Trump,
Putin, những kẻ vô lại “vĩ đại”!
Đoàn Bảo Châu
02/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/02/trump-putin-nhung-ke-vo-lai-vi-dai/
Người
chính trực nói một câu phải đúng sự thật, nhất là vấn đề liên quan tới danh dự,
vận mệnh của cá nhân khác, nhất là khi liên quan tới vận mệnh, lãnh thổ của một
đất nước khác thì lại càng phải chính xác. Đây là tôi đang nói tới việc Trump
vu cho Zelensky bắt đầu cuộc chiến và là nhà độc tài.
Tôi
đã không nói nặng lời việc này bởi nghĩ có thể đấy là chiêu trò thâm sâu của
Trump, nói thế để mơn trớn cái ngã của Putin và từ đấy có thể dừng cuộc chiến.
Tôi đã từng nghĩ Trump thực tâm xót xa cho sinh mạng của những người Ukraine
nhưng giờ thì tôi có thể kết luận rằng Trump thực ra chẳng quan tâm cái con mẹ
gì tới số phận của ai.
Thậm
chí, tôi còn đang nghi ngờ rằng Trump còn chẳng quan tâm tới sinh mệnh và danh
dự của Mỹ, Trump chỉ muốn làm một ngôi sao quyền lực để thể hiện cái tôi được
phóng đại quá mức của hắn ta.
Trump
không có khái niệm về đúng sai, về sự trung thành với đồng minh. Trump đạp hết
tất cả những gì các chính quyền trước đã làm, cho tất cả những tổng thống trước
là ngu, là dại để đề cao bản thân mình. Tôi có thể hiểu được cách nói ấy khi
đang tranh cử để có được sự ủng hộ của cử tri nhưng khi đã giữ vị trí tổng thống,
điều ấy sẽ mang một ý nghĩa khác.
Trump
quá ngạo mạn, quá coi thường người khác nên vứt bỏ tất cả quy tắc ngoại giao, sẵn
sàng tát vào mặt khách mời, một tổng thống của một nước đang kiệt quệ và mệt mỏi
vì chiến tranh, một cuộc chiến vệ quốc hoàn toàn có chính nghĩa.
Tôi
không đồng ý với cách ứng xử của Zelensky trong cuộc họp, nó không sai nhưng
không phải là tuyệt đối khôn ngoan và lão luyện nhưng phản ứng ấy có thể thông
cảm được khi đang bị stress bởi không khí không mấy thân thiện, nhất là khi bị
nhóc Vance nhảy chồm chồm lên thể hiện, tranh thủ nịnh Trump.
Tương
lai, nếu tay nhóc háu đá này ra ứng cử tổng thống, chúng ta phải chống lại một
cách quyết liệt.
Trump
thể hiện đúng bản chất con buôn, kể cả giữa cuộc chiến khốc liệt, khi một đất
nước đang bị tàn phá nặng nề, vẫn muốn ép để lòi ra được tiền.
Tiền
thì vẫn chỉ là tiền nhưng Trump nghĩ có thể độc quyền đàm phán với Putin để quyết
định về lãnh thổ của Ukraine. Đấy là một sự phỉ báng tới công lý, tới lòng tự
trọng của một dân tộc.
Thế
giới này Mỹ đóng vai trò quan trọng nhưng Mỹ không phải là đấng toàn năng. Toàn
Châu Âu qua việc này sẽ đoàn kết hơn và sẽ giúp Ukraine làm việc phải làm ấy là
bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Tôi không chắc việc gia nhập NATO có thực sự cần thiết
không nhưng toàn vẹn lãnh thổ là điều ẩn thiết.
Vào
một hoàn cảnh khác, nếu không phải là con buôn Trump mà là một con người mạnh mẽ
và cao quý khác, một người có thể khiến Mỹ dốc lòng ủng hộ Ukraine, quyết chiến
đến cùng để khiến Nga lật đổ Putin, bắt buộc phải ngừng chiến vì kiệt quệ thì
lúc ấy thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Nhưng
không, con buôn với nhiều mánh lới và tội, tật như Trump vứt mẹ nó hết các khái
niệm về nhân phẩm, công lý, đúng, sai, lãnh thổ, lòng tự hào dân tộc, sự trung
thành với đồng minh, sự lịch lãm của một chính trị gia đích thực để hiện nguyên
hình sự trần trụi của một con buôn hám danh muốn được ghi danh vào lịch sử.
Không
bao giờ dân tộc Ukraine chịu hy sinh lãnh thổ và Nga sẽ phải đền bù chiến
tranh. Toàn bộ Châu Âu, toàn bộ lương tri của thế giới này sẽ thức tỉnh và trở
nên mạnh mẽ hơn và sự ủng hộ với Ukraine sẽ mạnh mẽ hơn nữa.
