Friday, April 10, 2026

KHÔNG CHỈ EPIC FURY, NGAY CẢ CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE CŨNG ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT (Phúc Lai GB)

 



KHÔNG CHỈ EPIC FURY, NGAY CẢ CHIẾN TRANH NGA – UKRAINE CŨNG ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT 

Phúc Lai GB 

9/4/2026  05:31  

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid023R6irXzyJkmmPuFajQL9NvmU91gGywm3pobp1gwbmb3rosVxiYXoCw85L9ggNvSul

 

1. Trump – con gà mắc tóc

 

Tuyên bố ngừng bắn còn nguyên trong không khí, chưa tan, nước bọt của hai bên văng tóe ra chưa rơi xuống đất thì… eo biển lại đóng. Đồ đểu Netanyahu đúng như hôm trước tôi dự, chẳng thích thú gì khi Trump tìm cách “té” mất, nói chính xác là chạy làng để hắn lại chịu trận một mình, tẩn ngay Lebanon. Rồi – vậy thì hiện nay, Netanyahu chính là biến số quyết định sự thành bại của Trump. Trump cần rút khỏi Iran với Hormuz thông thoáng, và Netanyahu là kỳ đà cản mũi cho câu chuyện này.

 

Trump vốn là người dễ nản và phi nguyên tắc, nên chuyện 10 điểm của Iran hay 15 điểm của Mỹ, không quan trọng, miễn là ông ta có thể giải thích được đó là thắng lợi, nhưng nếu bây giờ không rút ra được trong khi mốc 59 ngày – 28/4 đang đến gần, là một thực tế phũ phàng, deadline đang xồng xộc đến. Thậm chí, tôi còn cho rằng Trump đang rất gấp vì ông ta khó có thể cùng Iran làm ra chuyện tạm dừng bắn trước thời điểm 28/4 theo kiểu đóng băng, rồi sau ngày đó lại quay lại đánh nhau tiếp cho lắm – như vậy vẫn là một giải pháp thất bại.

 

Tự nhiên tôi nghĩ, một cú điện thoại cho Netanyahu là đủ và nếu nó không có kết quả, có thể phải nghĩ đến “thay ngựa giữa dòng” với tay lãnh đạo Israel này mất…

 

Hiện nay nỗ lực của Trump với Epic Fury theo quan sát của tôi, đang nằm trong kế hoạch kiếm điểm cho bầu cử tháng 11, nhưng giống như con bạc đang thua (ông ta thua ngay từ cách tiếp cận ban đầu của chiến dịch), hiện tại Trump đang như gà mắc tóc. Nếu rút ngay bây giờ mà không yêu cầu Iran làm gì cả, ông ta vẫn đối mặt với kiện cáo từ phía Iran – xin nhớ rằng Iran không cần kiện thắng hay có kết quả gì cả, mà chỉ cần kiện cù nhầy, trong thời gian đó đóng gần hết eo Hormuz, là Trump đủ ch.ết rồi. Còn nếu Trump không rút, thì lại càng sa lầy nặng, nào là phải giải trình trước Quốc hội sau ngày 28/4, nào là làm thế nào đánh thắng được cái chế độ Tehran sống dai như đỉa đói...

 

Vì vậy, Islamabad 11/4 đang là cánh cửa cuối cùng cho Trump, và điểm ác hiểm ở đây chính là cú phá của Netanyahu hôm qua bằng trò tấn công Lebanon, nó gây tội ác cung cấp thêm cho Dân chủ một cớ luận tội Trump, lại chứng minh Iran còn nguyên năng lực trả đũa, và Trump sẽ bước đến Islamabad với thế yếu hơn nhiều là nếu “lệnh ngừng bắn 2 tuần + Iran mở Hormuz 2 tuần” trôi chảy. Theo tôi Islamabad với Trump, buộc phải đạt kết quả mang về, còn nếu xảy ra “đoé yêu đứng dậy trả dép bố về” như Trump – Ủn Hà Nội năm 2019, thì Trump toi đời. Cú ra đòn của tay Thủ tướng Do Thái quả là dã man con Ng@n, Netanyahu không hề vô tình khi tấn công Lebanon ngay sau lệnh ngừng bắn, mà đây là một đòn phá thối có tính chiến lược. Ngay sau khi đấm nhau qua lại, Iran đã lập tức đưa thêm điều kiện vào thỏa thuận Islamabad: Mỹ phải chọn – ngừng bắn thực sự hoặc tiếp tục chiến tranh thông qua Israel.

 

JD Vance sẽ bước vào bàn đàm phán ngày 11/4 với một vị thế cực yếu. Nếu Vance không ép được Israel dừng tay, Iran sẽ coi lệnh ngừng bắn là vô giá trị và tiếp tục đóng chặt Hormuz. Khi đó, Trump sẽ thể hiện ra là một vị Tổng thống không thể kiểm soát nổi đồng minh của mình. Vừa khoe khoang trên mạng xã hội thì thằng đệ Netanyahu đâm cho phát vào sườn.

 

2. Giải pháp nào cho tình hình?

 

Hôm trước khi lên bài, tôi có viết: nếu Cộng hòa thất bại vào bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, thì khả năng Trump bị luận tội là cực lớn. Và nếu bị luận tội, thì Đảng Cộng hòa sẽ chịu hậu quả nặng nề, nó sẽ không dừng lại ở việc Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội. Khi Trump bị đem luận tội, các Nghị sĩ sẽ phải bỏ phiếu công khai. Nếu ủng hộ Trump, họ mất lòng cử tri trung lập; nếu chống lại Trump, họ sẽ đối mặt với sự trừng phạt từ cử tri nòng cốt, điều này tạo ra một sự chia rẽ không thể hàn gắn giữa phe “Thiết chế” và phe MAGA cực đoan. Nếu một nhóm nghị sĩ Cộng hòa nào đó tách ra thành lập một khối riêng hoặc chuyển sang độc lập, làm suy yếu vĩnh viễn sức mạnh của đảng tại các bang chiến trường.

 

Chưa hết, việc Trump bị đem ra luận tội có thể dẫn Cộng hòa tới khủng hoảng tài chính khi các nhà tài trợ bỏ chạy. Nếu Trump bị coi là một “di sản độc hại” dẫn đến thất bại bầu cử và các rắc rối pháp lý – kiện cáo chưa biết có đẩy được Trump vào tù không, nhưng có thể kéo dài cả năm 2027… khi đó các Quỹ của Ủy ban Hành động Chính trị – PAC và các tỷ phú Mạnh Thường Quân có xu hướng đóng băng hầu bao hoặc chuyển sang ủng hộ các gương mặt mới (như các Thống đốc bang ôn hòa) để thay máu cho đảng.

 

Cuối cùng là xu hướng tẩy chay từ cử tri trẻ và cử tri độc lập. Việc Trump bị lôi ra luận tội – bất kể kết quả tại Thượng viện thế nào – sẽ củng cố định kiến của nhóm cử tri Gen Z và Millennials rằng GOP là một đảng “của sự hỗn loạn”. Cộng hòa có nguy cơ bị dán nhãn là một đảng không có khả năng quản trị mà chỉ tập trung vào các cuộc chiến văn hóa và pháp lý. Những cử tri Cộng hòa ôn hòa có thể cảm thấy bị bỏ rơi và tìm kiếm một giải pháp thay thế, làm loãng phiếu bầu và trực tiếp giúp Đảng Dân chủ thắng thế lâu dài.

 

Giải pháp cho tình thế hiện tại. Cá nhân tôi – vốn không thạo về chính trị Hoa Kỳ, đến nay đã rất nỗ lực với mớ kiến thức trên đây với sự hỗ trợ nhiệt tình của GPT và Gemini, cũng có thể đưa ra đánh giá là tình hình đã rất cân não với Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ. Kể cả Trump rút ra được khỏi Iran một cách ổn thỏa sau 11/4 này, thì khả năng thắng lại của Cộng hòa vào tháng 11 là khó khăn. Cứ cho là xác suất 50/50 đi, thì nếu là các thành viên Cộng hòa, cũng sẽ phải tính cho phương án xấu nhất là thua trong bầu cử, và như vậy họ phải cứu vãn tình thế để… không xấu hơn.

 

Thực tế, Đảng Cộng hòa hiện chỉ có đa số mong manh tại Hạ viện (khoảng 220 ghế), trong khi đó lịch sử Mỹ cho thấy đảng của Tổng thống đương nhiệm thường mất ghế. Với một cuộc chiến Iran tốn kém hoặc sa lầy, giá dầu bất ổn và sự phản đối của 50% dân số Mỹ, Cộng hòa đang đứng trước nguy cơ thua đứt tại Hạ viện.

 

Do vậy, bước #thứ_nhất, làm sao Vance cùng một số nghị sĩ Cộng hòa nói chuyện được với Trump, thống nhất được một số nội dung quan trọng trước khi Vance đến Islamabad vào ngày kia. Nếu Vance có kết quả để chấm dứt được Epic Fury chỉ cần hơi mát mặt một tí, thì cũng đã là ngon. Vance ghi được điểm và quay về Nhà trắng thắng lợi.

 

Bước #thứ_hai lợi dụng mấy chục Nghị sĩ Dân chủ muốn kích hoạt Tu chính án 25 – điều rất rất khó để thực hiện. Bản thân Trump, vốn là người ái kỷ và theo tôi hiểu, có yếu tố tâm thần, vẫn đang cho rằng Epic Fury đã “hoàn thành mọi mục tiêu” và chỉ trong 38 ngày, 85% hạ tầng công nghiệp quốc phòng Iran bị san phẳng, hải quân độn thủy xuống đáy biển, và hệ thống chỉ huy tê liệt… nhưng chỉ cần là người có tư duy tỉnh táo một chút cũng đủ thấy, như thế không đủ để ép Iran không làm cái việc đóng eo biển, đồng thời chính quyền thần quyền này vẫn không đầu hàng, tình trạng chiến tranh vẫn tiếp tục được duy trì với… Nhà nước Do Thái chẳng hạn, thế là khu vực đủ hỗn loạn, kinh tế thế giới tiếp tục lao đao.

 

Vì vậy Cộng hòa cần gia tăng sức ép lên Trump bằng… sự quay xe của các đồng minh. Những người như Marjorie Taylor Greene hay Tucker Carlson – vốn là cạ cứng của Trump – giờ đây cũng gọi Trump là “điên rồ” và đặt câu hỏi về khả năng nhận thức của ông ta – sẽ là những đòn chí mạng. Việc chính Trump thừa nhận hồi tháng Ba rằng chiến lược của mình có thể dẫn đến việc bị phế truất bằng Tu chính án 25 cho thấy ông ta cũng đang lo sợ.

 

Giới tinh hoa Cộng hòa nên dùng chính Vance làm giải pháp chính trị, khi đó “kịch bản Gerald Ford” sẽ được kích hoạt. Trump phải từ chức để Vance thay, khi đó dù kết quả Bầu cử giữa nhiệm kỳ thế nào chăng nữa rồi dẫn đến luận tội, Vance vẫn có thể ân xá cho Trump như Ford đã ân xá cho Nixon trước đây.

 

Kịch bản này là đẹp nhất cho Cộng hòa. Họ toàn những cáo già sừng sỏ về chính trị cả, giỏi hơn chúng ta nhiều, vì thế chẳng có lý gì họ ngồi yên. Có thể bây giờ đã có rồi một sự móc ngoặc ngầm giữa hai Đảng, để cả hai bên cùng gây sức ép: Dân chủ thì công khai, Cộng hòa thì đi đêm tàu ngầm… Chỉ cần một báo cáo kín từ bác sĩ Nhà Trắng hoặc một vài thành viên nội các xác nhận “hành vi thất thường”, Tu chính án 25 sẽ được kích hoạt với sự đồng thuận ngầm của cả hai đảng thì kiểu gì chẳng ép được Trump từ chức.

 

Trong một status ngắn trên mạng xã hội, tôi có viết rằng Trump đang hoảng loạn, từ những cảm nhận không rõ ràng của mình, và bây giờ thì tôi cho rằng, điều đó hoàn toàn có căn cứ: Trump đang bị chịu những sức ép rất lớn. Quan sát tình hình mấy ngày gần đây, đầu tiên là việc nhiều Nghị sĩ, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cả hai Đảng kêu gọi áp dụng tu chính án 25 để tìm cách vô hiệu hóa Trump vì vụ tuyên bố hủy diệt văn mình Ba Tư; sau đó đến vụ thông tin rò ra bên ngoài liên quan quan hệ với với Vatican. Rõ ràng là tình thế càng ngày càng siết chặt xung quanh Trump, rồi sẽ đến lúc càng cựa, dây sẽ càng siết chặt hơn nữa.

 

Áp dụng tu chính án 25 rất khó vì phải có sự đồng thuận của Vance, nhưng nếu chính Vance nhận ra đó là kịch bản đỡ xấu nhất cho Cộng hòa, thì anh ta sẽ cùng với những nghị sĩ kia ngầm ép Trump đồng ý với kịch bản từ chức, khi đó Trump có chống cũng không được.

 

3. Kết cục cho cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler đang tới gần

 

Tôi thì đã phân tích rồi, Trump quá tự tin vào vị thế của Hoa Kỳ với Ukraine, nên mặc định rằng ông ta có quyền sinh quyền sát với cuộc kháng chiến của họ. Sai lầm dứt điểm: từng bước ông ta cắt dần các hỗ trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine, và cũng tự mình gạt bản thân ra khỏi vị trí có tiếng nói quyết định. Từ đó hết Trump đến Vance, nói lăng nhăng yêu cầu Ukraine đầu hàng, cắt đất cầu hòa… vô hiệu.

 

Xin phép được nhìn lại. Trong bài hôm 2/9/2025 tôi đã viết:

 

#trích Hồi chiến dịch Mạng nhện diễn ra, tôi có viết: chiến dịch phong tỏa bán đảo Crimea bắt đầu. Do thông tin đến không đều, ít người để ý đến nhận xét đó của tôi, và hôm qua thì đã có bài này xác nhận, tình hình Crimea đã rất lung lay:

https://www.facebook.com/van.tran.562329/posts/pfbid0D9vMPdnKX5CGVt6okEf9Y8WUqxoFxHheS5fg4Wcm9htYvz7VhBc1noQU6BJtAxfDl

theo quan sát của tôi, tồn tại của bán đảo dưới sự chiếm đóng của Ng@ có thể chỉ tính bằng… vài tháng nữa. Tốc độ suy sụp của kinh tế Ng@ đã được thúc đẩy nhanh chóng hơn nhiều bằng những đòn đánh “không thể đỡ nổi” từ phía người Ukraine, và hôm qua thì “Hồng hạc” đã xuất trận, và có những thông tin rằng MiG-29 của Ukraine cũng sắp xuất kích mang theo những loại bom lượn nào đó, của Mỹ đưa cũng có mà Ukraine mới sản xuất cũng có… Tôi tin là từ giờ trở đi cho đến hết mùa bùn lầy, là những tin đánh phá dồn dập của người Ukraine lên các mục tiêu Ng@, và con chuột Putler thì tức tối ngồi trong Kẩm-linh chờ ch.ết. Mùa bùn lầy sẽ đánh dấu chấm hết cho những nỗ lực tấn công của Ng@, và cũng chính thức đuối. Lúc đó người Ukraine mới phản công. #hết_trích

Bài tại đây:

https://www.facebook.com/phuc.lai.07/posts/pfbid0xRN5QPQgfW9LSXv57mQG4XEXHEcftnKHezbf8eNskm5VZHZ7F8GGCRfwLS8Ej4mwl

những gì tôi dự báo cách đây nửa năm một tháng, đã diễn ra đúng như vậy. Hôm qua, nghe tin cái phà chở tàu hỏa cuối cùng của Ng@ qua eo biển Kerch bị người Ukraine đánh hỏng, sướng hết cả con người. Phà Slavyanin là con ngựa thồ cuối cùng của Ng@ để tiếp tế cho bán đảo Crimea, bây giờ mất phà này khiến toàn bộ cụm quân Ng@ tại bán đảo chỉ còn trông chờ vào tuyến đường sắt chạy dọc hành lang phía Nam (qua Mariupol – Melitopol). Tuy nhiên, tuyến đường này hiện nằm hoàn toàn trong tầm bắn của các loại drone tầm xa và sắp tới là cả tên lửa của Ukraine.

 

Việc đánh trọng thương cái phà cuối cùng qua Kerch cùng với việc đốt cháy kho dầu Feodosia ngay trong tuần này chắc chắn khiến lính Ng@ tại Crimea lâm vào tình trạng không có nhiên liệu và cả tiếp tế gạo, đạn. Trong khi đó, lệnh cấm xuất khẩu xăng dầu của Ng@ bắt đầu từ 1/4/2026 (dự kiến kéo dài đến hết tháng 6 hoặc thậm chí hết tháng 7) là bằng chứng không thể chối cãi cho thấy hệ thống năng lượng của Ng@ đã bị Ukraine đánh cho thập tử nhất sinh.

