Saturday, January 3, 2026

LỊCH SỬ DÂN TỘC KHÔNG PHẢI ĐỂ CHIA PHẦN (Nguyễn Ngọc Chu / Báo Tiếng Dân)

 



Lịch sử dân tộc không phải để chia phần

Nguyễn Ngọc Chu

03/01/2026

https://baotiengdan.com/2026/01/03/lich-su-dan-toc-khong-phai-de-chia-phan/

 

1. Chương trình môn Lịch sử trong SGK phổ thông có sai lầm khó hiểu.

 

Cụ thể là trong bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”, từ lớp 5, Lịch sử Việt Nam được giảng dạy với các giai đoạn từ Văn Lang, Âu Lạc, qua Bắc thuộc tới Đinh Lý Trần Lê, mà bỏ thời Quang Trung – Nguyễn Huệ, sang Triều Nguyễn đến hiện đại. Chỉ mãi đến lớp 8, tức là ba năm sau ở tuổi 13-14, học sinh mới biết Lịch sử Việt Nam có Quang Trung – Nguyễn Huệ.

 

2. Lich sử Dân tộc phải được đi vào tâm trí học sinh ngay từ tuổi thơ, với một bức tranh toàn cảnh hoàn chỉnh. Lịch sử không phải để chia phần mỗi lớp dạy một giai đoạn.

 

Nhà Tây Sơn (1778 – 1802) tuy ngắn, nhưng Quang Trung – Nguyễn Huệ với cuộc hành quân thần tốc đại phá 20 vạn quân Thanh là một trang chói lọi bậc nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Quang Trung – Nguyễn Huệ phải là một trong các bậc anh hùng Dân tộc mà học sinh Việt Nam phải biết từ bậc tiểu học. Không khó gì để tóm tắt Lịch sử Việt Nam trong ít trang mà không bỏ qua triều đại nào cả.

 

Nếu bản đồ Việt Nam, chỉ vẽ từ Lạng Sơn đến Nghệ An, bỏ Bình Trị Thiên, mà vẽ tiếp theo từ Quảng Nam vào Bình Định, bỏ tiếp các tỉnh, vẽ đến Cà Mau – rồi dạy học sinh tiểu học đó là nước Việt Nam thì có được không?

 

Khác gì dạy cho học trò con ngựa mà chỉ có đầu cổ, mông và đuôi, mất đi thân và hai chân trước!

 

3. Bộ nhớ của học sinh ở tuổi thơ rất trong sáng. Những gì được sắp xếp vào bộ nhớ đầu tiên thì được lưu giữ rất lâu. Lịch sử Dân tộc phải được đưa vào trí nhớ học sinh sớm nhất có thể được, một cách trọn vẹn, với các điểm sáng chói hào hùng. Hãy học cách cha ông từ bé đã dạy cho con thơ về Thánh Góng phá giặc Ân. Lịch sử Dân tộc không phải chờ đến lớn mới đủ trình độ để hiểu biết.

 

Học sinh nước ta biết sử tàu nhiều là do đọc truyện xem phim từ bé. Hà cớ chi vị hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ oai hùng lẫm liệt lại xuất hiện trong trí nhớ học trò sau các hoàng đế trung hoa?

 

Đừng quên là khi giới thiệu thời Âu Lạc, Bắc Thuộc, trong môn Lịch sử ở lớp 5, thì đã xuất hiện bóng dáng các triều đại trung quốc rồi nhé.

 

Cũng như vậy là các áng văn thơ bất hủ, ví như Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo…phải được truyền dạy cho học trò từ thơ bé, chứ không thể “để dành” lên bậc THPT mới được giảng dạy.

 

4. Không thể hiểu nổi tại sao có những sai sót sơ đẳng, nhưng rất trầm trọng, như thế này từ các nhà biên soạn SGK môn Lịch sử?

 

Thật không muốn tốn thêm tiền của nhân dân, nhưng việc có một bộ SGK không có lỗi mãi vẫn là điều canh cánh.






No comments: