Nước Mỹ đứng trước
ngã rẽ nguy hiểm sau vụ sát hại Charlie Kirk
Katty Kay
Phóng
viên thường trú đặc biệt tại Mỹ
BBC
News
20
tháng 9 2025, 16:26 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cdjzx0dzr1xo
Tuần
qua ở Mỹ thật tàn khốc, và tôi không phải là người duy nhất tự hỏi liệu đất nước
này có thể thoát ra khỏi vòng xoáy thù hận và bạo lực hay không.
Sau
một trong những vụ ám sát chấn động nhất
trong lịch sử Mỹ, thống đốc Utah đã kêu gọi người Mỹ hạ nhiệt bầu không khí
chính trị.
Nhưng
hầu như không ai mà tôi từng nói chuyện kể từ sau cái chết của Charlie Kirk
nghĩ rằng đây sẽ là con đường mà nước Mỹ chọn.
Ít
nhất là trong tương lai gần.
Lịch
sử trong thời gian gần đây đầy những ví dụ cho thấy nước Mỹ đã không chọn sự
đoàn kết sau các thảm kịch.
Nước
Mỹ không đoàn kết 14 năm trước, khi một nữ nghị sĩ Dân chủ bị bắn vào đầu ở
Arizona.
Nước
Mỹ cũng không đoàn kết tám năm trước, khi một nghị sĩ Cộng hòa bị bắn trong lúc
tập luyện bóng chày.
Người
Mỹ thậm chí còn không đoàn kết khi đối mặt với đại dịch toàn cầu.
Thực
tế, Covid còn khiến sự chia rẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Chỉ
vài ngày sau cái chết của Charlie Kirk, các phe phái chính trị trong nước đã
nhanh chóng chia rẽ, theo đuổi các câu chuyện mâu thuẫn nhau
Lý
do rất đơn giản, nhưng khó thay đổi.
Những
động lực chi phối đời sống chính trị Mỹ tưởng thưởng cho những người và nền tảng
làm căng thẳng leo thang, chứ không phải cho những ai làm dịu căng thẳng.
Trên
khắp nước Mỹ, bạn dễ thắng cử hơn nếu tập trung vào việc thu hút cử tri cực
đoan trong đảng mình thay vì nhắm tới những người ôn hòa (đây là hệ quả đáng buồn
của việc thao túng bầu cử – nguyên nhân gốc rễ khiến chính trị Mỹ trở nên rối
ren và chia rẽ).
Tương
tự, trong giới truyền thông, những người bình luận về chính trị được "thưởng"
khi họ thể hiện cực đoan hơn và kích động sự phẫn nộ - đó là cách để thu hút
nhiều người xem hơn và cuối cùng là kiếm được nhiều doanh thu quảng cáo hơn.
Cơ
chế khuyến khích này là lý do khiến Thống đốc Utah Spencer Cox trở thành một
trường hợp khá đặc biệt ở Mỹ.
Thống
đốc Utah Spencer Cox đã cố gắng làm dịu bầu không khí chính trị
Sau
khi Charlie Kirk bị ám sát, ông đã kêu gọi người Mỹ "hãy tắt máy tính, tắt
điện thoại, chạm vào cỏ, ôm người thân, xuống đường và làm việc thiện cho cộng
đồng".
Lời
của ông nghe thật tỉnh táo, thật thuần khiết - một nỗ lực hòa giải giữa biển trời
chia rẽ.
No comments:
Post a Comment