Monday, October 31, 2022

MỐI HIỂM NGUY MANG TÊN TRUNG QUỐC (Lâm Bình Duy Nhiên)

 



MỐI HIỂM NGUY MANG TÊN TRUNG QUỐC  

Lâm Bình Duy Nhiên

30/10/2022  3:36 PM

https://www.facebook.com/duynhienlambinh/posts/pfbid02yRXAj1sk6BebrFc8beY2XeN3qZTtb4SGpp4DdCPzjondSdaCHW4k7CR8P9HWhBdHl   

 

Quân đội Nga của Putin đã lộ nguyên hình một đội quân lạc hậu, yếu kém và chỉ còn trông chờ vào sự đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân.

 

Quân đội Nga, từng được đánh giá là quân đội đứng hàng thứ hai thế giới nhưng đang bị sa lầy trong cuộc xâm lược Ukraina.

 

Chiến tranh có kết thúc như thế nào thì quân đội Nga cũng bị suy yếu và rệu rã. Ukraina và phương Tây đang giáng những đòn chí tử vào quân đội Nga.

 

Nhưng có lẽ, mối đe doạ lớn nhất và nguy hiểm nhất cho hoà bình thế giới chính là sự vươn lên mạnh mẽ của Trung Quốc. Từ kinh tế đến quân sự, Bắc Kinh không ngừng phát triển và thể hiện rõ ràng tham vọng và bản chất bành trướng của họ trên bản đồ địa chính trị quốc tế.

 

Sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới ( WTO), Trung Quốc đã trở thành cường quốc kinh tế với tham vọng vượt qua Hoa Kỳ. “ Con đường Tơ lụa Mới” do Tập Cận Bình đưa ra thể hiện tham vọng to lớn, không biên giới của Trung Quốc. Qua dự án khổng lồ ấy, Trung Quốc muốn thiết lập lại một “trật tự mới” trên thế giới, một thứ trật tự từ lâu bị áp đảo bởi người Mỹ.

 

Trên phương diện quân sự, Trung Quốc nhận ra rằng, để có thể đương đầu với Mỹ, Bắc Kinh phải bằng mọi giá xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh để có thể đương đầu với Mỹ. Trên Biển Đông, hải quân Trung Quốc không ngừng tập trận và biểu dương sức mạnh, bên cạnh sự hiện diện của hải quân Mỹ.

 

Đài Loan luôn là mục tiêu của Tập Cận Bình. Vấn đề “thống nhất Đài Loan” chỉ là vấn đề thời gian. Người Trung Quốc sẽ không từ bỏ mục tiêu ấy. Không đơn thuần là bài toán “thống nhất”, có Đài Loan, Trung Quốc sẽ có bàn đạp quân sự, để có thể đương đầu với quân đội Mỹ trên Biển Đông.

 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tranh thủ chính sách không can thiệp vào tình hình chính trị quốc tế của cựu Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, để xây dựng tầm ảnh hưởng lớn của họ đến các quốc gia khác trên thế giới. Trung Quốc muốn thiết lập những liên minh xoay quanh các quốc gia này để đối đầu với phương Tây.

 

Cuộc xâm lược Ukraina có lẽ đã làm thay đổi nhiều toan tính và chiến lược của cả hai bên, Mỹ và Trung Quốc. Để kìm hãm sự bành trướng của Bắc Kinh, Bộ tứ Quad ( Quadrilateral Security Dialogue) đã ra đời, gồm bốn quốc gia: Mỹ, Ấn Độ, Nhật và Úc. Một liên minh về mọi mặt, nhất là về quân sự để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc và đảm bảo “chế độ pháp quyền, tự do hàng hải, và sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia”. Đó là yếu tố khiến Bắc Kinh không thể nào chấp nhận trong giấc mộng bá quyền tại Biển Đông.

 

Song song với QUAD, còn có sự ra đời của liên minh chiến lược AUKUS bao gồm Australia, Anh, và Mỹ vào ngày 15/9/2021. Với QUADAUKUS, hai liên minh quân sự như hai gọng kìm về quân sự và kinh tế nhắm vào Trung Quốc tại Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Mỹ còn có thể dựa vào “Five Eyes”, gồm Mỹ, Anh Quốc, Liên bang Úc, Canada, New Zealand và Ireland, một liên minh hợp tác tình báo có từ thời Đệ nhị Thế chiến.

 

Phương Tây nhất định không thể để Trung Quốc đơn phương “diệu võ, dương oai” trên thế giới. Mỹ càng không thể chấp nhận đánh mất vị trí siêu cường, ngọn cờ lãnh đạo của thế giới Tự Do về tay Trung Quốc. Những nước cờ chiến lược vẫn đang được suy tính nhằm cô lập sức mạnh và tham vọng của Bắc Kinh.

 

Người Trung Quốc muốn vượt qua mặt người Mỹ. Họ luôn coi người Mỹ như đối thủ chính trong tham vọng thiết lập một thứ trật tự mới về địa chính trị. Một cách khôi hài, Trung Quốc lại cần Mỹ, cần sự “tôn trọng” để được xem “cùng vai vế” từ người Mỹ trong cuộc chạy đua giành quyền lực. Một thứ Chiến tranh Lạnh của thế kỷ 21. Trung Quốc tự ti là một quốc gia yếu kém, nghèo đói và lạc hậu chỉ mới trong thế kỷ 20. Họ cần được thế giới tôn trọng, “ ngưỡng mộ” và trầm trồ trước những sự phát triển vượt bậc. Họ cần được người Mỹ xem như một đối tác, một đối thủ để xoá bỏ quá khứ vốn dĩ lạc hậu của họ.

 

Chắc chắn Mỹ không muốn xung đột quân sự với Trung Quốc. Họ có nhiều tính toán chiến lược để làm suy yếu và cô lập Trung Quốc với QUAD và AUKUS. Sự lợi hại của hai liên minh này ra sao, chỉ có thời gian mới có thể đưa ra câu trả lời cụ thể nhất. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tỏ rõ thái độ bất mãn và bất an khi bị bao vây bởi hai liên minh trên. Đối với họ, không khác gì Nga của Putin với bóng dáng của NATO chung quanh biên giới.

 

Người Trung Quốc có hùng hổ và lớn tiếng như thế nào thì họ có lẽ cũng đã “thấm “ bài học của Nga và Putin tại Ukraina khi bị phương Tây gián tiếp làm suy yếu.

 

Cựu Ngoại trưởng Pháp, ông Hubert Védrine, người đầu tiên đưa khái niệm “siêu cường – hyperpuissance” để nhận định về vai trò của nước Mỹ trong Chiến tranh Lạnh. Cũng chính ông đã dự đoán Trung Quốc sẽ trở thành một “siêu cường” trong thế kỷ 21. Một nhận định không xa rời thực tế.

 

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ luôn luôn bị “kiểm soát” bởi Mỹ và đồng minh. Một Trung Quốc độc tài toàn trị không chỉ là thảm hoạ cho hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc, mà còn cho cả nhân loại.

 

Tập Cận Bình thừa hiểu bài học cay đắng của Putin khi xâm lược Ukraina để tránh sa lầy vào một cuộc đụng độ quân sự với Mỹ và đồng minh, mà chắc chắn, kết quả sẽ là một thảm hoạ cho quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Bình Luận từ Facebook

 

https://baotiengdan.com/…/moi-nguy-hiem-mang-ten-trung-quoc/

 

15 COMMENTS



 

No comments: