Không
gian : Các phi hành gia của Artemis 2 bay được nửa quãng đường đến Mặt
Trăng
Thanh Phương - RFI
Đăng
ngày: 04/04/2026 - 11:50 - Sửa đổi ngày: 04/04/2026 - 13:55
Theo cơ
quan không gian Hoa Kỳ NASA, đến hôm nay, 04/04/2026, bốn phi hành gia của sứ mệnh
Artemis 2 của NASA đã di chuyển hơn nửa quãng đường từ Trái Đất đến Mặt Trăng
và tiếp tục tiến gần đến bề mặt Mặt Trăng. Lần đầu tiên kể từ năm 1972 họ sẽ
bay quanh thiên thể này vào đầu tuần tới.
HÌNH
:
Hình
ảnh Trái Đất do phi hành gia và chỉ huy sứ mệnh Artemis II, Reid Wiseman, chụp
từ cửa sổ tàu vũ trụ Orion cất cánh hôm 02/04/2026. Getty Images via AFP -
NASA
Các
dữ liệu theo dõi cho thấy vào khoảng 4 giờ sáng GMT, phi thuyền Orion đã cách
Trái Đất hơn 219.000 km. Sau khi được phóng thành công từ Florida hôm thứ Tư,
các phi hành gia đã thực hiện những thao tác cần thiết để phi thuyền rời quỹ đạo
Trái Đất vào thứ Năm và hướng tới Mặt trăng.
Các
phi hành gia người Mỹ Christina
Koch, Victor Glover và Reid Wiseman, cùng phi hành gia người Canada Jeremy Hansen là những
người đầu tiên bay xa vào không gian đến như vậy từ khi kết thúc chương trình
Apollo hơn nửa thế kỷ trước. Cuộc hành trình này của Artemis 2 đang được NASA
truyền trực tiếp và được các phi hành gia ghi lại, bằng điện thoại thông minh
và máy ảnh. Những hình ảnh đầu tiên của họ về Trái Đất, bao gồm cả cảnh đi
ngang qua Mặt Trời, đã được cơ quan không gian Mỹ công bố hôm qua.
Trong
nửa thế kỷ qua, chưa có người nào quan sát Trái đất từ khoảng cách xa như vậy,
vì kể từ khi kết thúc chương trình Apollo, việc thám hiểm không gian của con
người chỉ giới hạn ở vùng lân cận Trái đất, chủ yếu là trên Trạm Không gian Quốc
tế (ISS), ở độ cao khoảng 400 km. Mặt Trăng nằm cách xa Trái Đất hơn khoảng
1.000 lần, các phi hành gia sẽ mất vài ngày để đến được đó. Tuy nhiên, họ sẽ
không hạ cánh xuống Mặt Trăng, mà sẽ bay vòng quanh và đi qua phía sau mặt khuất
của thiên thể vào thứ Hai tuần tới trước khi trở về Trái Đất vào ngày 10/04.
Mặc
dù NASA đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, nhưng những vấn đề không
lường trước được vẫn có thể xảy ra trong cuộc hành trình, vì đây là chuyến
bay có người lái đầu tiên của phi thuyền Orion.
Sứ
mệnh Artemis 2 nhằm chuẩn bị cho việc đưa người Mỹ đặt chân trở lại trên Mặt
Trăng, lần này để thiết lập một căn cứ trên thiên thể và cũng chuẩn bị cho các
chuyến bay tương lai lên Sao Hỏa. NASA đặt mục tiêu hạ cánh lên Mặt Trăng vào
năm 2028, tức là trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Donald Trump và cũng là thời hạn
mà đối thủ Trung Quốc đặt ra cho mục tiêu tương tự.
Nhưng
các chuyên gia dự đoán, chương trình có thể sẽ bị chậm trễ, vì các tàu đổ bộ Mặt
Trăng vẫn đang được phát triển bởi các công ty của các tỷ phú Elon Musk và Jeff
Bezos. Một dự án được cho là vô cùng phức tạp !
No comments:
Post a Comment