 

Và cái gì đến cũng sẽ phải đến – điều thiêng liêng nhất Putler dựng lên cho người Ng@, Ngày Chiến thắng, năm nay chưa chắc đã tổ chức được. Tôi còn nhớ ngày 9/5 năm ngoái, xem cái lễ 80 năm rồi tôi viết lên Facebook: khéo đây là cái lễ cuối cùng của Putler được tổ chức thì vừa… độc mồm độc miệng quá nhỉ. Theo các báo cáo mới nhất từ The Moscow Times và các blog quân sự Z (như Fighterbomber của Ilya Tumanov) tính đến hôm qua và sáng nay (8/4 – 9/4/2026), lý do chính khiến Điện Kẩm-linh đang cân nhắc hủy hoặc hoãn duyệt binh tại Quảng trường Đỏ sau 30 năm là sự xuất hiện của các dòng tên lửa tầm xa mới của Ukraine, như Flamingo đã chứng minh được hiệu quả khi đánh trúng nhà máy tên lửa ở Perm và nhà máy thuốc nổ ở Samara hồi tháng 2 và tháng 3 vừa qua. Nếu đúng ngày 9/5 người Ukraine đem FP-9 ra “phơ” về phía Quảng trường Đỏ, với tầm bắn 850km và đầu đạn 800kg, loại này có thể tiếp cận Mục-tư-khoa chỉ trong vòng 10 phút. Trước viễn cảnh đó, Z-blogger Tumanov đã nói thẳng trên kênh Solovyov LIVE: “Hãy tưởng tượng cảnh cả quảng trường đang đứng nghiêm thì còi báo động tên lửa vang lên. Đó sẽ là một cú tát truyền thông kinh khủng, ngay cả khi tên lửa không trúng đích.”

 

Ha ha, không còn là tin đồn, phần duyệt binh của không quân tại Mục-tư-khoa và St. Peter đã chính thức bị hủy bỏ. Buổi tập duyệt đội hình mặt đất dự kiến vào ngày 5/4 đã bị dừng đột ngột, các đơn vị được lệnh quay trở lại căn cứ “cho đến khi có thông báo mới”.Khi được hỏi, con khỉ đỏ đít Peskov chỉ trả lời lấp lửng: “Chúng tôi đang chuẩn bị...” mà không khẳng định buổi lễ sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Không chỉ Mục-tư-khoa, các thành phố khác đã bắt đầu thông báo hủy, như Kaliningrad, Krasnodar… đương nhiên những thành phố vùng biên giới như Belgorod, Kursk, Bryansk và Crimea cũng đều đã xác nhận không tổ chức.

 

20 năm qua, Ng@ biến lễ Chiến thắng thành liều thuốc phiện cho dân chúng, vừa thổi bùng tinh thần yêu nước kiểu chủ nghĩa Đại Ng@, vừa kết hợp tuyên truyền chống phát-xít, mà “Ukraine là phát-xít đệ tử của phương Tây...” 9/5 là liều thuốc tinh thần không thể thiếu cho dân Ng@, mà năm nay không có thì đúng, Putler lâm vào thế ch.ết vì con dao hai lưỡi của mình. Tôi bình loạn với các bạn: tổ chức cũng ch.ết, không tổ chức cũng ch.ết…

 

Vậy chúng ta hãy ghép với những câu chuyện khác nhé. #Gần, Ukraine đã bồi thêm các đòn vào Ust-Luga sau cú đánh dữ dội lần trước. Và cảng Primorsk vùng Baltic cũng chung số phận. Tổ hợp công nghiệp quân sự Taganrog bị tấn công. Tổ hợp thuốc nổ cho tên lửa cũng không thoát.

 

#Xa. Ng@ có muốn hưởng lợi vì giá dầu cao cũng không được, công suất của ESPO và Kozmino đã kịch trần. Chưa cần đánh ESPO, bộ máy quân sự của Ng@ đã hút hết nguồn lực cho xã hội, toàn bộ nền kinh tế xã hội đã ngấm đòn, mà đòn trực tiếp hiện nay là... xăng dầu: cấm xuất khẩu xăng đến ngày 1/7. Coi như nền kinh tế đã đóng băng từ mọi góc độ: sản xuất, giao thông vận tải (tàu hỏa không có vòng bi)...

 

Trước đây, nhiều lần trao đổi với những người bạn cùng ủng hộ Ukraine, chúng tôi đều vấp phải câu chuyện tại sao người Ukraine không tổng phản công. Như thế này là tổng phản công rồi còn gì – họ đang đẩy Ng@ của Putler vào tình thế “ch.ết do ngàn nhát cắt” mà không cần phải tổ chức tấn công ào ạt hao người tốn của. Trước mắt tình thế chiến trường vậy là đã rõ: quân Ng@ đang đối mặt với vỡ trận quy mô lớn, đầu tiên có thể ở Crimea hoặc mặt trận phía Nam (Kherson và Zaporizhia) – quý vị hãy để ý, vừa rồi AFU liên tục phản công có kết quả ở hướng đông của mặt trận, mà đây là hướng được Ng@ tăng cường rất mạnh, cho thấy bọn khố rách áo ôm này thực sự đuối sức. Nhưng điểm vỡ có thể là những chỗ yếu hơn, như tôi đã viết.

 

Thế giới có thể sẽ chứng kiến dấu chấm hết của hai tên Tổng thống lưu manh cùng một lúc: Trump trước, Putler sau một chút. Lộ trình thông thường, Vance thay Trump từ chức, vốn không tử tế gì nhưng lại là tay thực dụng, muốn vớt vát cho Cộng hòa thì phải chốt sổ được Hồ sơ Ukraine, và đương nhiên với anh ta, chọn phương án cho bè lũ chóp bu Ng@ thay thế Putler để rút quân, là nhẹ đầu nhất. Để mà ép Ng@, thiếu gì cách. Cùng lắm là vét xem còn quả Tomahawk nào đưa nốt là xong mà.

 

#Nga_xâm_lược_Ukraine #chiến_dịch_spiderweb #binh_chủng_lừa_chiến_Nga

#bưng_bô_cho_hòa_bình #Battle_of_Kursk_2024 #Battle_of_Pokrovsk #battle_of_Bakhmut #Bình_loạn_của_Phúc_Lai

#ĐÉO_ĐẦU_HÀNG! #Russian_warship_go_fuck_yourself

#tên_lửa_hồng_hạc #flamingo_missile #peace_for_Ukraine #Mar_a_Lago_December_2025 #Kế_hoạch_hòa_bình_20_điểm #Zelenskyy #Xứng_danh_anh_hùng #Slava_Ukraine #SlavaUkraini

#Operation_Epic_Fury #Khamenei #Mỹ_tấn_công_Iran #Israel_tấn_công_Iran #Mỹ_Israel_tấn_công_Iran

 

----------

HÌNH :

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1571612880593430&set=pcb.1571613573926694

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1571612860593432&set=pcb.1571613573926694

 

25 BÌNH LUẬN   

 

Tác giả

Phúc Lai GB

Các cụ nhà ta có những câu cực kỳ triết học. "Sinh sự thì sự sinh", không thể đúng hơn với trường hợp của Trump. "Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi mặt vàng như nghệ" thêm một câu nữa siêu đúng. Ngay từ đầu cái chiến dịch quái gở này, tôi đã viết: đánh rắn phải đánh dập đầu, tính kỹ không đánh nó chết hẳn được thì đừng có đánh, đã đúng.

Trong friend list của tôi cũng có nhiều người cuồng chiến tranh, mê mẩn bám theo mấy thằng khát máu, hô hoán hà rầm từ hôm đó đến giờ. Tôi cũng đã từng kể, bảo thằng cháu đang huênh hoang "Mỹ tiêu diệt độc tài, khủng bố, vũ khí hạt nhân..." là: mày về gặp bố mày, đừng há mồm ra nói câu đó, ông ấy cho ăn cái điếu cày vào đầu luôn đấy. Nhà có mấy đầu Công Nông đi cày thuê với bơm nước thuê, giá dầu tăng gấp đôi lấy quứt ra đổ vào nồi à, bố mày sẽ vừa đánh mày vừa chửi thế cho xem. Toàn những cái loại chết đói dở ngồi bàn chuyện vũ khí hạt nhân. Đúng cái dân Đông Lèo vàng vẩu.

Rồi có tôi có các bác, loại Trump già dái non hột này chạy khỏi Iran còn để quên cả quần sịp. Hôm qua nghe tin đòi chia chác vụ thu phí Hormuz, buồn nôn quá. Sinh mạng lính Mỹ để phục vụ đồ ch.ó hưởng lợi.

 

 




No comments: