Chiếu
miễn phí phim ‘Book of Death,’ cuốn sổ sinh tử của người Việt tị nạn
Người Việt Online
September
3, 2025 : 5:12 PM
WESTMINSTER,
California (NV) –
Phim tài liệu “Book of
Death,” cuốn sổ sinh tử ghi lại những chương đen tối trong lịch sử di cư của
người Việt sau năm 1975, sắp được trình chiếu miễn phí vào hai ngày Thứ Sáu và
Thứ Bảy, 12 và 13 Tháng Chín, từ 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại phòng sinh hoạt
nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster, CA 92683.
Cuốn
phim tài liệu dựa trên quyển sách cùng tên, được “nhào nặn qua bàn tay” của cô
Jenny Thái, đồng sản xuất kiêm đạo diễn của những thước phim về “cái chết” của
người Việt tị nạn.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Book-Of-Death-1-1594x2048.jpg
Poster
phim “Book of Death.” (Hình: Jenny Thái cung cấp)
Nói
về cảm hứng tạo nên “Book of Death,” đạo diễn Jenny Thái cho biết sau khi tham
gia cố vấn âm nhạc cho đài HBO, nơi sản xuất bộ phim truyền hình nói về tướng
lĩnh VNCH, cô nhận ra rằng cô không vừa ý ở một điểm.
“Bộ
phim của HBO cho thấy các vị tướng, tá của VNCH có vẻ hèn nhát nên tôi rất đau
lòng. Tôi có nói với phóng viên phỏng vấn tôi lúc bấy giờ rằng nếu mà có kinh
phí tôi sẽ làm phim nói về các vị anh hùng của miền Nam Việt Nam mà tôi biết,”
nữ đạo diễn kể.
Nữ
đạo diễn chia sẻ rằng khoảng một tuần sau thì có mạnh thường quân tài trợ cho ý
tưởng của cô, nhưng đó không phải là điều duy nhất thôi thúc cô bắt tay vào làm
cuốn phim có chủ đề nhạy cảm này.
“Khoảng
thời gian đại dịch COVID-19 bị cách ly thì tôi đã liên tục được các đấng bề
trên như Chúa, Phật báo mộng. Sau này tôi mới nghiệm ra sứ mệnh của mình là phải
làm một bộ phim về người tị nạn,” đạo diễn Jenny Thái nhớ lại tiếng gọi tâm
linh.
Cô
nói nếu làm phim về tị nạn thì người mà cô nhất định phải phỏng vấn là Đức Đạt
Lai Lạt Ma, vì ngài là người tị nạn đầu tiên trên thế giới, nhưng thiết nghĩ điều
đó là vô thực.
Tuy
nhiên, cô lại làm được điều không tưởng ấy khi qua tới tận nhà của Đức Đạt Lai
Lạt Ma ở Ấn Độ và quay được những thước phim về nhà lãnh đạo Tây Tạng.
Cô
cũng tri ân Đức Cố Giáo Hoàng Francis và Đức Đạt Lai Lạt Ma đích thân ban phước
lành cho dự án phim “Book of Death,” và cả hai vị đều ký tên cho sách.
Dự
án tập hợp các câu chuyện của hơn 200 nhân vật – những chứng nhân lịch sử – với
thời lượng vỏn vẹn 2 giờ, phản ảnh nạn nhân chiến tranh, những chuyện ở đảo tị
nạn… để in ra cuốn sách “Book of Death,” và rồi đưa lên màn ảnh để tiếp cận
khán giả dễ dàng hơn.
Đạo
diễn cho biết cô đến các đảo có trại tị nạn và viếng thăm từng ngôi mộ của những
người không may phải bỏ mạng nơi xứ người.
“Tôi
cũng từng gặp rất nhiều ma và các thế lực siêu nhiên trong lúc sản xuất cuốn
phim này,” cô bộc bạch.
Cô
cho biết cảnh cảm động nhất là các thước phim quay về năm vị tướng VNCH tuẫn tiết
sau khi Sài Gòn sụp đổ vào cuối Tháng Tư, 1975.
“Trên
100 người tham gia đóng phim tài liệu này. Chỉ có năm diễn viên Hollywood, còn
lại các diễn viên quần chúng là những người ở chợ trời vì chúng tôi muốn hỗ trợ
cho họ. Những người bạn của tôi cũng tham gia giúp một tay,” cô Jenny chia sẻ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/DP-Book-Of-Death-2.jpg
Cô
Jenny Thái, đồng sản xuất kiêm đạo diễn của “Book of Death.” (Hình: Facebook
Jenny Ai Trinh Thai)
Mục
đích làm phim của cô là muốn các thế hệ tiếp nối luôn khắc ghi đoạn ký ức của
người Việt tị nạn để các em nhận thấy cuộc sống hiện giờ của các em có giá trị
như thế nào.
Cô
thêm: “Tôi mong muốn cuốn phim được đưa vào trường học để cho cho các em thế hệ
thứ ba, thậm chí là thứ tư, biết được cuộc sống của các em được xây dựng trên
máu và nước mắt của đồng bào của mình.”
“Tôi
làm phim qua cách trình bày sự thật lịch sử để giới trẻ nhìn vào và tự mình
đánh giá và rút ra bài học chứ không ép buộc,” cô nói.
“Book
of Death” được ông Alan Võ Ford đồng sản xuất và vinh dự thắng hai giải của đại
hội điện ảnh Los Angeles Tribune International Film Festival năm 2025, qua giải
“Best First-Time Director” cho cô Jenny Thái và giải “Best International Impact
Stories.”
Đoàn
làm phim cũng nhận nhiều giải thưởng và bằng tưởng lục của nhiều dân cử.
Cô
Jenny cho biết: “Xin chân thành cảm ơn tất cả các nhà sản xuất đã tin tưởng
tôi, để tôi tự do mạo hiểm trong quá trình làm phim! Xin cảm ơn tất cả những
người đã ủng hộ chúng tôi từ khắp nơi trên thế giới, từ người giàu đến người
nghèo!”
“Tôi
chỉ có thể nói rằng nhờ Chúa và Phật mà chúng tôi đã hoàn thành một sứ mệnh bất
khả thi này,” cô Jenny Thái chia sẻ. (T.Nhiên) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment