Rồi
có ngày chúa thượng cũng… ‘lên thiên đường’
Trúc Phương/Người Việt
November
29, 2025 : 4:55 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/roi-co-ngay-chua-thuong-cung-len-thien-duong/
Sức khỏe
nguyên thủ quốc gia đương nhiên là điều công chúng luôn quan tâm. Joe Biden từng
bị báo chí săm soi về sự suy sụp của ông, đặc biệt trong giai đoạn tranh cử tổng
thống. Tuy nhiên, với Tổng thống Trump, sức khỏe ông không bao giờ nên được đề
cập và nếu có “đặt vấn đề” thì chắc chắn xuất phát từ sự “ác ý có chủ đích.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/BL-chua-thuong-len-thien-duong-1-1920x1321.jpg
Tổng
Thống Donald Trump tại cuộc họp của Lực Lượng Đặc Nhiệm Tòa Bạch Ốc về giải Vô
Địch Bóng Đá Thế Giới FIFA 2026 trong Phòng Bầu Dục, Tòa Bạch Ốc, Washington,
D.C. ngày 17 Tháng Mười Một, 2025. (Hình minh họa: Win McNamee/Getty Images)
Phản
ứng trước bài báo The New York Times (“Shorter Days, Signs of Fatigue: Trump
Faces Realities of Aging in Office”) về tình trạng xuống cấp sức khỏe của mình,
Tổng Thống Trump lập tức có bài “phản biện” theo phong cách đốp chát xỉa xói
quen thuộc.
Trên
Truth Social ngày 26 Tháng Mười Một, Trump viết:
“Những
kẻ đáng tởm ở tờ New York Times đang thất bại lại tiếp tục kiếm chuyện. Tôi đã
thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 với chiến thắng áp đảo, thắng ở cả bảy tiểu
bang chiến lược, phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri với tỷ lệ rất cao. Tôi thắng
ở các khu vực bầu cử của quốc gia với tỷ lệ 2750 phiếu so với 550 phiếu, một cuộc
quét sạch hoàn toàn.
Tôi
đã giải quyết tám cuộc chiến, thực hiện 48 kỷ lục mới về thị trường chứng
khoán, nền kinh tế của chúng ta đang rất tốt, và đất nước của chúng ta được TÔN
TRỌNG trở lại trên toàn thế giới, được tôn trọng như chưa từng có.
“Chính
quyền trước đã gây ra tỷ lệ lạm phát cao nhất lịch sử – tôi đã đưa nó về mức
bình thường, và giá cả, trong đó có thực phẩm, đang giảm. Để làm được điều này
cần rất nhiều Công sức và Năng lượng, và tôi chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như
vậy trong đời. Vậy mà bất chấp tất cả, bọn tả khuynh cực đoan điên rồ ở tờ New
York Times sắp phá sản lại làm một bài đánh tôi, cho rằng tôi có thể đang mất dần
Năng lượng, mặc dù thực tế cho thấy điều hoàn toàn ngược lại.
“Chúng
biết điều này là sai, như hầu hết mọi thứ chúng viết về tôi, kể cả kết quả bầu
cử, TẤT CẢ ĐỀU CỐ TÌNH TIÊU CỰC. Cái loại rẻ tiền “BA XU” này thực sự là “KẺ
THÙ CỦA NHÂN DÂN.” Kẻ viết bài báo đó, Katie Rogers, được giao viết những điều
xấu về tôi, là một thứ nhà báo mạt hạng xấu xí cả bên ngoài lẫn bên trong.
“Bất
chấp tất cả, tôi vẫn có tỷ lệ ủng hộ cao nhất từ trước đến nay, và với lượng đầu
tư kỷ lục đang được đổ vào Mỹ, tỷ lệ này chắc chắn còn tăng. Sẽ có một ngày tôi
cạn kiệt Năng lượng, điều đó xảy ra với tất cả mọi người, nhưng với một BÀI
KHÁM SỨC KHỎE HOÀN HẢO và MỘT BÀI KIỂM TRA NHẬN THỨC TOÀN DIỆN (“mà tôi đã vượt
qua với điểm tuyệt đối”) vừa được thực hiện thì chuyện đó chắc chắn không phải
là bây giờ!
“GOD
BLESS AMERICA & MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!”
Một
người không bao giờ “hết pin”
Trung
tuần Tháng Mười Một, Trump lặp lại những gì ông từng chế nhạo Joe Biden: “Lão ấy
ngủ suốt – ban ngày, ban đêm, trên bãi biển,” và nói “Tôi không phải người hay
ngủ.” Trong thực tế, siêu nhân Donald Trump vẫn hiện diện khắp nơi trong đời sống
chính trị Mỹ lẫn thế giới. Ông liên tục xuất hiện trước báo chí và sẵn sàng trả
lời tất cả câu hỏi. Đôi khi cách trả lời của ông rất ngắn gọn, chẳng hạn “Im
đi, đồ con heo!” (“Quiet, Piggy!”).
Ông
thường xuyên tiếp giới lãnh đạo nước ngoài lẫn các ông trùm tư bản Mỹ. Quan sát
tần suất xuất hiện dày đặc của Trump trên mặt báo, bất kỳ ai cũng thán phục. Chỉ
có thể là siêu nhân với năng lượng siêu phàm mới có sức làm việc siêu kinh khủng
như vậy.
Trong
thực tế, khi theo dõi lịch làm việc của Trump, The New York Times nhận thấy rõ
rằng số sự kiện tiếp xúc công chúng của Trump đã giảm. Ông cũng ít đi lại hơn.
Phần lớn sự kiện công khai của ông diễn ra trong khoảng từ trưa đến 5 giờ chiều.
Trong
một sự kiện tại Phòng Bầu Dục vào trưa 6 Tháng Mười Một, ông Trump ngồi mắt nhắm
mắt mở ngay trước ống kính, trong một buổi họp nói về thuốc giảm cân.
Nhiều
vấn đề liên quan sức khỏe ông Trump từng được đề cập trong nhiệm kỳ đầu đến nay
vẫn tồn tại. Không như Barack Obama – người chăm chỉ rèn luyện thể chất, ông
Trump không tập thể dục thường xuyên. Ông tin một lý thuyết rằng con người được
sinh ra với một lượng năng lượng hữu hạn và do vậy việc hoạt động với cường độ
mạnh có thể làm nhanh chóng cạn kiệt nguồn năng lượng này. Nó giống như cục
pin, xài càng nhiều thì càng mau hết. Hơn nữa, ông ăn uống không kiêng cữ, ông
thích thịt đỏ và khoái đồ ăn nhanh McDonald’s.
Bất
luận “tiết kiệm pin,” sức khỏe ông Trump không thể không bị hao mòn theo năm
tháng. Trọng lượng cơ thể ông đã giảm. Năm 2020, ông nặng 244 pound – được xem
là béo phì với cơ thể có chiều cao 6 feet 3 inch. Năm nay, bác sĩ riêng của
ông, Sean P. Barbabella, cho biết hiện ông nặng 224 pound. Dù vậy, bác sĩ
Barbabella vẫn khẳng định sức khỏe thể chất của tổng thống vẫn “ngon cơm,” với
“khả năng nhận thức tuyệt vời và hoàn toàn đủ sức thực hiện các nhiệm vụ trên
cương vị tổng tư lệnh và nguyên thủ quốc gia.”
Việc
phân tích lịch làm việc của Tổng Thống Trump của The New York Times thật ra chẳng
cần dựa vào nguồn tin nội bộ bí mật gì. Dựa vào cơ sở dữ liệu Roll Call công
khai trên mạng, ai cũng có thể biết thời khóa biểu sinh hoạt của Trump.
Năm
2017, năm đầu tiên của nhiệm kỳ đầu, các sự kiện theo lịch trình của ông Trump
thường bắt đầu lúc 10 giờ 31 sáng. Trong nhiệm kỳ hai, ông bắt đầu các sự kiện
theo lịch trình vào buổi chiều, thường là lúc 12 giờ 08 trưa, và kết thúc ngay
sau 5 giờ chiều. Dữ liệu Roll Call cũng cho biết số lần xuất hiện chính thức của
tổng thống giảm 39%. Năm 2017, ông dự 1,688 sự kiện chính thức, từ ngày 20
Tháng Giêng đến ngày 25 Tháng Mười Một cùng năm. Năm nay, từ khi nhậm chức, ông
xuất hiện trong 1,029 sự kiện chính thức.
Về
lịch làm việc Tòa Bạch Ốc, ông Trump vẫn thường xuyên xuống văn phòng tổng thống
sau 11 giờ sáng. Đây là thói quen có từ nhiệm kỳ một. Về công du nước ngoài,
ông vẫn đi lại “như con thoi” và mọi thứ luôn hấp tấp vội vàng theo phong cách
cố hữu của ông, chẳng hạn chuyến đi một ngày đến Israel và Ai Cập vào Tháng Mười.
So
với năm đầu tiên của nhiệm kỳ một, ông Trump công du nước ngoài nhiều hơn. Năm
2017, ông thực hiện bốn chuyến đi quốc tế; năm nay, ông đi tám chuyến – tính đến
thời điểm này. Và như thói quen muôn thuở, ông vẫn nói chuyện với nhân dân đều
đặn gần như mỗi ngày trên mạng xã hội. Ông chửi hoặc khen ai, thế giới đều biết.
Ông
Trump luôn khẳng định sức khỏe ông “trên cả tuyệt vời.” Năm 2024, ông cho biết
mình đã trải qua cuộc kiểm tra thần kinh “cực kỳ chi tiết,” dù không nói rõ cuộc
kiểm tra có bao gồm các xét nghiệm thông thường để đánh giá sự suy giảm nhận thức
không, hay có phát hiện các dấu hiệu mất trí nhớ không.
Tiến
Sĩ Jeffrey Kuhlman – bác sĩ Tòa Bạch Ốc từ năm 2000 đến 2013, tác giả một cuốn
sách về sức khỏe tổng thống (“Transforming Presidential Healthcare: Ensuring
Comprehensive Care for the Commander in Chief Amid 21st Century, phát hành
Tháng Mười Một, 2024) – cho biết lịch trình của Trump khác với George W. Bush
(54 tuổi khi nhậm chức) và Barack Obama (47 tuổi).
Cả
hai Tổng Thống Bush và Obama đều đưa việc tập thể dục vào lịch trình thường nhật.
Ông Bush có mặt tại Phòng Bầu Dục lúc 6:45 sáng mỗi ngày; cựu Tổng Thống Obama
lúc 10 giờ sáng (thường kéo dài đến khoảng 7 giờ tối). Với ông Trump, dù các
viên chức Tòa Bạch Ốc nói rằng họ “kinh khiếp” sức làm việc “ngoài sức tưởng tượng”
của ông, nhưng theo bác sĩ Jeffrey Kuhlman, “mỗi khi vào Phòng Bầu dục, ông ấy
lại ngồi một chỗ.” Bác Sĩ Kuhlman nói thêm, việc một ông già cao tuổi như Trump
mà vẫn lên Air Force One bằng cầu thang là điều “đáng khen” nhưng “chẳng ai biết
ông ấy làm gì ngay khi bước vào cửa.”
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/BL-chua-thuong-len-thien-duong-2-1920x1392.jpg
Cựu
Tổng Thống George W. Bush đọc điếu văn trong lễ tang cựu Phó Tổng Thống Dick
Cheney hôm 20 tháng 11 năm 2025 tại Washington, DC., nhìn ông vẫn còn khỏe mạnh.
(Hình minh họa: Andrew Harnik/Getty Images)
Ngày
lên thiên đường
Có
một điều lạ là thời gian gần đây, ông Trump thường xuyên nói về “thế giới bên
kia.” Ông thường đề cập đến thiên đường. Ông thắc mắc không biết mình có được
lên thiên đường hay không. “Tâm sự” này được ông nhắc đến hơn năm lần kể từ khi
nhậm chức lần hai. “Chắc chắn phải có một loại bảng đánh giá nào đó trên đó (ám
chỉ thiên đường),” Ông nói trong cuộc phỏng vấn Fox News vào Tháng Tám, rằng
“chắc là thứ gì đó đẹp lắm!” (“It’s sort of a beautiful thing.”).
Sự
thật dường như không đẹp. Ngày 23 Tháng Mười Một, trong buổi phỏng vấn podcast
The Daily Beast, Tiến Sĩ John Gartner – một trong những nhà trị liệu tâm lý
hàng đầu nước Mỹ, cựu giáo sư đại học Johns Hopkins University, nói rằng hành vi ngày càng thất
thường của Trump cho thấy ông có thể đang mắc chứng rối loạn nhân cách ngày
càng trầm trọng gây ra bởi chứng mất trí nhớ. Việc ông mắng một ký giả nữ
“Im đi, đồ con heo” (ngày 14 Tháng Mười Một) – theo Tiến Sĩ John Gartner, có lẽ
là bằng chứng rõ nhất cho thấy một tâm trí đang trong tình trạng khủng hoảng hỗn
loạn.
Tiến Sĩ John Gartner nhận định, những lần
nói nhầm, sự nhầm lẫn ngày càng tăng và những cơn mất trí nhớ thường xuyên của
ngài tổng thống cao tuổi là “dấu hiệu lâm sàng của chứng sa sút trí tuệ,” và điều
này càng làm trầm trọng thứ mà John Gartner tin rằng đó là “bản chất ái kỷ ác
tính” (“malignant narcissism”) tiềm ẩn trong con người Trump. “Bất kỳ vấn đề nào
hay sự rối loạn nhân cách nào mà [người gặp phải tình trạng sa sút trí tuệ]
cũng sẽ trở nên tệ đi. Họ trở thành phiên bản thô lỗ hơn, hỗn loạn hơn, hung
hăng hơn, và rối rắm hơn của chính sự rối loạn nhân cách vốn tồn tại trong con
người họ,” theo John Gartner.
Trung
tuần Tháng Mười Một, cháu gái của ông Trump, bà Mary Trump, 60 tuổi, nói rằng
khi xem những lần xuất hiện trước công chúng của ông Trump gần đây, bà nhận thấy
những triệu chứng tương tự những gì mà cha bà, Fred Trump Sr, thể hiện trong
giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer (“Trump, 79, Has Dementia Just Like His Dad:
Trump’s Niece”/The Daily Beast).
No comments:
Post a Comment