Nguyen Canh Hoang
Posted
on 19/05/2025 by Boxit
VN
https://boxitvn.online/?p=93811
Cách
đây 7 năm, ngày 11/10/2018 tôi có đăng một status với tiêu đề VINSPEED, tếu táo
đùa vui về một công ty khởi nghiệp giả tưởng ở xứ Đông Lào.
Lạ
lùng thay, câu chuyện giả tưởng năm xưa có khá nhiều điểm tương đồng với
VINSPEED, một công ty mới toe đang ồn ào khắp cả nước khi xin đứng ra làm đường
sắt Bắc Nam. Từ tên gọi VINSPEED không sai dấu chấm phẩy cho tới chiến lược
kinh doanh, ý tưởng xin đất đai, cơ chế thuế khóa, chống lưng … , tất cả đều na
ná giống nhau. Chẳng lẽ cái công ty đó đã copy tên gọi và ý tưởng từ bài viết
trên hay sao?
Mình
phục mình quá, tuy hơi bực khi tên gọi VINSPEED bị sử dụng mà không ai hỏi ý kiến
tác giả. Có người bảo, cái tên đó, chắc hẳn xứng đáng cả một rổ tiền!
Mặc
kệ thôi vì thời nay là vậy, thấy gì thích là nhặt và dùng vô tư, cần gì hỏi ai.
Nói
có sách, mách có chứng đây nhé, cấm cãi:
https://www.facebook.com/share/p/1FwPkChk12/
VINSPEED Nguyen
Canh Hoang 11 tháng 10/2018 Đất
nước thời mở cửa, giao thương quốc tế phát triển khắp nơi. Lắm tiền lẫn quan
hệ, Vinh “toác” mở nhà máy sản xuất xe đạp ở vùng duyên hải. Nghe tin, cả
làng cười ngất. Dân ta đến cái ốc vít còn không làm nổi thì lão mơ gì sản xuất
được cái xe đạp! Mặc
kệ, lão xây nhà máy, nhập dây chuyền sản xuất, thuê chuyên gia thiết kế, định
hướng phát triển dòng xe cao cấp. Vinspeed là thương hiệu xe của lão, chữ Vin
ngụ ý Việt nam hay Vinh “toác” gì chẳng rõ, còn speed là tốc độ. “Tốc độ Việt
nam” hay “tốc độ Vinh toác” ý nghĩa đều hay cả. Ngày khai trương ra mắt sản
phẩm, lão tổ chức rầm rộ, có cả bầy hoa hậu á hậu cưỡi xe đạp Vinspeed xanh đỏ
dạo khắp phố phường, nhìn mà hoa cả mắt. Xe
Vinspeed của lão, thiết kế Y-pha-nho, phụ tùng Giẹc-ma-ni mà giá chỉ hơn phân
nửa xe ngoại nhập. Đi xe đạp bây giờ đang là mốt, xe Vinspeed vừa chất lượng
lại rẻ nên chẳng mấy chốc thống lĩnh thị trường. Lũ trẻ trâu cùng đám hào lý
sướng ra mặt. Ai cũng tự hào, đất nước từ nay có một thương hiệu nội địa mà sản
phẩm chất lượng tầm cỡ quốc tế. Uy
tín lên cao, nhờ đó lão vay được tiền ngân hàng mở mang doanh nghiệp. Lão còn
mượn cớ xin được cơ man là đất ở những nơi đắc địa để xây dựng nhà máy kho
bãi, mở rộng hệ thống cửa hàng. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Chuyến này, lão
quyết làm ăn lớn, xứng mặt đại gia đất Việt! Mấy
ai biết, tiền vay lão bỏ ra găm vàng, bất động sản là chính. Còn xe đạp, lão
nhập linh kiện về lắp ráp gắn mác Vinspeed, lại xoay được ưu đãi về thuế nên
dù bán rẻ vẫn lời hơn nhập khẩu nguyên chiếc. Ngây thơ, khối người cứ nghĩ
lão chịu lỗ để chiếm lĩnh thị trường! Đùng
một cái, lão sang nhượng toàn bộ nhà máy cùng hệ thống cửa hàng phân phối cho
đối tác nước ngoài. Được một cục tiền to, thừa chi trả vốn đầu tư lẫn vay
ngân hàng. Xoa tay sung sướng, lão cùng vợ tung tẩy đi du lịch Phú quốc, nhân
thể vào HCM phát biểu chém gió tại diễn đàn kinh tế “Thương hiệu quốc gia và
lòng yêu nước”, thật là oách! Mẹo
làm mầu đánh bóng thương hiệu rồi bán kiếm lời, lão học được từ thời đi theo
kẻ khác bươn chải mở ốp, nuôi kiosk bên Nga. Chiêu này quá đơn giản, nhờ nó
ngày trước lão kiếm được khối tiền. Nay
nghe đâu có đối tác nhận sang nhượng toàn bộ hệ thống của lão, là một thương
hiệu lớn nước ngoài. Chắc họ không ngu khi bỏ ra cả đống tiền để mua doanh
nghiệp của lão. Chiếm lĩnh được một thị trường rộng lớn, hiển nhiên họ nắm chắc
chuyện lời lỗ thắng thua. Canh bạc này, thực sự cả lão và đối tác đó đều
Win-Win, cùng hốt bạc cả. Chỉ làng là bị mắc lừa, mất công mất của chăm bẵm
ưu ái doanh nghiệp nước ngoài. Nghe đồn, Vinh “toác” không chén một mình mà
phải en jeu chia chác với đôi ba kẻ giấu mặt, như một thông lệ ở vùng đất ven
biển này. Đám
đa nghi theo thuyết âm mưu lại còn có suy nghĩ khác. Họ cho rằng có ai đó núp
bóng đối tác thực hiện phi vụ mua bán này. Kẻ giấu mặt chẳng quan tâm lắm tới
việc kinh doanh xe đạp, đó chỉ là chiêu nhìn rau gắp thịt mà thôi! Bỏ tiền
ra, mục đích chính của kẻ đó là muốn nắm hệ thống nhà xưởng, chiếm lĩnh vị
trí kinh doanh thuận lợi trên mảnh đất này. Và để làm gì thì chỉ có trời mới
biết! P/S:
Hôm nọ, tình cờ thấy Vinh toác cùng ai đó đi xuồng cao tốc dạo biển Quảng
ninh, chỉ trỏ ngó nghiêng lung tung. Chẳng biết bàn việc gì, chỉ thấy tay kia
vỗ vai lão và luôn miệng “hảo, hảo”! |
N.C.H.
Nguồn: FB
Nguyen Canh Hoang
No comments:
Post a Comment