Một
thằng nói phét cái “chiến dịch quân sự” sẽ thành công trong 2 ngày, một thằng
khác vỗ ngực nói sẽ ngăn được cuộc chiến ấy trong mấy tuần. Đại ngôn của bọn vô
sỉ. Nếu thế giới này toàn bị thống trị bởi bọn này thì quả là đen tối cùng cực.
Dân
tộc Ukraine, tôi kính phục sự kiên cường của các bạn, cho tôi được khóc cùng với
những mất mát to lớn của các bạn. Tôi tin rằng nếu các bạn tiếp tục kiên cường,
sự mất mát có thể lớn hơn nhưng kết cục sẽ tốt đẹp hơn và lòng tự hào dân tộc của
các bạn sẽ sáng chói mãi mãi. Đừng để kẻ vô sỉ “vĩ đại” như Trump, như Putin
làm vấy bẩn lòng tự hào ấy.
Đoàn
Bảo Châu
***
Trump,
Putin, those “great” scoundrels!
A
righteous person must speak a sentence that aligns with the truth, especially
when it pertains to the honor and fate of another individual, and even more so
when it relates to the fate and territory of another country—it must be
absolutely precise. Here, I am talking about Trump accusing Zelensky of
starting the war and being a dictator.
I
hadn’t spoken harshly about this because I thought it might be some cunning
ploy by Trump, saying such things to stroke Putin’s ego and possibly stop the
war from there. I had once thought Trump genuinely felt sorrow for the lives of
Ukrainians, but now I can conclude that Trump actually doesn’t give a damn
about anyone’s fate.
Even
more, I’m now doubting whether Trump even cares about the lives and honor of
America itself—Trump only wants to be a star of power to display his grossly
exaggerated ego.
Trump
has no concept of right or wrong, no loyalty to allies. Trump tramples over
everything the previous administrations have done, deeming all prior presidents
foolish and naive just to exalt himself. I can understand that kind of talk
when he’s campaigning to gain voter support, but when he holds the position of
president, it carries a different meaning.
Trump
is too arrogant, too dismissive of others, so he discards all diplomatic rules,
ready to slap the face of a guest—a president of a nation drained and weary
from war, a war of self-defense that is entirely just.
I
don’t agree with Zelensky’s behavior in that meeting; it wasn’t wrong, but it
wasn’t absolutely wise or seasoned either, though that reaction can be excused
given the stress from an unfriendly atmosphere, especially with that kid Vance
jumping around to show off, seizing the chance to flatter Trump.
In
the future, if that eager little punk runs for president, we must oppose him
fiercely.
Trump
reveals the true nature of a merchant—even in the midst of a brutal war, when a
country is being heavily devastated, he still wants to squeeze out money.
Money
is still just money, but Trump thinks he can exclusively negotiate with Putin
to decide Ukraine’s territory. That is a desecration of justice, of a nation’s
self-respect.
In
this world, America plays an important role, but America is not all-powerful.
Through this, all of Europe will become more united and will help Ukraine do
what must be done, which is to protect its territorial integrity. I’m not sure
whether joining NATO is truly necessary, but territorial integrity is an
absolute necessity.
In
a different circumstance, if it weren’t the merchant Trump but another strong
and noble person—someone who could make America wholeheartedly support Ukraine,
fight to the end to force Russia to overthrow Putin, compelling them to stop
the war due to exhaustion—then this world would become a better place.
But
no, a merchant with as many tricks and sins as Trump throws away all concepts
of dignity, justice, right, wrong, territory, national pride, loyalty to
allies, and the elegance of a true politician, revealing the stark nakedness of
a fame-obsessed profiteer who wants to be etched into history.
Never
will the Ukrainian nation accept sacrificing their territory, and Russia will
have to pay reparations for this war. All of Europe, all the conscience of this
world, will awaken and grow stronger, and support for Ukraine will become even
more powerful.
One
guy brags that his “military operation” would succeed in two days, another
beats his chest claiming he’d stop that war in a few weeks. The grandiosity of
shameless fools. If this world were entirely dominated by such people, it would
truly be the darkest of times.
To
the Ukrainian nation, I admire your resilience—let me cry with you over your
immense losses. I believe that if you continue to stand firm, the losses may
grow greater, but the outcome will be brighter, and your national pride will
shine brilliantly forever. Don’t let “great” scoundrels like Trump, like Putin,
tarnish that pride.
Đoàn
Bảo Châu
No comments:
Post a Comment