Từ vũ nữ thoát y đến
hy vọng giải Oscar
Noor Nanji, Phóng viên Văn hóa
BBC
News
2
tháng 3 năm 202
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1mne4pzre5o
Khi
Luna Sofia Miranda tiếp cận Sean Baker trong một câu lạc bộ thoát y ở New York
vào năm 2022, cô đã cố gắng hết sức để quyến rũ ông.
Nhưng
ông "rõ ràng không muốn mua một điệu nhảy kích dục," cô kể.
Miranda,
khi ấy 23 tuổi, bắt đầu hỏi tại sao ông và vợ lại có mặt ở đó.
"Tôi
rất tò mò," cô kể. "Vì vậy, tôi liên tục hỏi họ và cuối cùng cũng moi
được thông tin. Họ đang làm một bộ phim về vũ nữ thoát y."
Cô
nói với họ rằng mình đã học diễn xuất. Thế là, sau một buổi thử vai thành công,
cô đã nhận được cuộc gọi vào ngày sinh nhật lần thứ 24 mời tham gia một vai diễn
trong phim.
Bộ
phim đó, Anora,
hiện được xem là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar vào ngày
công bố 2/3.
Phim
do ông Baker đạo diễn, với sự tham gia của Mikey Madison, người được đề cử nữ
diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn một vũ nữ thoát y ở New York.
Madison,
25 tuổi, đã nhờ đến sự giúp đỡ của các vũ nữ thoát y ngoài đời thực để hoàn thiện
vai diễn của mình.
Khi
được trao giải thưởng điện ảnh Bafta tháng trước, cô đã tri ân cộng đồng người
hành nghề lao động tình dục.
"Tôi
đã có cơ hội gặp gỡ một số thành viên của cộng đồng đó thông qua quá trình
nghiên cứu cho bộ phim, và đó là một trong những phần tuyệt vời nhất của việc
làm bộ phim này," cô nói với chúng tôi ở hậu trường.
Cô
chia sẻ thêm: "Họ xứng đáng được tôn trọng và thường không nhận được điều
đó. Vì vậy, tôi phải nói điều gì đấy."
Chúng
tôi đã trò chuyện với các nữ diễn viên, vũ nữ thoát y và vũ công trong phim về
trải nghiệm làm việc của họ - và suy nghĩ của họ về sản phẩm sau cùng.
Một
số người ca ngợi bộ phim là chân thực, đặc biệt là trong việc khắc họa sự hắt hủi
và sự kiệt quệ mà người lao động tình dục thường cảm thấy. Nhưng những người
khác nói rằng bộ phim còn "hạn chế".
'Tôi
đã cân nhắc không xuất hiện'
Edie
Turquet, đến từ London, là một vũ công phụ họa trong phim Anora
Ban
đầu, Edie Turquet không chắc có nên tham gia bộ phim hay không.
Turquet,
người Anh, từng xuất hiện trong phần ngoại truyện của Harry Potter, Sinh vật
huyền bí, khi cô còn nhỏ, hiện sống ở New York, vừa là sinh viên vừa là vũ nữ
thoát y.
Cô
được chọn làm vũ công phụ trong Anora sau khi một người đại diện tuyển diễn
viên nhìn thấy cô tại vũ trường nơi cô làm việc. Nhưng Turquet nói rằng đêm trước
khi quay phim, cô phân vân không biết có nên đến hay không.
"Tôi
không muốn tham gia một bộ phim vũ nữ thoát y tồi tệ, hoặc bất cứ điều gì gây tổn
hại đến ngành nghề của chúng tôi, vì vậy tôi đã rất lo lắng," cô chia sẻ.
"Hầu
hết các bộ phim về vũ nữ thoát y đều được tô vẽ quá đà, hoặc tệ hại và mang
tính bóc lột."
No comments:
Post a Comment