Saturday, September 13, 2025

GIAI CẤP CÔNG NHÂN : KHÔNG CẦN AI "NHÂN DANH" THAY CHÚNG TÔI (Chu Nguyên Hương / Báo Tiếng Dân)

 



Giai cấp công nhân: Không cần ai “nhân danh” thay chúng tôi

Chu Nguyên Hương 

13/09/2025

https://baotiengdan.com/2025/09/13/giai-cap-cong-nhan-khong-can-ai-nhan-danh-thay-chung-toi/  

 

Chúng ta – những người đang ngày ngày đứng chuyền, đứng máy, làm ca kíp trong nhà xưởng – đã nghe quá nhiều lời ca ngợi về vai trò “lực lượng tiên phong” của giai cấp công nhân.

 

Nhưng giữa những lời hoa mỹ ấy và cuộc sống thực tế của chúng ta vẫn còn một khoảng cách rất xa.

 

Đã đến lúc nói thẳng, nói thật: Nếu chúng ta không tự đứng lên, sẽ chẳng ai thay chúng ta giành lấy quyền lợi và tiếng nói.

 

 

Lý luận và đời thực

 

Đảng Cộng sản Việt Nam thường nói rằng, giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt, là “giai cấp tiên phong” của xã hội.

 

Trên báo, chúng ta được ca ngợi, được hứa hẹn sẽ được chăm lo đời sống, được nâng cao tri thức và có vai trò trung tâm trong chế độ này. Nhưng anh chị em công nhân chúng ta đều biết, thực tế thì khác.

 

Ngày ngày chúng ta làm việc trong nhà máy, khu công nghiệp với ca kíp kéo dài, lương thấp, cuộc sống chật vật trong những khu trọ tạm bợ.

 

Khi đình công hay đòi quyền lợi, nhiều khi chỉ là hành động tự phát, không được pháp luật bảo vệ đầy đủ.

 

Còn công đoàn hiện nay – vốn được gọi là “tổ chức của chúng ta” – thì lại chủ yếu đứng về phía cấp trên, ít khi thực sự bảo vệ anh chị em công nhân.

 

Nói chúng ta là “lực lượng nòng cốt”, nhưng trên thực tế, chúng ta lại yếu thế nhất, ít tiếng nói nhất.

 

Những lời ca ngợi trên giấy không thay đổi được cảnh đời của hàng triệu anh chị em công nhân chúng ta.

 

 

Chúng ta có thể tự đại diện

 

Người ta nói rằng chỉ có Đảng mới đủ trí tuệ để lãnh đạo giai cấp công nhân.

 

Nhưng chính kinh nghiệm hằng ngày cho thấy: Khi chúng ta chỉ được phép hoạt động trong khuôn khổ công đoàn nhà nước, thì quyền lợi của mình không được bảo đảm, cuộc sống không khá lên, con cái chúng ta cũng không có tương lai sáng sủa hơn.

 

Ở nhiều nước, công nhân có quyền lập công đoàn độc lập, có quyền thương lượng tập thể để bảo vệ lợi ích.

 

Ở Việt Nam, luật lao động có sửa đổi đôi chút, nhưng thực thi đến đâu thì lại phụ thuộc vào nhà nước. Và chúng ta đã thấy rõ: Luật trên giấy không đủ để thay đổi đời thực.

 

Thật ra, không ai hiểu nỗi vất vả và ước mơ của công nhân bằng chính chúng ta. Cũng không ai có thể đại diện cho chúng ta nếu không do chúng ta tự chọn.

 

Tôi tin rằng anh chị em công nhân hoàn toàn có thể tự đứng lên, tự tổ chức, tự bảo vệ mình mà không cần ai “nhân danh” thay.

 

 

Con đường phía trước

 

Điều quan trọng bây giờ không phải là than trách hay chờ đợi. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào sự thật: Lý luận của Đảng về vai trò giai cấp công nhân chỉ đúng trong lời nói, còn trong đời sống, chúng ta chưa bao giờ có thực quyền.

 

Chúng ta không cần thêm khẩu hiệu. Chúng ta cần quyền lập hội thật sự, quyền đàm phán tập thể thật sự, quyền tự do lên tiếng mà không sợ bị đàn áp.

 

Đã đến lúc công nhân Việt Nam không chỉ trông chờ vào những lời hứa trên báo đài. Chúng ta phải tự tổ chức, tự tập hợp ngoài những khuôn khổ sẵn có.

 

Chúng ta có thể lập nhóm, lập hội, gây dựng tiếng nói chung để đòi quyền lợi chính đáng cho mình.

 

Đó không chỉ là vì bữa cơm hôm nay, mà còn vì tương lai của con cháu ngày mai.

 

 

Lời kêu gọi

 

Anh chị em công nhân thân mến,

 

Không ai thương chúng ta hơn chính chúng ta.

 

Không ai bảo vệ chúng ta nếu chúng ta không tự đứng lên.

 

Đừng chờ ai ban phát, cũng đừng để ai “nhân danh” thay.

 

Hãy tự tổ chức, tự kết nối, tự lên tiếng.

 

Khi chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ có sức mạnh.

 

Khi chúng ta có sức mạnh, chúng ta sẽ giành lại được tiếng nói, quyền lợi và phẩm giá xứng đáng với mồ hôi, công sức của mình.

_________

Tham khảo:

 

– Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh: 

https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/thong-tin-ly-luan/-/2018/1005802/xay-dung-giai-cap-cong-nhan-viet-nam-hien-dai%2C-lon-manh.aspx

 

– Vietnam: False Claims on Labor Rights: 

https://www.hrw.org/news/2024/05/08/vietnam-false-claims-labor-rights?utm

 

– Implementing new Labour Code will expedite Viet Nam’s path to high income country: 

https://www.ilo.org/resource/news/implementing-new-labour-code-will-expedite-viet-nam%E2%80%99s-path-high-income

 

------------------

 

2 comments

 

Nguyễn Đình Cống

Người ta rêu rao rằng công nhân là đại diện cho nền sản xuất tiên tiến, hiện đại, là giai cấp lãnh đạo cách mạng vô sản. Người ta lại nói đảng CSVN là đội tiên phong của GCCN. Đó là những lời bịa đặt vô căn cứ nhằm lừa bịp những người nhẹ dạ cả tin. Thực chất ĐCSVN đã tạo điều kiện để tư bản (nước ngoài và trong nước) bóc lột , làm bần cùng hóa CNVN. Các bạn phải đoàn kết lai, đấu tranh để lập ra tổ chức của mình theo gương Công đoàn đoàn kết cua Ba Lan.
.

Hớn Chiêu Tuyết Mai

"Đã đến lúc nói thẳng, nói thật: Nếu chúng ta không tự đứng lên, sẽ chẳng ai thay chúng ta giành lấy quyền lợi và tiếng nói."


Bạn nói đúng. Từ lâu bọn họ đã "nhân danh" các bạn để ăn cướp của dân lành. Bây giờ bạn mới nhận ra? Chậm còn hơn không.

 

 





No comments: