Wednesday, January 12, 2022

ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU EM, ANH CHỈ VỀ NHÁT MẸ CON EM! (Mai Bá Kiếm)

 



ANH KHÔNG CHẾT ĐÂU EM, ANH CHỈ VỀ NHÁT MẸ CON EM!   

Mai Bá Kiếm

11/01/2022  23:39   

https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/1831896770335518

 

Sau khi đấu thắng lô đất giá 2,4 tỷ/m2, ngày 30/12/2021, Đỗ Anh Dũng (nhưng không hy sinh) nổ banh xác: “Chấp nhận mua với giá 2,4 tỷ đồng/m2 đất Thủ Thiêm, tôi muốn góp phần đặt dấu chấm hết cho tình trạng mua bán đất công với giá rẻ mạt một cách bất thường. Tôi bỏ số tiền xứng đáng với giá trị của lô đất để mua lấy sự minh bạch. Tôi có thể yên tâm thực hiện dự án trên mảnh đất đó mà không cần phải chờ đợi thủ tục, cũng chẳng phải lo những cuộc thanh tra, kiểm tra...Như vậy, có thể khẳng định là tôi mua đúng giá chứ không hề phá giá!".

 

5 ngày sau (4/1/2022), tại diễn dàn Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: “Đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường” và hăm dọa “Cần xem các nhà đầu tư có thực hiện đúng theo cam kết trúng giá hay không, hay bỏ cọc. Bộ Tài chính chỉ kiểm tra những doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán”.

 

1 tuần sau (11/1/2022) Đỗ Anh Dũng gửi “tâm thư”, khóc tiếng Đông Lào gửi TBT, BCT, Bộ CA, kính thưa các loại bộ… em xin bỏ cọc chạy lấy người! Bộ trưởng Tài chính đã bấm trúng “tử huyệt tiền bạc” của Tân Hoàng Minh, nên Đỗ Anh Dũng tắt đài!

 

Trước đó 5 năm (2017) Thanh tra Bộ Xây dựng đã bấm trúng “huyệt chất lượng công trình” của 3 dự án Tân Hoàng Minh, nhưng chả ăn thua gì!

 

Mất cọc gần 600 tỷ đồng, Đỗ Anh Dũng sẽ không phải chịu trách nhiệm ở Thủ Thiêm, nhưng Dũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm đối với 11 dự án tại Hà Nội, được cấp phép dưới thời chủ tịch Nguyễn Thế Thảo!

 

Trong 11 dự án chỉ có 2 dự án nói tiếng Việt (Tân Hoàng Minh - Lò Đúc và Tân Hoàng Minh - Hoàng Mai), 9 dự án còn lại "nói tiếng Tây có phụ đề Việt ngữ", nhằm “xuất khẩu bất động sản tại chỗ”.

 

Tân Hoàng Minh có duyên với Hà Nội, nhưng vô duyên với Sài Gòn, thành ra ước mong của Đỗ Anh Dũng: “Tôi muốn nước ngòai mua đất VN với giá như Tokyo, New York” đã tan thành mây khói!

 

Sao chưa thấy hồi âm, thư gửi cho trăm “thầy” đợi hồi âm chưa thấy?

 

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1831896550335540&set=pcb.1831896770335518

Tuổi Trẻ Online

.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1831897323668796&set=pcb.1831896770335518

VTC News

 

.

76 BÌNH LUẬN  

 

.

Manh Thai Nguyen

Với động thái này thì ảnh không có nguồn tiền để trả tiền đất, phải bỏ cọc. Chứ có tốt lành như phát biểu đâu !

https://tuoitre.vn/yeu-cau-cac-ngan-hang-bao-cao-gap-viec...

TUOITRE.VN

Yêu cầu các ngân hàng báo cáo gấp việc cấp tín dụng cho doanh nghiệp đấu giá đất Thủ Thiêm




No comments: