Friday, January 21, 2022

CHUYỆN GIẢI THƯỞNG (Dương Quốc Chính)

 



Chuyện giải thưởng

Dương Quốc Chính

21/01/2022

https://baotiengdan.com/2022/01/21/chuyen-giai-thuong/

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2022/01/Trao.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Giải thưởng chính VinFuture cho các nhà khoa học Katalin Kariko (phải), Drew Weissman và Pieter Cullis. Ảnh: Đình Trường

 

Việc bỏ tiền ra để lập nên một giải thưởng không có gì là khó cả, nhất là với một người rất giàu. Giành được một giải thưởng danh giá, mà không cần mua giải mới là chuyện khó.

 

Việc báo chí cách mạng cứ nhấn mạnh cái ý là giải Vinfuture có giá trị gấp ba lần giải Nobel là kiểu so sánh rất xôi thịt. Nó phù hợp với lối tư duy xôi thịt của nhiều người hiện nay. Kiểu mấy kênh Youtube khoe nhà thì toàn khoe là nhà triệu đô. Tức là vác tiền ra để khoe đẳng cấp thì đúng là tư duy trọc phú.

 

Việc lập nên một giải thưởng công nghệ chỉ cho thấy rằng Vingroup có mong muốn được rửa mặt, biến mình thành một công ty công nghệ, dần xóa đi hình ảnh một anh tư bản thân hữu bán Bất động sản rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Đây rõ ràng là xu hướng tất yếu phải có của người giàu thời 4.0.

 

Ngay ở TQ, tấm gương sáng chói của Việt Nam, thì lượng người giàu nhất nước không còn nơi độc diễn của tỉ phú Bất động sản nữa mà giới công nghệ đã chen chân chiếm đa số. Hơn nữa, công ty Bất động sản Evergrande đã không được Chính phủ giải cứu, nên ngày tàn cho giới Bất động sản Việt Nam cũng sẽ không còn xa.

 

Thế nên giải thưởng này chỉ là cách PR hình ảnh cho VIN, lấy tiếng với bạn bè 5 châu. Nói chung, các giải thưởng bền vững, lâu đời và uy tín trên thế giới đều phải do một tổ chức hay một quỹ quản lý, chứ không phải là một doanh nghiệp. Ngay như quỹ từ thiện của vợ chồng Bill Gates cũng đứng tên ông bà, chứ không phải là Microsoft. Bởi một giải thưởng lại do một doanh nghiệp đứng sau thì người ta đánh giá ngay là bài PR, sẽ làm giảm uy tín của nó, cho dù có mời những người có uy tín làm giám khảo.

 

Vì thế, giải thưởng này nó cũng y chang bài của chị Thảo VJ đi bơm tiền cho trường Đại học bên Anh, chả biết đã chuyển tiền chưa? Chẳng qua là để lấy tiếng mà thôi.

 

Mình buồn cười GS Đặng Văn Chí, chắc ông biết anh Vượng sớm nắng chiều mưa nên mới chém là “Duy trì được giải thưởng này trong nhiều năm thì là điều tuyệt vời”. Biết đâu nhỡ 1-2 năm tới anh Vượng lại tuyên bố bỏ giải thưởng này, như đã từng bỏ nhiều ngành kinh doanh khác.

 

Chuyện này làm mình liên tưởng đến hình ảnh có ông khách đi tham dự lễ thôi nôi một đứa trẻ và phát biểu: “Cháu bé kháu khỉnh, thông minh quá. Nếu cháu mà sống được mấy chục tuổi nữa thì thật tuyệt vời!”

 

Trong một động thái khác, tù nhân Phạm Đoan Trang mới nhận được giải thưởng nhân quyền có giá trị cao gấp 10 lần giải thưởng Lenin danh giá!

 

.

153 BÌNH LUẬN  

 

.

==================================================

.

.

Câu chuyện chiều thứ năm : BÒN NƠI KHỐ RÁCH, ĐÃI NƠI QUẦN HỒNG  

Pham Terry The

20/01/2022  16:34  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3108954792709480&id=100007849697044

 

Để mong muốn có một trường đại học Anh quốc sẽ mang tên mình, và cho thế giới biết đến danh phận, ngày 30/10/2021 tỷ phú Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo mang hiến tặng 155 triệu bảng Anh (211 triệu USD) cho Linacre Collge, thuộc Đại học Oxford của Anh, tại Edinburgh ở Scotland, với thỏa thuận Linacre College sẽ đổi tên thành Thao College.

 

Cũng muốn cho vua phải sớm biết mặt, chúa phải sớm biết tên, bằng con đường đi tắt đón đầu nhanh nhất. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người nổi lên giàu có từ kinh doanh bất động sản đất đai tài nguyên ở Việt Nam, đã sáng lập ra giải thưởng quốc tế VinFuture, mang tên vợ chồng mình, để vinh danh những nhà khoa học hàng đầu thế giới.

 

Và tối ngày hôm nay Thứ năm, lần đầu tiên, tại nhà hát lớn Hà Nội, Vượng đã trao giải thưởng nhiều triệu đô La cho sáu nhà khoa học, trong đó nước Mỹ chiếm 5 người. Và đương nhiên là không có khoa học gia người gốc Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nào được bén mảng tới giải thưởng này.

 

Phạm Nhật Vượng không phải là một tỷ phú giàu có kiếm tiền từ làm khoa học, kỹ thuật. Khởi đầu, Vượng kiếm được chút tiền từ làm mỳ ăn liền ở Nga, và giàu lên cực nhanh từ việc trở về Việt Nam câu kết với các quan chức tham nhũng thâu tóm đất đai tài nguyên là sở hữu của toàn dân trong nước.

 

Trong con mắt của nhiều người, Vượng chỉ là một tay trọc phú mới nổi của một nước Việt còn rất nhiều triệu người dân đang sống trong nghèo đói, Vượng không có tư cách gì để bày vẽ vung tiền trao giải thưởng khoa học cho các khoa học gia danh giá hàng đầu thế giới.

 

Đến giầu có nổi tiếng như Bill Gate, Elon Musk, bằng con đường khoa học công nghệ, cũng không nghĩ việc chế tác ra giải thưởng khoa học nào để mang tên mình, mà họ chỉ âm thầm làm từ thiện cứu độ cho nhân loại.

 

Chơi ngông, vung tiền, mua danh lấy tiếng với thằng hàng xóm để nhằm thỏa mãn cái tự ti mặc cảm quá khứ nghèo đói của mình vẫn là bản chất của người Việt.

 

Bòn nơi khố rách đãi nơi quần hồng.

 

.

Hình :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3108953432709616&set=pcb.3108954792709480

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3108953459376280&set=pcb.3108954792709480

 

.

109 BÌNH LUẬN   

 

.

Nguyen Quy

Ở VIỆT NAM TA CÓ NHIỀU TẤM GƯƠNG ĐỂ SOI : VIỆN YESSIN CHẾ TẠO VÁC SIN DỊCH TẢ, ĐẬU MÙA CỨU DÂN TA.

 

VIỆN PASTEUR CHẾ TẠO THUỐC SỐT RÉT ÁC TÍNH, THUỐC VAC SIN PHÒNG CHÓ DẠI...

 

ÔNG TỔNG ĐỐC PHỦ DOÃN XÂY NHÀ THƯƠNG PHỦ DOÃN ( nay là Bệnh viện Việt Đức) Chữa bệnh miễn phí cho Dân Nghèo.

 

Những Anh TRỌC PHÚ THƯỜNG : Mua danh ba vạn, Bán danh ba đồng . Vì Họ không có Trí thức khoa học mà là GIAN THƯƠNG CƠ HỘI CHỦ NGHĨA.

 

.

Hiển Phạm

Mà nghĩ cũng lạ, các nhà khoa học hàng đầu thế giới mà cũng ráng mò đến lấy giải từ một nước thuộc thế giới thứ 3. Mà là một giải chưa từng có trước đây, được tổ chức lần đầu, ko hề có tiếng tăm uy tín, chẳng được ai công nhận. Vì tiền, hay vì rãnh, hay vì tò mò...??  Rồi ko biết trao được bao nhiêu lần trước khi nhà tài trợ...xộ khám 





No comments: