Thursday, August 12, 2010

MỘT THIẾU NIÊN MỸ ĐI THĂM BẮC TRIỀU TIÊN ĐỂ CỔ VŨ CHO HÒA BÌNH

Thiếu niên Mỹ thăm Bắc Triều Tiên để cổ vũ cho “khu rừng hòa bình”

VOA

Thứ Năm, 12 tháng 8 2010

http://www1.voanews.com/vietnamese/news/nokor-us-visitor-8-10-10-100553014.html

.

Tin liên hệ

Nam Triều Tiên đòi miền Bắc trả lại tàu đánh cá và ngư dân

Bắc Triều Tiên ‘bắt giữ tàu đánh cá của Nam Triều Tiên’

Nam Triều Tiên đồng ý tăng lương cho các công nhân Bắc Triều Tiên

.

Một thiếu niên Mỹ đang dự tính đi thăm Bắc Triều Tiên để đề nghị ý tưởng thành lập “khu rừng hòa bình” lên lãnh đạo Kim Jong Il.

Em Jonathan Lee theo thời biểu, sẽ đáp phi cơ từ Bắc Kinh đi Bình Nhưỡng vào thứ Năm.

Cậu bé 13 tuổi này hy vọng sẽ được gặp các giới chức Bắc Triều Tiên, kể cả ông Kim Jong Il, để đề nghị ý tưởng lập khu rừng hòa bình trong khu phi quân sự. Em Lee nói rằng khu rừng sẽ là nơi cho trẻ em của cả hai miền nam bắc chơi đùa.

Cậu bé này ra đời tại Nam Triều Tiên, đã được báo chí khắp nơi chú ý vì những hoạt động bảo vệ môi trừơng, kể cả tranh hoạt họa do em sáng tác có tên là “Go Greenman.”

Nhờ vậy, em được cựu Tổng thống Nam Triều Tiên tiếp kiến năm 2007, làm cho em phấn khởi trong việc tìm cách giải quyết những khó khăn của bán đảo này.

Người ta không rõ là liệu em Lee sẽ có được gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên hay không.
.

.

.

No comments: