền điều hành đất nước, 10 ngày sau khi con gái ông, Paetongtarn Shinawatra, bị cách chức thủ tướng.

 

Cuối tuần vừa qua, ông Thaksin đã kín đáo rời khỏi Thái Lan, lên một chiếc máy bay đến Dubai, dấy lên đồn đoán về việc ông sẽ không trở lại, nhưng cuối cùng ông đã trở lại Bangkok và một lần nữa thu hút sự chú ý, mặc dù lần này, ông đã thua cuộc."

 





No comments: