Monday, January 26, 2009

NGƯỜI VIỆT Ở MỸ ĐÓN TẾT KỶ SỬU

Cộng đồng người Việt ở Mỹ tưng bừng đón Xuân Kỷ Sửu
26/01/2009
http://www.voanews.com/vietnamese/2009-01-26-voa9.cfm
VOA - Cộng đồng người Việt trên nước Mỹ đã tổ chức nhiều sinh hoạt đón mừng Xuân Kỷ Sửu. Theo tin của các cơ quan truyền thông, vì ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào ngày thứ Hai, cộng đồng người Việt tại khắp nơi trên nước Mỹ đã chọn hai ngày cuối tuần vừa rồi để tổ chức đủ mọi hình thức sinh hoạt, từ họp mặt tới hội chợ, từ các thánh lễ tại nhà thờ đến những buổi cầu an tại chùa chiền để đón Xuân về.

Theo nhật báo Amarillo Globe News, tại thành phố Amarillo của tiểu bang Texas, nơi có khoảng 3,600 người Việt, chỉ gần bằng 2% dân số của thành phố, một cuộc họp mặt đã diễn ra tại Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Niên giữa tiếng chiêng trống vang lừng, giữa những trái bong bóng muôn mầu sắc, giữa màu vàng và đỏ của lá quốc kỳ của miền Nam Việt Nam trước kia, với những em nhỏ mặc quốc phục chăm chú theo dõi màn biểu diễn múa lân.

Thị trưởng thành phố Debra McCartt cũng đã có mặt trong buổi lễ và đã lì xì cho các em những phong bao mầu đỏ trong có tờ giấy bạc 1 đô la hoặc 5 đô la.

Anh Thăng Lưu trong ban tổ chức cho biết sinh hoạt đón Xuân này nhằm tổ chức cho các em thiếu nhi. Theo anh, một số em chào đời bên Mỹ, một số em bỏ nước ra đi lúc còn nhỏ, không nhớ những gì diễn ra tại Việt Nam, và đây là dịp để các em biết về phong tục tập quán của Việt Nam.

Với người lớn, đây cũng là dịp để nhớ về người thân còn đang sống tại Việt Nam. Tờ Amarillo Globe News cho biết buổi đón Xuân tại thành phố này cũng là dịp để anh Lê Vinh, 34 tuổi, người rời khỏi Việt Nam tới sinh sống tại tiểu bang Texas 10 năm trước đây, so sánh các sinh hoạt chính trị giữa hai nước.

Theo anh Vinh, hơn 125 triệu người Mỹ hai tháng trước đây đi bỏ phiếu để bầu vị nguyên thủ quốc gia, trong khi ở Việt Nam, chỉ có 492 người có quyền bỏ phiếu trong năm 2007 để bầu chủ tịch nước. Anh cho rằng người dân ở Việt Nam không có tự do, và vì vậy anh không tiếc nuối gì khi phải bỏ nước ra đi.

Tại Davenport, một thành phố thuộcc tiểu bang Iowa, nơi có một cộng đồng người Việt nhỏ hơn, một bữa tiệc đón Xuân mới cũng đã diễn ra trong một khách sạn với sự tham dự của khoảng 200 người. Nhật báo Quad City Times cho hay giống như những sinh hoạt khác của người Việt tại khắp nơi, buổi tiệc cũng có màn múa lân, màn trình diễn vũ cổ truyền và những màn văn nghệ của các em thiếu nhi và sinh viên.

Một vài cựu chiến binh Mỹ tại địa phương từng tham chiến tại Việt Nam cũng đã được mời tới tham dự và được ghi ơn trong bữa tiệc. Tại thành phố Westminster ở tiểu bang California, khu vực tập trung đông đảo người Việt nhất trên nước Mỹ, một hội chợ đón Xuân đã diễn ra trên một khu đất rộng trong 2 ngày thứ Bẩy và Chủ Nhật với khoảng 50 gian hàng thực phẩm, triển lãm, trò chơi, giới thiệu sản phẩm.

Theo trang tin điện tử của báo Người Việt, nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đa dạng đã diễn ra tại hội chợ trong hai ngày, như chương trình trẻ em thi quốc phục và tài năng, phần biểu diễn võ thuật và bài nói chuyện về phong tục Tết của người Việt.


Hội chợ Spring Festival 2009 lần đầu tiên góp mặt với cộng đồng

Bài và hình: Vũ Ðình Trọng/Người Việt
Sunday, January 25, 2009
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=89996&z=1

WESTMINSTER, California (NV).- 11 giờ sáng Thứ Bảy, 24 Tháng Giêng vừa qua, hội chợ Spring Festival 2009 đã chính thức được khai mạc lần đầu tiên tại khuôn viên Westminster Mall.
Tiếp xúc với phóng viên Người Việt tại hội chợ, ông Nguyễn Tiến Sĩ, đại diện ban tổ chức, cho biết: “Nhằm mang lại một không khí Tết truyền thống đặc biệt của chúng ta cho cư dân thành phố Westminster và các cùng phụ cận, chúng tôi mạnh dạn tổ chức hội chợ Spring Festival 2009 không ngoài mục đích tạo cơ hội giải trí, vui chơi cho đồng hương Việt Nam trong những ngày chuẩn bị đón Xuân Kỷ Sửu, đồng thời qua những sinh hoạt này, chúng tôi cũng muốn góp phần bảo tồn nền văn hóa dân tộc.”
“Ðiều rất may mắn cho chúng tôi là đã được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của thành phố Westminster, ban giám đốc Westminster Mall, cùng nhiều cơ sở thương mại, đoàn thể nhận bảo trợ,” ông Sĩ nói tiếp.

Hội chợ Spring Festival 2009 được tổ chức trên một khu đất 100,000 sqft., với khoảng 50 gian hàng thực phẩm, triển lãm, trò chơi, giới thiệu sản phẩm. Sân khấu chính được thiết kế khá lớn đáp ứng được nhiều sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đa dạng trong hai ngày mở cửa.

Hội chợ Tết “Spring Festival 2009” chính thức khai mạc lần đầu tiên tại khuôn viên Westminster Mall ngày Thứ Bảy vừa qua.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/89996-medium_NVHN-090125-SpringFestival-01.JPG

Giáo sư Quyên Di (giữa) nói chuyện về phong tục Tết cổ truyền của người Việt tại hội chợ Tết Spring Festival 2009.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/89996-medium_NVHN-090125-SpringFestival-02.JPG

Ðùa với lân.
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/89996-medium_NVHN-090125-SpringFestival-03.JPG

Thế hệ hậu duệ thực hiện lễ chào cờ VNCH trong ngày khai mạc hội chợ Tết “Spring Festival 2009.”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/articlefiles/89996-medium_NVHN-090125-SpringFestival-04.JPG


Trong số quan khách tham dự khai mạc, chúng tôi nhận thấy có ông bà Sergio Contreras (ủy viên giáo dục Học Khu Westminster), bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn (hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH), giáo sư Ðặng Thông Phong (võ đường Aikido), ông Trần Ngọc Sinh (trường Việt ngữ Trùng Dương), ông Ronnie Guyer (đại diện văn phòng Dân Biểu Trần Thái Văn), cùng một số quan khách đại diện các cơ sở thương mại trong vùng.

Nhân dịp này, ông Sergio Contreras và ông Ronnie Guyer đã trao tặng ban tổ chức hai bằng khen, ghi nhận sự đóng góp về văn hóa trong cộng đồng. Trong tiếng trống lân rộn ràng của đoàn lân Quang Trung, bà Nguyễn Thị Hạnh Nhơn được ban tổ chức mời khai pháo, như một cử chỉ tiễn biệt năm cũ và sẵn sàng đón chờ năm mới với nhiều hy vọng.

Với những thế võ tự vệ uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng lại có hiệu năng hóa giải rất lớn, phần biểu diễn võ thuật của võ đường Aikido đã thực sự chinh phục mọi người.
Buổi trưa Thứ Bảy là chương trình trẻ em thi quốc phục và tài năng. Chương trình này đã thu hút khoảng 40 em thiếu nhi tham gia, và đã tạo những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Trên những gương mặt thiên thần, các em thể hiện thật dễ thương và hồn nhiên tài năng của mình như hát, ngâm thơ, biểu diễn võ thuật, múa... Từng tràng pháo tay vang dội cổ vũ các em như chính các em đã thật sự mang Mùa Xuân đến cho mọi người. Sau hai giờ biểu diễn, kết quả được ghi nhận như sau:

Giải I: Phạm Cát Thuy Catherine (10 tuổi) với tiết mục múa “Cánh Chim Mặt Trời”.
Giải II: Lê Vivian (5 tuổi) với tiết mục ngâm thơ “Lý Thường Kiệt”.
Giải III: Lê Ngọc Khuê Tú (10 tuổi) với bài hát “Em Là Hoa Hồng Nhỏ”.

Trong số gần 40 em dự thi, đặc biệt có một em người Mexico (4 tuổi) tham dự. Em mặc bộ áo dài Việt Nam và hát rất rõ lời bài hát “Con Bướm Vàng”.

Giáo sư Quyên Di và Viet Art Center góp mặt trong hội chợ Tết bằng một bài khảo cứu về phong tục Tết người Việt. Với phong cách giản dị và diễn giải mạch lạc, giáo sư Quyên Di đã mang đến cho người nghe những phong tục, tập quán của dân tộc từ ngàn xưa mà đến nay, chúng ta vẫn còn giữ nhưng về ý nghĩa thì đã ngày một mai một. Bài nói chuyện cũng góp phần giới thiệu nét đẹp của văn hóa dân tộc với người bản xứ.

Hội chợ còn có nhiều chương trình khác phong phú, hấp dẫn trong hai ngày mở cửa. Hy vọng rằng qua sự ủng hộ nhiệt tình của khách tham quan và các đơn vị bảo trợ, hội chợ Tết năm sau sẽ tiếp tục mang đến cho đồng hương và cư dân địa phương hương sắc Mùa Xuân nước Việt. (V.Ð.T.)


Tiếng Pháo Đón Giao Thừa tại San Jose, USA (25/1/2009)
http://www.youtube.com/watch?v=nxlIUExGzoI




No comments: